Tìm kiếm bài viết theo id

Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bri_hero, 16/6/10.

ID Topic : 1975780
Ngày đăng:
16/6/10 lúc 16:51
  1. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Phù, cuối cùng làm xong câu 1, ko biết giải thích vầy có dễ hiểu không.

    Chia 12 chai ra làm 3 nhóm: A,B,C (mỗi nhóm 4 chai)
    Cân lần 1: A và B
    +TH1: A=B: vậy chai giả nằm ở nhóm C. Dùng 2 lần cân còn lại để cân lần lượt 3 chai của nhóm C. Nếu cả 3 bằng nhau thì chai giả là chai thứ 4. Nếu 3 chai có sự chênh lệch thì chai giả là chai bị chênh.
    +TH2: A>B (hoặc B>A cũng vậy). Lúc này chúng ta sẽ có 2 nhóm, gọi là nhóm nặng và nhóm nhẹ.

    Cân lần 2: Trên cả 2 bàn cân đều để 2 chai của nhóm nặng và 1 chai của nhóm nhẹ. Như vậy bên ngoài còn lại 2 chai của nhóm nhẹ.
    +TH1: Bằng nhau. Như vậy dễ dàng suy ra chai giả nằm ở 2 chai còn lại, và chai giả nhẹ hơn chai thật. Vậy lần cân thứ 3 là cân 2 chai đó, sẽ biết được chai giả.

    +TH2: Trường hợp có sự chênh lệch. Chỗ này hơi lung tung. Trên bàn cân có 2 dĩa. Mỗi dĩa đều có 2A+1B(2nặng+1nhẹ). Gọi Dĩa 1 chứa (2A+1B), còn dĩa 2 chứa (2A'+1B')
    **dĩa 1>dĩa 2 => chai giả nằm ở trong 2A và 1B'. Lần cân thứ 3 sẽ cân 2 chai A, nếu bằng nhau thì 1B' là chai giả; nếu chai nào nặng hơn, thì chai đó là chai giả.
    **dĩa 1<dĩa 2 => chai giả nằm ở trong 1B và 2A'. Lần cân thứ 3 cũng tương tự như trường hợp kia.

    Phù... vậy là xong.
    Không biết có sơ sót gì không ^.^
     
  2. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh chủ thớt sao thấy lặn mất tăm rồi ta Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
     
  3. >Tử Thiên< Thành Viên Cấp 4

    Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein - 1 đúng, phải dự đoán dựa trên sự liên kết cả 2 câu trả lời của người thứ 2 và thứ 3. Người thứ 2 nhờ câu trả lời của người thứ 3 mà loại đi 1 nghiệm. Người thứ 1 cũng nhờ đó mà thoát chết!
     
  4. Silent Joker Why So Serious?

    Đúng là sơ hở chỗ đó thiệt, để mình suy nghĩ thêm, thanks bạn ^^

    Mình tìm đc cách giải này, bạn tham khảo thử, cách giải của bạn để mình nghiên cứu xem sao ^^

    Câu 2:
    Dùng 2 và 22 hoặc 222 để mò. Trường hợp 222 là ko thể, vì thế mò kiểu
    f(2).f(22)=123456789
    Tích phân, đạo hàm chắc cũng sẽ tìm đc f(2) và f(22). Ai rành làm giùm nha Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein - 1
     
  5. Silent Joker Why So Serious?

    Lâu lâu
    hại não nút
    Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
     
  6. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Mình đã cố mà ko thể dịch được cách giải bạn đưa Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
    Bạn rảnh dịch dùm mình ih ^^ Mình thấy nó có vẻ hay đó, mà khúc cuối `l r' and `r l' là cái gì hông biết Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein - 1
    Mình thấy có vẻ như nó cân 1 lèo 3 lần rồi suy luận hay sao á. Để mình nghĩ theo hướng đó xem. Chứ nó viết cái gì ko đọc nổi Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein - 2
     
  7. bri_hero Thành Viên Cấp 4


    Đúng rồi nè, nhưng cách giải của bạn hơi khó hiểu, nếu bạn để ý chút thì cách giải sẽ dễ hiểu hơn, tất nhiên mình sẽ ko đưa ra thêm lời giải Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
     
  8. 1002 dollars Chuyên VGA+MAIN phòng NET

    không biết nặng nhẹ thì mới đem ra cân chứ!!biết rồi thì cân làm gì!Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
    nếu nó nặng thì nó là chai bia giả
    nếu nó nhẹ thì cũng là chai bia giả
    (tại vì chai bia thật luôn có trọng lượng bằng nhau!!Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein - 1)
     
  9. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein - 1
     
  10. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    bữa sau sẽ có câu trả lời cho câu 2 , câu 3 và 4 hình như ace làm đúng gòi
     
  11. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    mấy câu đố này nên dành cho ai IQ cao như Trần Tiến Cảnh ^^!
     
  12. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    lâu lâu hại não chút cho vui nhà vui cửa mà anh Kim hen!Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
     
  13. Silent Joker Why So Serious?

    Cho a nè
    http://www.iwriteiam.nl/Ha12coins.html
    Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
     
  14. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Silent ghê chưaGiải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein
     
  15. bri_hero Thành Viên Cấp 4

  16. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    câu 2 hình như chưa có lời giải
     
  17. nobita_bk06 Thành Viên Cấp 5

    Giải câu 12 đồng rùi! Dưới sign nhé!
    Giải câu 3 nè:


    TH1: Xanh - Xanh - Đỏ
    Dĩ nhiên người thứ 3 sẽ nói mình đội nón đỏ.

    TH2 Xanh - Đỏ - Random
    - Người 2 suy nghĩ: nếu mình đội nón xanh thì ng 3 đã kết luận được như TH1 Mà bây giờ ng 3 k kết luận được thì chắc chắc mình đội nón đỏ. Hô liền kakak

    TH3 Đỏ - Random - Random
    - Ng 1 suy nghĩ, nếu mình đội nón xanh thì 2 ng kia phải kết luận được 1 trong 2 trường hợp 1 và 2 chứ! còn đằng này không ai nói j có nghĩa là Mình đội nón Đỏ ,,, kakak la lớn lên liền!


    Hehehe e giải đc 1 câu nữa rầu! suy nghĩ tiếp thâu@_@
     
  18. all_for_laptop Thành Viên Cấp 2

    Câu 3: mũ xanh.

    - Thằng cuối nói ko bik thì sẽ có 2 trường hợp:

    a) 2 thằng trc cùng đội mũ xanh.

    b) 2 thằng trc 1 đứa xanh 1 đứa đỏ vì nếu cùng đội mũ đỏ thì thằng cuối đã bik mũ nó màu xanh rồi.


    - Thằng giữa nói ko bik luôn thì ta xét thế này:

    Nếu thằng đầu đội mũ đỏ thì thằng giữa thấy vậy sẽ suy nghĩ "thằng đầu đội mũ đỏ rồi, nếu mà mình cũng đội mũ đỏ luôn thì thằng cuối đã bik mũ của nó màu xanh rồi,Giải trí lượm lặt - tiếp câu đố của Albert Einstein, hehe, cho nên mũ của mình phải là màu xanh, mình thoát tội chết rồi. Haha"

    Nhưng đằng này thằng giữa bảo "ko biết" mới ác.

    Suy ra thằng đầu ko đội mũ đỏ mà phải là mũ xanh.

    *** Nhưng sao 2 thằng cuối ngu vậy, xác suất 50% để thoát chết thì nói đại mẹ màu ji đi, nói thiệt chi chết oan mạng.