Tìm kiếm bài viết theo id

Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoanguyen416, 15/4/10.

ID Topic : 1777533
Ngày đăng:
15/4/10 lúc 08:57
  1. khanhquoctemoi12 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chính xác đó chủ topic,mấy thằng kia là đồ bỏ đi.đừng nói cho nó làm j cho mệt
     
  2. Mr_JUKIDO Thành Viên Cấp 1

    ghét mấy thằng, mấy con chơi xong rồi chối bỏ trách nhiệm.bị như vậy là đáng lắmKhi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  3. suzu8x Thành Viên Cấp 6

    17 năm mà hồn em bé vẫn còn, sợ wa'
     
  4. xuzuky260681 Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng nghe mẹ kể về chuyện này, cách nay khoảng 30 năm, mẹ bị xảy thai, xong mẹ bỏ vô ống trúc đem chôn. Vào 1 đêm mưa thai nhi ấy đã về báo mộng với ông ngọai mình rằng nhà con đang ở bị hư, con lạnh quá. Sáng mai ông ngọai, bố và mẹ mình ra chỗ chôn thai nhi ấy thì thấy ụ đất bị mấy con trâu thả gần đó phá hư và do tối qua mưa to nên nước mưa chảy xuống làm ướt ống trúc. Thế là cả nhà mình phải xây lại. Bây giờ thì đã chuyển vào khu mộ của dòng họ rồi. Có 1 lần xuống nhà thằng bạn mẹ nó tự nhiên nhìn mặt mình rồi nói sau con có 1 người cõi âm luôn đi theo phò hộ, tóat hết mồ hôi, nghĩ lại chắc đó là anh mình bị xảy thai. Mình kể thiệt 100% lun đó. kẻ tới đây cảm thấy lạnh người.
     
  5. hoanchaucachcach Thành Viên Cấp 5

    nghe ghê quá đi, đang ở một mình, huhu
     
  6. playboy87us Thành Viên Cấp 3

    mẹ thằng bạn của bạn bik coi bói ah, mà lúc đó mẹ bạn xảy thai lúc đó thai mấy tháng zậy bạn
     
  7. tranbichngocngoc Thành Viên Cấp 1

    chỉ thấy xót xa cho những thai nhi như vậy, bị chính cha mẹ mình đang tâm giết bỏ! Quá tàn nhẫn..!
     
  8. xuzuky260681 Thành Viên Bạch Kim

    Đó là đối với những trường hợp tự ý phá thôi, chứ bị ngòai ý muốn thì phải thông cảm cho họ
     
  9. SIMGIARE.com Thành Viên Kim Cương

    VN tỉ lệ phá hơi bị nhiu
     
  10. ngôcha Thành Viên Cấp 3

    Có thiệt đó, không tin cũng không được...
     
  11. Chuotnhat3 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bị ám ảnh chết hjzhzj
     
  12. focus2r Thành Viên Cấp 5

    chuyen bua qua that ko tin noi
     
  13. nicholas8710 Thành Viên Vàng

    mãi mãi vẫn là 1 nỗi đau âm ĩ của xã hội và nhân tâm
     
  14. vuhuy7000 Thành Viên Cấp 1

    có ý nghĩa
    thanks pác chủ topic
     
  15. jessica63599 Thành Viên Cấp 2

    Mình vẫn chưa dám có baby , những chuyện phá hủy 1 sinh mạng là điều tồi tệ nhất , đặc biệt là máu mủ ruột thịt của mình . Chuyện tâm linh có thật 100% ,chắc chắn , ai không tin thì thôi vậy!Cảm ơn chủ top, bài viết cực hay và có hậu.
     
  16. nhatson_hcm Thành Viên Cấp 3

    mê tín là một dạng của sự dốt nát, ngu muội Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  17. bánh bò ngon Thành Viên Cấp 1

    bó tay câu nói của bạn này, bạn ko tin cũng đc nhưng đừng nói như vậy chứ.
     
  18. ct1987 Thành Viên Cấp 4

    nói ra k phải xấu hổ,nhưng mình luôn thủ sẵn 1 bao cao su trong người !!!
     
  19. haisme Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng biết 1 bé , có baby dc 4 tháng xong phá => vô sinh forever .. Thấy cũng thoải mái , ít ra làm cũng còn phải chịu Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  20. kira.jing Thành Viên Cấp 4

    1 cục máu chưa định hình xong làm cái j có linh hồn ... ôi bó tay cho nhưng thanh niên tk 21 mà đầu óc như bà già 90