Tìm kiếm bài viết theo id

Luật Nhân Quả - Có hay không? Đúng hay sai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Em Ngu, 1/7/10.

ID Topic : 2024670
Ngày đăng:
1/7/10 lúc 20:27
  1. chipbolt Thành Viên Cấp 2

    bạn có rảnh bỏ ra 1 ngày nghiên cứu về kinh điển đại thừa để biết chính xác câu trả lời không?hay chỉ type làm nội dung để mọi người bình luận?
     
  2. sabotager Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tốt hay ko tốt là do bạn nghĩ thôi. Tất cả là do nghiệp của bạn tạo ra thôi bạn à. Kiếp này bạn bị lửa đảo, bị cướp giật hay xui xẻo, nhiều ng ghét bỏ gì đó...or gặp may, trúng số, nhiều ng giúp đỡ. Tất cả đều do nghiệp tạo ra. Quan trọng là mình sống tốt đi bạn ơi.
     
  3. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    mình tin có luật nhân quả gia đình mình nhiều người phải chiệu rồi nhưng cái đó là do trời định biết nó sẽ xảy ra với chúng ta khi nào thôi thì cứ sống cho vừa lòng mọi người là được rồi
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Rất mong luật nhân quả là có thật. Chính vì niềm tin đó mà mìh vượt qua được rất nhiều việc.
     
  5. kalenbecool Thành Viên Vàng

    luật nhân quả là có đó nên sống lương thiện
     
  6. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Sống bằng tình cảm-sống bẩn tao chém...đơn giản...hiệu quả...hehehe
     
  7. ushineko Thành Viên Cấp 5

    một vài ví dụ cho vui :

    1/ người thích đi đúng hướng ,,, giúp đỡ mọi người ,,, rồi thấy thoải mái ,,, nên sống phe phẩy ,,,

    2/ thằng côn đồ ,,, chặt chém dằn mặt ,,, nó thấy nó oai ,,, nên cũng sống phe phẩy tuốt ,,,

    bản thân : sống sao cho không thấy hỗ thẹn với lương tâm là đc ,,, còn chướng mắt một cách quá đáng thì vẫn đấm ko tiếc tay ,,, chứ ko rãnh chờ luật nhân quả xử giùm

    tóm lại ,,, chỉ là tâm lí chung ,,, đưa con người đến suy nghĩ thoải mái ,,, riêng tôi thì không còn tin vào nó như lúc xưa ,,, vướng bận nhiều cái rac rưỡi trong xã hội này quá rồi .
     
  8. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    câu này hay!


    Bà mụ đã nặn thành ta
    Cuộc đời nặn lại hóa ra thế này
    Thợ làm mặt nạ khéo tay
    Thua xa mặt thật đời bày khắp nơi
     
  9. bebobebi Thành Viên Vàng

    mình xin giải thích tý cho bản hiểu nha

    1 việc thiện thật sự đc xuất phát từ tâm . mình muốn giúp cho người khác và ko mong chờ sự đáp trả.

    theo như những gì bạn nói ở trên thì sẽ đc chia ra 2 phần .nếu 1 người giúp đở người khác chỉ để mong chờ sự đáp trả, hay hạnh phúc về sau cho con cháu, thì người đó đã mang cho mình nghiệp ý .nhưng bù lại ,họ vẫn hàng động ,tức là vẫn giúp đở cho người khác ,thì đó là thiện nghiệp. giừa thiện và nghiệp , 2 cái đó sẽ bù trừ cho nhau .nếu nghiệp nặng hơn thì người đó vẫn sẽ phải mang ,nếu thiện nhiều hơn thì người đó sẽ dc hưởng ( sau khi đã trừ )
     
  10. ruslan Thành Viên Cấp 2

    Luật nào cũng có tính tương đối cả, đa phần đúng vẫn có trường hợp sai. Vì vậy nếu ta làm việc tốt thì đa số sẽ nhận điều tốt đem lại nhưng vẫn có khi sai (ví dụ cứu người thì tốt sẽ được tôn vinh và đền đáp nhưng đôi khi cứu người thì bị "hi sinh" trước khi nhận được "quả", ngược lại làm điều ác là giết người thì sẽ dễ bị tù nhưng giết 1 tên khủng bố để cứu những người khác thì lại được tôn vinh.....
    Vì vậy ta làm tốt thì dễ được điều tốt đến với mình chứ không chắc 100%
     
  11. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    chính xác...gieo quả nào gặt quả ấy
     
  12. MoZart Thành Viên Cấp 6

    trước giờ em toàn làm việc ác =)) nhưng ko bít sao trời đất phù hộ =)))))
     
  13. lukeme Thành Viên Kim Cương

    sống đừng đễ mắc nợ là dc rồi
     
  14. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    có thờ có thiêng, có kiêng có lành...Ông bà ta thường nói vậy. Mình cũng tin là vậy.

    Mình nghĩ là vạn vật trong vũ trụ đều tương tác với nhau ở 1 khía cạnh nào đó. Một chút thay đổi có thể làm thay đổi tất cả.

    Ví dụ thế này, hôm nay bạn chạy xe cẩn thận đến công ty và kết thúc 1 ngày làm việc yên bình. Nhưng bữa khác, bạn chạy xe 1 cách cẩu thả, gây tai nạn. Rồi đến cong ty với 1 tâm lý bực dọc. Chuyện ở công ty vì thế mà chẳng suôn sẻ. Bạn mang tâm trạng đó về nhà, vì thế có xích mích với vợ con....rồi kéo theo 1 đống "quả" phía sau chỉ vì bắt đầu là cái "nhân" không tốt. Không chỉ 1 mình bạn, mà những ngươì xung quanh cũng vì chuyện đó mà ảnh hưởng...Rất nhiều, rất nhiều những cái tương tác qua lại như thế...tạo thành ..."số phận..." Mình nghĩ đó là nhân quả.

    Hãy sống tốt!
     
  15. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tui tin có luật nhân quả rõ ràng trước mắt đó.Mà theo tui thấy,cái luật nhân quả nó ghê gớm ở chỗ này,cha mẹ làm điều gì xấu,cha mẹ ko lãnh đâu,mà chính những người con lãnh đủ,nhìn thấy mà đau đớn lắm...
     
  16. __Sai__ Đơn Giản Là Khác Biệt

    em thì vẫn tin có luật nhân quả, gieo gì sẽ gặt nấy....
     
  17. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    đọc cái trích dẫn của chủ topic thì thấy có đôi điều cần nói ra với mọi người:
    + Người ta làm việc tốt để mong có được điều tốt, điều lành đến với mình, con cháu mình --> điều này hoàn toàn hợp đạo lý. Cái quan trọng cốt lõi là làm điều lợi cho mình nhưng không mang lại điều xấu cho người khác, hại đến người khác. Xin thưa việc tưởng như đơn giản này không mấy ai làm được trong suốt cuộc đời đâu.
    + Dau_iu có nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành: trong một chừng mực nhất định là đúng. Ví dụ đơn giản một cách khoa học nếu ai đó kiêng không hút thuốc thì tất nhiên khả năng bị vàng răng hoặc viêm phổi sẽ rất thấp so với người hút thuốc (vì người đó không kiêng).
    Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, khi bạn càng lớn lên, càng tiếp xúc nhiều, va vấp nhiều, bạn sẽ nhận ra cuộc sống đầy rẫy những bất công. Hơn ai hết tôi tin chắc mỗi người trong chúng ta ít nhất hơn một lần đã phải tự hỏi liệu có luật nhân quả hay không vì những người gây cái xấu, cái ác cho mình và cho người khác thì không những không bị trừng phạt, không gặp xui xẻo mà trái lại rất thuận lợi. Còn mình tự nhủ lòng không làm điều gì xấu sao cứ gặp trắc trở, bị tiểu nhân phá ngầm. Thôi thì cuộc sống vốn là vậy, hãy cố gắng giữ cho tâm mình được sạch trong, giữ cho trái tim mình yêu thương giữ vững niềm tin vào điều thiện. Vì nếu chúng ta mất niềm tin vào luật nhân quả, vào điều thiện thì chúng ta chằng khác gì những người chúng ta lên án, khinh khi. Và khi đó, chúng ta sẽ trở thành cái hoạ cho xa hội đấy bạn à.
     
  18. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Đầu tiên tớ phán "Ở HIỀN GẶP LÀNH, Ở ÁC GẶP ÁC" là quá đúng từ xưa đến nay ai cũng công nhận. Lấy một ví dụ thực tế hơn, nếu bạn trồng dây bầu thì hãy chờ để hái quả bầu chứ ko thể cho ra quả bí.
    Người vì lợi ích cá nhân sẽ không bao giờ vì người khác dù là ở thời nào. Giúp người do lòng nhân ái vốn có của người ta,bản chất tự nguyện vô tư chứ ko suy nghĩ tính toan như bạn nghĩ. còn hậu quả xảy đến là do định luật. Người ta nói "gieo nhân nào gặp quả nấy" cốt ý để giáo dục răng đe con người đừng làm chuyện xấu. Nói như vậy những kẻ phản diện xã hội thì bác nghĩ sao? Họ là người tốt a?

    Gặp Diêm vương mà phán ổng câu này là ổng dìm xuống 18 tần địa ngục hết đầu thai luôn. Luật Nhân Quả - Có hay không? Đúng hay sai?Hài thiệt!
     
  19. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    không ai là chưa làm việc xấu đâu, nó chỉ phụ thuộc vào mức độ thôi. Luật nhân - quả là có thật. Làm 1 nhận 10 đó là quy tắc :smile:
     
  20. thuylinh1311 Thành Viên Vàng

    Trận bóng đá giữa Germany vs England vừa qua là một dẫn chứng
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Luu_Huyen
Tổng: 444 (Thành viên: 4, Khách: 427, Robots: 13)