Cách đây mấy tháng mình có mua của 1 bạn trên 5s 1 cái máy nghe nhạc hiệu Phillips, có cả Bluetooth kết nối với DT, máy new chưa sài, hôm rồi mình cắm vào máy tính chép nhạc xong mở máy ko lên, mình sợ mang ra ngoài nó luộc đồ hay fa nên mang lên trung tâm BH Phillips cho chắc ăn Văn Phòng chính: 50 Ngô Quyền Phường 5 Quận 10 TP.HCM Tel: 84-08.8530 530 Fax: 84-08.9571 003 Ai ngờ đâu " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", mình để máy ở lại đó từ 10/06/2010 - ở đó nói khi nào xong sẽ gọi, 1 tuần sau mình ko thấy nên gọi hỏi thì nói để xem lại có gì sẽ alo, xong 1 tuần sau nữa vẫn ko có mình gọi tiếp thì nói để xem tiếp, mình nhớ cũng gọi lên đó nói cũng đến 4-5 lần. đến ngày 4/7/1010 thì gọi lại cho mình và nói máy bị cháy tụ hay IC gì đó, ko sửa đc kêu mình lên lấy về, hôm qua 5/7/1010 mình lên lấy máy, mình nghĩ là chổ BH chính hãng Phillips nên cũng ko kiểm tra mang về luôn, khi về nhà lấy ra xem thì.....cái màn hình ko có, trắng như tờ giấy trắng A4, mình mang ra thằng bạn mình xem thì, bị luộc mất màn hình và cục pin, bạn gái mình tức wa gọi lên đó nói và nhận dc lời xin lỗi để xem lại - bên đó gọi cho mình giải thích đủ điều là ở đây ko ai làm vậy đâu, luộc đồ của khách sẽ bị đuổi, rồi nói đủ lý do, ko lẽ ở đâu luộc đồ xog " lạy ông tui ở bụi này " mình nói "thôi a xem lại nhân viên của a chứ e chỉ nói cho a biết chứ e đã ngu rồi phải chịu thôi", lúc nhận hàng ko KT, nếu máy sửa đc thì mình còn biết test, máy hư test sao đây:sad:, chỉ tức là 1 nơi bảo hành chính hãng mà lại làm ăn như vậy có thể " 1 con sâu làm rầu nồi canh" Hy vọng mọi người cảnh giác và hy vọng giám đốc bên cty Phillips đọc được những dòng "bức xúc" của 1 khách hàng và bài trừ những "con sâu" trong nội bộ.
thiếu nại ai đây bi giờ:tire: thì đến đó đưa tờ hoá đơn cho gf vào lấy, cái máy và sợi cáp bỏ trong túi, mình bỏ cốp xe luôn vì nghĩ có gì đâu để xem, máy hư mà, về nhà mới biết thì muộn mất rồi:sad:
VN cái chuyện luộc đồ giống như cơm bữa, ko nên tin thằng nào hết, cái hãng phillip này đã nhỏ, ko đc lớn như các hãng khác mà còn làm ăn vậy chỉ có nước đi đời sớm thôi, có lẽ tụi nó nghĩ máy hư rồi, mang về cũng ko sài nên nó lấy đc gì thì lấy cho đỡ phí, tẩy chay bọn nó đi
:snicker::snicker::snicker: Không giám nhỏ đâu chất lượng + số lượng thuộc loại hàng đầu Châu Âu đó. Điều tui khó hiểu là bảo hành tại sao lại sửa?Vô lý lắm bởi nếu hư nó sẽ phải thay mới bộ phận của máy,bảo hành trong 7 ngày.Tui nghi đây là bảo hành ủy quyền thôi.
máy này là hàng Nguyễn Kim lấy ra, còn bên đó gọi nói cháy tụ tay ic gì đó ko sửa đc và cũng ko nói là thay đc luôn, mình cũng ko hiểu là bên đó làm ăn sao nữa, hum bữa nhận máy nói có thể là 210k mình đồng ý rùi mà ko hiểu sao họ lại làm ăn vậy nữa, lúc gọi đt để giải thích thì họ nói máy này thường lỗi phần mềm chạy lại là xong, nhưng nếu là chạy phần mềm thì sao lúc đầu chưa xem máy sao mà báo giá vậy rùi? lúc mình mang máy đến chỉ nói ko lên nguồn, hộ ko tk gì hết nhận máy và nói có thể là 210k. kéo dài gần 1 tháng mới trả máy mà ko sửa đc? ko hiểu có gì mờ ám nữa?
trời,cái đầu dĩa có fm của mình cũng đang bị bệnh,hiệu phillips luôn,thấy ghê quá vậy đem đi đâu sửa giờ
mạn chổ nào tin tưởng hay quen biết và kêu nó test và bao giá luôn chứ đừng để nó gọi báo sau, nguy hiểm, nhận máy xong rồi nếu ko sửa đc rùi luộc đồ
Cửa hàng uỷ nhiệm thôi, mấy cái này là do bọn kỹ thuật viên mất dạy nó luộc thôi, chứ chả có gì cả. Trình KTV ở mấy trung tâm BH uỷ quyền này như shit, có thể nó làm hư rồi nó quăng luôn. Chứ còn nếu là trung tâm BH của chính Philips thì lại khác. Bác nào nói Philips là hãng nhỏ vậy, một trong những trùm phé điện, điện tử Châu Âu mà kiu nhỏ thì cũng bó tay.
uhm có lẽ nó làm hư rùi kêu sửa ko đc:ah: kếm ai wen biết mà sửa, sau này ko mua hàng thằng này nữa, thấy dòng sony hay samsung chổ BH lớn mà uy tín cũng cao