Các bác ơi !em có bà chị họ hộ khẩu thường trú ở phường Nguyễn cư trinh .Q1 hộ khẩu tạm trú (kt2)ở p7,Q11 năm nay con chị ấy vào lớp 1 ,mà tổ trưởng lại quên rà soát danh sách trẻ vào lớp 1 chuyển qua phường,cho nên không có tên của bé nhà chị...chị ấy lên trường hỏi về trường hợp của con chị,thì ở trường bảo chị ấy về phường báo ,phường chuyển hồ sơ lên là trường nhận..chị ấy chạy về phường thì phường bảo nộp giấy khai sinh ,hộ khẩu thường trú,cmnd,giấy tạm trú dài hạn..nộp lên đầy đủ ,chừng 1 tuần sau ..được gọi lên ,kêu cầm giấy tạm trú lên gặp phó chủ tịch xem về giáo dục phường để bổ sung hồ sơ..chị tất tả lên thì được hỏi hộ khẩu thường trú sao không phải ở đây.. haizzzzzzzz nếu là hộ khẩu ở đây thì làm giấy tạm trú làm gì nhỉ???chị ấy chả biết phải chạy đi đâu nữa,bên trường học thì nói hợp lí,vấn đề ở phường không chịu chuyển,mới đây có họp tổ với ủy ban phường có đem trường đi học của bé nhà chị ra nói nhưng cũng chỉ dừng lại ở vấn đề giải quyết sau..mấy hôm nay bả nóng lòng muốn chạy nhưng ở nhà can,vì trường hợp rõ như ban ngày,bé ở từ lúc sinh đến nay đã 7 năm,khám sức khỏe cũng ở phường,có giấy ksk cho trẻ dưới 6 tuổi,đóng tiền gì cũng có danh sách,có cả gia đình văn hóa..mà lại bị nghi ngờ không có ở tại phường mà xin học ở phường,.mà tôi thấy lạ lỗi này do tổ trưởng vậy sao không nhận trách nhiệm mà đổ cho dân..khuyến khích trẻ học lớp 1 sao mà hành dân qúa,bà chị tôi lại không biết chạy xe nên đành theo trường ở gần cho con học,chứ q1 vẫn hơn,ai ngờ làm khó ,làm dễ ..Nếu như thời xưa chắc có lẽ cho con dốt luôn,bây .. các bác cho bà chị tôi lời khuyên với,tôi buôn bán,kinh doanh nên cũng không rành chuyện này nhờ các bác cho ý kiến phải làm sao?
lời khuyên là nộp hồ sơ vô trường tiểu học dân lập (quốc tế) sẽ được tiếp đón niềm nở, phục vụ chu đáo tận tình, muốn mắng vốn gì cũng mạnh miệng nhà mình cũng đau đầu vì việc lo cho mấy đứa nhỏ vô cấp 2, 3 nè, trường gần thì ko đúng tuyến, trường đúng tuyến thì xa
Nghĩ mà buồn quá, nhà mình có lỡ vậy mà ko có tiền cho con học trường dân lập, quốc tế thì cũng phải ráng chạy tới chạy lui theo ý của mấy ông bà ở trển vậy.
Mình có nói với bà chị mình như vậy.Nhưng chị ấy bảo nếu muốn cho con đi du học thì nên như vậy,với lại hiện giờ lo cho cháu học quốc tế được đi,nhưng lỡ không lo được hoài cho cháu ra công lập cháu học không lại các bạn .
Đâu phải ai cũng có tiền để chạy trường ..mà hồi xưa mình cũng học trường phường chứ có trường chọn gì đâu.?? thấy chị ấy gọi nhờ CA xác nhận dùm,mà cái này CA đâu có thẩm quyền gì ngoài xác nhận có mặt ở địa phương,ăn thua bên phường..không khiển trách tổ trưởng ,kg ráo riết bổ sung cho dân mà đổ lên đầu dân, tổ trưởng này đã dọn nhà đi nơi khác ở theo luật thì kg đuợc làm tổ trưởng ,nhưng k ai chịu làm đành để ổng làm,cuối cùng là như vậy đó.
Đúng rồi ! Cấp nhỏ nên cho học vn . Đầu năm hay lễ lộc thì tặng quà hay lì xì cho thầy cô để thầy cô dạy tốt hơn . Để có qua có lại tốt cho bé hơn thôi chứ ko có ý xấu . Trường vn thì cấp nhỏ dạy kiến thức tốt lắm , mỗi khuyết điểm là thầy cô ko đc như mấy trg quốc tế hay trường tư thôi . Mình có nhỏ em họ đang học quốc tế rồi ông ba ẻm làm ăn bị trục trặc nên chuyển qua trg công học . Cuối cùng theo ko kịp ! Bó tay !
trường tư thục cũng được bạn, mình bỏ chữ quốc tế trong ngoặc mà. trường quốc tế thì giáo trình nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi, ko nặng như CT của trường VN nên khi chuyển trường các bé theo ko kịp là phải rồi...
đúng rồi đó ai mà có tiền tính trước thì cho học quốc tế chứ lỡ dỡ nó học theo ko kịp đâu lại chán học nữa
học Quốc tế giá hơi cao. Cho vô Trương Vĩnh Ký cho lành, hình như giờ có luôn cấp 1 rồi. Còn ko thì Á Châu cũng ok lắm đó, phụ huynh luôn đc quan tâm niềm nở, trẻ đc nuôi dạy kỹ hơn trường công.
--Trường tư học trò được thoải mái hơn trường công vì thầy cô ít được phòng giáo dục kiểm tra nên cũng không áp lực nhiều như trường tư.Mình nghĩ học trường công vẫn hơn.