Tìm kiếm bài viết theo id

Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hu_hu, 1/7/10.

ID Topic : 2024977
Ngày đăng:
1/7/10 lúc 22:37
  1. hu_hu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    22/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    222
    Tình hình là bao năm nay mình rất thích chiếc Atila Ezilabeth , mà để dành hoải vẫn chỉ gom được mười mấy chai , mua mới thì ko đủ mà xem chợ xe máy cũng trên 20 chai ko à . Tình cờ hôm nay wa web muaban.net coi coi có gì hay hay ko thì bắt gặp mẫu tin này

    Mình thì có tầm 18tr thôi , nhưng cũng call thử thì được biết là xe ngay chủ đứng tên , xe màu vàng (đúng màu mình thích) . Thế là cũng hỏi ba mẹ mượn thêm 2tr đến địa chỉ trên . Đi cùng anh 4 (tư) của mình , nhà mình có 5 anh em
    Đến nơi thì ui chu cha xe gì mà mới quá nhìn cái thích liền , mình hỏi là anh em mình mua để chạy ko phải mối lái gì thì có bớt ko , bà ấy nói (người bán tên Nga tầm 50tuổi và trong nhà còn có 1 người con trai khoảng 30 ko biết 2 mẹ con hay gì gì) nếu được thì bớt còn 18tr7 vì anh em mình nhiệt tình. Anh mình coi giấy tờ thì cũng thấy ko gì , vì lúc đầu nghĩ xe rẻ là xe gian xe này nọ nên giờ cũng yên tâm phần nào, sau màn thử xe rồ ga máy êm xong cộng với người bán cũng nhiệt tình thân thiện (cáo đội lốt cừu đây) xuôi thế là 2 anh em trả tiền rồi lấy xe về , chạy về nhà còn xăm xoi .
    Về nhà một lát thì anh năm anh trai kế mình đến nhà chơi (mình có 3 anh mà lập già đình ở riêng hết rồi ) 2 vợ chồng đến chơi chắc định kêu mình rửa xe đây , ông cũng nói xe đẹp gọn khác xe con em vợ của ông đi , chắc đời sau nên cái đầu xe khác bộ dàn xe cũng khác (nhà mình trước giờ chưa mua xe này chỉ thấy thiên hạ đi ngoài đường thôi). Cà nhà cũng nghĩ chắc khác đời nên nó thế , mình thì ko biết sao lên mạng tìm tòi . sau một hồi hỏi ông google thì mới biết em nó là anh em bà con xa đại bác bắn ko tới với elizabeth . Nó là xe trung quốc nhái , xe Alenta của thằng Gia Toàn YMH, coi lại giấy tờ thì biết là nhấm chữ xe YMH với thằng SYM Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo chắc lúc đó thấy xe rẻ đẹp nên mơ màng giữa 2 hãng SYM với Già Mà Ham .

    Nhà mình lúc này biết bị lừa rồi (1 phần do 2 anh em mình ko biết phân biệt vì trước giờ có biết xe này có xe nhái đâu ). Gọi điện cho bà ấy thì nói là chị đâu biết chị mua sao bán vậy cho em . Hai anh mình sùng máu leo lên xe con nhái đó đi lên chỗ cũ nơi bắt đầu sử tình lửa đảo (2 ông đi 1 chiếc mới ghê , nói đi 2 chiếc để có gì còn về thì nói đi xong việc taxi về , ko lẽ nó trả tiền còn cho thêm tiền đi taxiLên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo - 1) . Khăn gói lên đường mình ở nhà lo lắng hồi hộp . Trước đó papa cũng dặn là thôi thì nói nó trả tiền chịu lỗ 1triệu cho êm chuyện vì 1 phần cũng lỗi do mình coi xe ko cẩn thẩn giờ nếu nó nói coi rồi ráng chịu cũng khó khăn
    Sự việc về nhà được tưởng trình là đến nói nó cũng nhiệt tình dẫn vô nhà sau
    vì lúc đó có nhiều người cũng đến xem như mình (thì ra nó mua xe này mấy chiếc để gạt ai ko biết) .Còn hỏi anh mình sao đi 1 xe , anh mình nói đi rồi ko cầm dc tiền về thì cũng ko nghĩ sẽ quay về (very bear) , rồi anh mình nói là đăng rao bán là Elizabeth nghĩ là xe đó mới mua xe này ko mua , thì bà ấy trả lời giống nhau thôi mà, anh mình nói giờ coi như do bên mình nhầm lẫn chịu thiệt 1tr trả tiền lại 17t7 , bà ấy vui vẻ ok liền . Chắc sợ 2 anh mình làm to chuyện ko bán được cho mấy người cũng đến xem và cũng thấy 2 mình hơi bị xã hội...đỏ nên ko dám nói câu mày mua mày chịu tao chỉ biết bán như phim hay nói . Cuối cùng thì 2 anh mình cũng thỏa thuận như yêu càu của papa cho xong chuyện , khi 2 anh mình về đi ra cũng có nói mấy người kia đi về đi đừng mua , lừa đảo đó.

    p/s : 2 chiền sĩ lội bộ ra đường chính đón taxi về nhà
    Chi phí cho 1 phút bất cẩn ngu si là 1 triệu và 100k taxi ( mình đứng ra chịu hết vì do mình ham xe rẻ đòi đi mua:dribble:. Viết lại sự việc cho mọi người cảnh giác
    , mình nghĩ ai ko làm dữ thì mất tiền mua xe lô , còn ko nó ăn lẻ tẻ mỗi người 1 triệu như mình cũng giàu , vì thường bị lừa vậy ai cũng nghĩ mất ít tiền chứ làm to chưa chắc mình thắng.
     
    ngoquynhanh87 thích bài này.
  2. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    Chia buồn cùng bro. Kinh nghiệm của mình là đối với xe cộ thì hạn chế ko mua 2nd, còn nếu bắt buộc phải mua thì phải đi với người quen là thợ.
     
  3. iSlate Thành Viên Cấp 2

    lấy lại đc cũng coi như là hên, học phí 1 chai 1 đi Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo
     
  4. Cái này là do bác, mình nói thiệt á. Chữ YMH mà đọc ra SYM là vấn đề rất lớn. Mới đầu cứ tưởng xe độ lại dàn áo và luộc từa lưa chứ, ai dè
     
  5. sabotager Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn nè. gian hồ hiểm ác thiệt luôn
     
  6. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko trách ai đc, do mình thui ^^
     
  7. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng thấy lạ quá 3 cái chữ tới nét còn chẳng giống nhau nhưng dù sao bác cũng may mắn là đòi đc tiền Mong bác cẩn thận hơn
     
  8. Leo_5s no pain - no gain

    xe thì mua xe mới ở hãng là yên tâm nhất! chứ còn mua xe cũ giá rẻ hên xui lắm!
     
  9. wangshin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko cao cái ngu nào giống cái ngu nào....một phần cũng do bro hậu đậu thôi
     
  10. device Thành Viên Cấp 5

    đúng là cẩn tắt vô ưu, ông bà mình thật chí lý, chia buồn!
     
  11. tungnguyenvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lấy lại được tiền là tốt rồi
     
  12. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    coi như đóng học phí để hiểu biết về lòng người Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo
     
  13. HMIMMIMH Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao ko chup hinh xe va cavet xe len cho anh em cảnh giác nè.
     
  14. olympus Thành Viên Cấp 5

    Chủ topic xớn xác...YMH nhìn nhầm thành SYM... Cái này là do mê xe quá nên ko nhìn cái cà vẹt cho kỹ
     
  15. Gia Khang Verified

    rút kinh nghiệm đợt 1
    để tiếp tục đợt 2 -'.'-
     
  16. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    sao kêu tui đi coi dùm cho, trả công bằng cách dắt đi KFC thui
     
  17. ngoibunnho_em Thành Viên Bạch Kim

    ôi!1 bài học đáng nhớ!cẩn thận là trên hết!may là cho đổi lại k thì cũng ôm lun òi
     
  18. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    trời đất ơi, ko lẽ bác quáng gà tới cỡ đó Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo Cũng may nó trả lại tiền cho đó. Không thì khổ Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo - 1
     
  19. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Moi ng cảnh giác thôi, bất lương nhiều quá
     
  20. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    này thì ham hố :beat_shot:
    đi 2 người mà coi cái cavet cũng k xong
    kiểu này k làm ăn lớn đc rồi :snicker:
    nó trả tiền là may,chứ gặp dân giang hồ thì ôm đầu máu về Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo
    nhờ chính quyền can thiệp cũng k đc vì chính mình mua chứ có ai bắt đâu Lên cho mọi người cảnh giác , bọn lừa đảo - 1,đã xem cavet kĩ rồi mới mua mà:snicker:
    người mua lầm chứ người bán k bao giờ lầm :snicker:
    eli chính hãng mà giá đó thì k tới lượt mình đâu :snicker:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 536 (Thành viên: 0, Khách: 529, Robots: 7)