Tìm kiếm bài viết theo id

[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Snoopy Ken, 16/6/10.

ID Topic : 1976039
Ngày đăng:
16/6/10 lúc 18:42
  1. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    trận tốy nay tỉ lệ chấp đức - TBN là nhiu vậy các bác
     
  2. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    đồng banh chứ chấp gì bác, vào tới bán kết rồi. Thích đội nào thì bắt đội đó thôi.
     
  3. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    Đức và TBN đội nào manh hơn vậy các bác? (hỏi ngu tí, tại em ko rành bóng đá, lỡ bắt TBN rồi).
     
  4. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    hiện tại thì Đức mạnh hơn bạn [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  5. donbaclieu Thành Viên Vip

    năm nay hà lan vô địch
     
  6. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    - Dù Wesley Sneijder có cùng Hà Lan vô địch hay không thì anh cũng sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay. Bởi đơn giản anh đã góp công rất lớn vào chức vô địch Champions League cũng như cú ăn ba vĩ đại của Inter Milan và đưa Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010. Nếu anh ghi bàn trong trận chung kết thì rất có thể anh sẽ ẵm luôn vua phá lưới (và điều này là bằng chứng không thể chối cãi cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay) vì một trong hai cầu thủ đang giữ hiệu suất ghi bàn cao nhất hiện tại là David Villa 5 bàn (bằng với anh) và Klose/ Muller (Đức) với 4 bàn sẽ không còn cơ hội tiếp tục đua tranh với anh vì Đức và Tây Ban Nha phải loại nhau tối nay.

    - Ghét Hà Lan là chuyện của những người ủng hộ bóng đá đẹp nói chung và Brazil nói riêng, nhưng nếu nói Hà Lan vô địch không xứng đáng (ít nhất là với Đức) là một suy nghĩ thiếu suy xét.
     
  7. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Trước trận Final là trận 3-4 để tìm bàn thắng mà, mấy trận này k khéo lại có tỷ số cao 3-0 như hồi năm 2006 ấy chứ.heheh
     
  8. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ừ nhỉ , tui hứng quá quên mất [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 mà trên thức tế chỉ có 3 người thôi Sneijder - Villa - Klose. Theo thứ tự trước sau
     
  9. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ^^! bên MU chú Hoàng cũng bị hố, ^^
     
  10. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Hix cái Quơ Cúp này hổng có Cê Vê 9 bùn vê lờ [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 2
    Biết đâu ẳm danh hiệu nào đó [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 3[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 4
     
  11. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Ti qua TBN thng hoàn toàn xng đáng, đó mới là lối chơi đặc trưng giúp Barca giành vinh quang suốt mấy mùa qua. Có thể nói đây là trận hay nhất mà TBN trình diễn tại giải lần này, thảo mãn sự kỳ vọng của khan giả TBN.
    Tuyển Đức mấy trận thắng trước tuy k kiểm sóat bóng thật nhiều nhưng điều quan trọng là họ phòng ngự, phản công một cách rất chủ động bởi sự năng động và cầm bóng tốt của hàng tiền vệ, tuy nhiên điều đó đã k và k thể xảy ra vào trận tối qua.
    Với sự cầm bóng lâu, chắc, lối tấn công tốc độ và đa dạng hôm qua đã tạo nên sức ép ghê gớm khiến các cầu thủ chạy cánh của Đức k dám dâng lên tấn công, tiền vệ k thể cầm bong và tiền đạo đói bong trầm trọng. Việc thiếu vắng MULLER là tổn thất tuy nhiên tối qua nếu có anh thì thế trận cũng k thể thay đổi vì anh này k phải là mẫu cầu thủ thủ lĩnh hay tạo đột biến ghê gớm.
    TBN vs Đức là 1 cuộc đấu căng thẳng về chuyên môn, cần kinh nghiệm và bản lĩnh, điều này các cầu thủ trẻ của Đức chưa làm được khi k có sự hưng phấn cần thiết và đối thủ quá giờ rơ. Điều bất ngờ là bàn thắng k đến từ các chân sút nổi tiếng mà là từ hậu vệ Puyol, đây là pha ghi bàn gợi nhớ bàn thắng trong trận Barca đại thắng Real 6-2 mùa bóng 08-09 trên sân khách.
    Nói đến lối chơi thì TBN đã có sự thay đổi khi ko có Torres hay Lorente xuất phát từ đầu, thay vào đó là Pedro khéo léo thích hợp khi trung vệ Đức cao to như tòa tháp đôi khiến lối chơi bong bổng ít hiệu quả. Tuy nhiên k thể nói trận này Pedro đá tốt khi anh chơi hơi lắt nhắt, lạm dụng kỷ thuật và chơi cá nhân thái quá. Nếu bị gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối thì Pedro sẽ là tội đồ vì pha bóng k chịu chuyền cho Torres.
    HÀ LAN vs TBN trận chung kết, đúng như lời nhà báo PHAN ĐĂNG (báo Bóng Đá) nói đây là trận đấu giành cho 2 đội đã quá thiếu may mắn tại WORLD CUP trước nhưng lại rất “may mắn và mưu mẹo” tại Nam Phi lần này.Với TBN là lần đầu tiên, với HÀ LAN thì đây là lần thứ 3 vào Final, cuộc đua vua phá lưới đang có lợi cho Villa nhưng cả Forlan và Klose đều có cơ hội trong trận tranh hạng 3 này.
     
  12. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    hấp dẫn ... hấp dẫn ...
     
  13. 2niken Thành Viên Cấp 5

    Chu mẹt ơi... Bạch tuộc đoán đúng nữa rồi
     
  14. takethat Thành Viên Vàng

    Mong lần đầu tiên cho Hà Lan hơn TBN vì HL chỉ là 1 QG bé nhỏ ở Châu Âu, đúng với cái gọi là nhược tiểu!
    Nhưng thế hệ nào cũng đều sản sinh ra những tài năng cho bóng đá nứơc nhà! Và cũng là đội thất bại trong 2 trận CK luôn đc người đời thán phục nhất trong lịch sử.

    Đây là lần đầu tiên cho cả 2 đội nếu như vào CK là sự kệin lịch sử của TBN thì lên ngôi VĐ sẽ là mốc son chói lọi nhất của bóng đá nứơc này.

    Cái gì mà chả có lần đầu tiên, nhưng nếu nói lần đầu tiên nào thì mình mong lần đầu tiên ấy cho đội của Oranje, xuất phát từ tình cảm đơn thuần mà thôi.
     
  15. wi1212 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình Hà Lan vô địch sẽ là bi kịch của WC năm nay [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  16. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    [Hà Lan - Tây Ban Nha] Lịch sử gọi tên

    Hà Lan và Tây Ban Nha, hai đội bóng đều chưa một lần được chạm tay đến chức vô địch World Cup. Đêm mai 11/7 (1h30 rạng sáng thứ hai – giờ Việt Nam), họ sẽ chạm trán nhau để điền tên mình vào hàng ngũ những đội bóng đã từng vô địch thế giới. Dù ai thắng, kẻ bại, lịch sử cũng sẽ gọi tên hai đội bóng này. Chúng ta hãy cùng chờ xem diễn biến trên Soccer City - nơi diễn ra trận chung kết World Cup lần thứ 19 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.


    Tây Ban Nha đang được đánh giá nhỉnh hơn khi họ đang sở hữu bộ khung cầu thủ đã từng chơi với nhau nhiều năm tại Barcelona. Và lẽ đơn giản, họ hiểu nhau trong từng đợt lên bóng và phối hợp ăn ý đến nhuần nhuyễn cũng như chạy chỗ thông minh khiến đối phương không thể nào ngờ được. Đỉnh cao của họ là cú ăn sáu tại Barcelona ở mùa bóng năm ngoái. Tuy nhiên, để bắt bài đội bóng đến từ xứ bò tót này không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Cái quan trọng là Hà Lan có làm tốt được như Inter Milan đã từng làm ở bán kết Champions League mùa giải vừa qua với Barca hay không? Ở trận đấu đó, Inter Milan chỉ còn thi đấu với mười người trên sân nhưng vẫn đủ khả năng khóa chặt các ngòi nổ của Barcelona hiện đang thi đấu cho Tây Ban Nha. Nhưng đó là chiến tích của bộ ba: Maicon, Lucio và Samuel cùng một cái đầu lạnh của Jose Mourinho. Còn Hà Lan, tuy chọn lối chơi phòng ngự phản công nhưng họ vẫn khiến người hâm mộ chưa an tâm ở hàng hậu vệ, nơi mà một bộ đôi Van de Wiel và Heitinga còn khá trẻ phải kết hợp cùng đàn anh của mình là Ooijer và Van Bronckhorst. Liệu trước sự tinh quái của Pedro và David Villa, khung thành của thủ môn Stekelenburg có đứng vững? Và biết đâu, Del Busque lại mạo hiểm khi sử dụng tiền đạo đang có phong độ không cao Fernando Torres để hoàn thiện cho miếng ghép trong sơ đồ 4-3-3 của mình?

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1

    Nhưng đánh giá kém Hà Lan trước nhà đương kim vô địch Châu Âu là một suy nghĩ khá thiển cận và chủ quan khi họ đang sở hữu những cầu thủ có khả năng tấn công tốt và gây đột biến cao như Wesley Sneijder, Arjen Robben, Mark Van Bommel và Robin Van Persie v..v. Với những nhân tố trên, Hà Lan trước World Cup đã được dự đoán là sẽ mang đến một cơn lốc màu da cam thật sự. Nhưng HLV Bert Van Marwijk đã đề cao tính an toàn, chứ không còn tôn vinh sự bay bổng như thời Marco Van Basten ở Euro hai năm trước – khi đó Hà Lan đã có những chiến thắng như chẻ tre trước Pháp và Ý. Người Hà Lan cũng từng được biết như những kẻ thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup khi hai lần lọt vào chung kết họ đều thất bại. Đó là vào các năm 1974 và 1978 khi họ lần lượt thúc thủ trước người Đức và Argentina. Giờ đây, sau 32 năm, họ lại có cơ hội thay đổi lịch sử và dĩ nhiên họ không muốn một lần nữa phải hứng chịu thất bại. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Mark Van Bommel đã nói: “Đây là World Cup cuối cùng của tôi, một cơ hội cuối cùng và tôi không muốn đánh mất nó”. Rất có thể, Hà Lan sẽ nhường quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban nha và chờ cơ hội để phản công nhanh hoặc nếu có được bàn thắng dẫn trước, họ sẽ lui về sân nhà để bảo vệ tỉ số.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 2

    Top 10 cho danh hiệu “Quả bóng vàng thế giới” hiện tại đã được FIFA công bố với những cái tên như Xavi, Diego Forlan, Mesut Ozil, Bastian Sweinsteiger, Lionel Messi v..v nhưng không khó để người hâm mộ có thể đoán được chủ nhân của nó : Hoặc Wesley Sneijder hoặc David Villa. Hiện Sneijder đang là ứng vử viên số một, bởi đơn giản trong mùa giải vừa qua, anh đã góp công rất lớn vào chức vô địch Champions League cũng như cú ăn ba vĩ đại của Inter Milan (dù anh mới chỉ là một tân binh còn "chân ướt chân ráo" vừa chuyển từ Real Madrid đến sân Giuseppe Meazza) và đưa Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010. Lối chơi của anh có tầm ảnh hưởng lên toàn đội bóng. Nói đúng hơn, anh chính là linh hồn, là thủ lĩnh – một thủ lĩnh đích thực. Nếu Sneijder ghi bàn trong trận chung kết và giúp Hà Lan vô địch thì đêm 11/7 sẽ là một đêm mà có lẽ suốt cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 3

    Đối thủ cạnh tranh với anh là David Villa cũng có khả năng đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, nhưng nếu Villa có nhận được danh hiệu này thì cũng không quá bất ngờ bởi anh là một tiền đạo, trong khi Sneijder đơn giản chỉ là một tiền vệ. Tuy nhiên, có thể sau World Cup, cả thế giới sẽ kháo với nhau rằng: “Sneijder - anh không cao, nhưng người khác phải ngước nhìn”

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 4

    Liệu Tây Ban Nha có lập lại cú đúp thành tích như đội tuyển Pháp tại World Cup 1998 và Euro 2000 để trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử bóng đá vô địch Euro và World Cup liền nhau hay không? Hay sẽ là một màu cam sáng chói trong đêm phủ kín khắp các nẻo đường tại Johannesburg sau đêm chung kết? . Trái bóng tròn trên Soccer City sẽ mang đến chiến thắng cho ai? Thôi thì hãy để cho những đôi chân của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trả lời. Nhưng như J.K Jerom đã từng nói: "Nước mắt và nụ cười, nụ hôn và những cuộc chia ly – tất cả những điều đó làm nên cuộc sống của chúng ta". Vỏn vẹn một ngày nữa thôi, World Cup lần thứ 19 sẽ khép lại, cuộc chia ly nào mà không có nước mắt? . Nhưng dù nước mắt và nụ cười có trao cho ai thì với một tháng vừa qua, chúng ta cũng đã được sống hết mình trong không khí của bóng đá. Cuộc sống chúng ta lại thêm vui nhờ World Cup dù đâu đó vẫn bộn bề những lo toan. Cảm ơn cuộc sống đã mang môn thể thao vua lại gần chúng ta, nơi mà chỉ có tình yêu bóng đá mới giúp ta quên hết những khó khăn hay giận hờn trong cuộc sống.

    Snoopy Ken
     
  17. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Nhận xét về trận tranh 3-4 sáng sớm nay
    GERMANY: trận này thiếu nhiều trụ cột quá cho toàn hàng dự bị vào nên đội hình chuệc choạc dã man, khoảng cách trình độ giữa dự bị và chính thức trong đội Đức là quá xa nhau. Vì là trận tranh 3-4 nên thế trận mở dễ đá, đối thủ lại ko quá mạnh chứ k thì Đức thua rồi. Khedira, Ozil đều chơi dưới sức mình trong khi đó Jansen quá kém trong xử lý và tạt bóng tại vị trí Poldoski để lại nhưng tay này lại ăn may quả 2-2

    URUQUAY: vẫn trung thành với lối chơi chậm rãi, ru ngủ rình rập chờ cơ hội phản công với sự trở lại đầy đủ nhất của những hảo thủ. Diego Forlan có thể k ghi bàn nhiều như Villa hay Wesley , những bàn thắng của anh có thể k mang tính bước ngoặt quyết định nhưng xét về mức độ ngoạn mục-kỹ thuật thì anh là số 1 tại giải lần này.

    5 bàn thắng trong đó 4 quả sút bóng ngoài vòng cấm (3 phải-1 trái) nói lên tất cả trình độ-đẳng cấp của anh. Wc 2010 là giải đấu lớn nhất cấp độ quốc gia cuối cùng mà Forlan tham gia và những gì anh ghi dấu là rất đáng khâm phục và trân trọng. Riêng Suarez nếu tỉnh táo và cảm giác bóng tốt hơn thì trong pha đối mặt thủ thành hiệp 1 đã có thể là 2-1 cho Uruquay và lúc đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

    Hôm qua 2 thằng BLV BIÊN CƯƠNG và VIỆT KHUÊ được 2 quả vỡ mồm thì vửa khen dứt lời Bastian thì anh này mất bóng để Carvani gỡ 1-1. Trước đó thì khen lấy khen để thằng gôn Uruquay trong khi tôi thấy vị trí này khá yếu kém. Trong trận thua Hà Lan phản xạ đổ người quá chậm để thua quả 1-2, trong trận này rõ biết Bastian nó sút xa tốt thì ko đấm bóng thật xa mà lại khum người bắt để nó văng ra trúng vị trí Muller có mặt sẵn thế là tèo ngay.

    Tóm lại tuyển Uruquay với tình hình nhân sự-lối chơi của họ vào tới đây thì k thể mong chờ gi hơn nữa, sau khi Forlan giải nghệ thì cũng khó tìm ra cánh chim đầu đàn dẫn dắt an hem. Riêng tuyển Đức thì giải này trình làng một sức sống mới, một đội hình trẻ trung nhiều kỳ vọng nhưng cái thiếu là khả năng điều tiết trận đấu và kinh nghiệm trận mạc đã ko thể giúp họ vượt qua đối thủ “già rơ” như TBN. Hy vọng 2-4 năm nữa lứa cầu thủ này sẽ tiến bộ ko ngừng và là đối trọng lớn nhất của TBN tại châu âu. Muller chắc chắn sẽ giành danh hiệu CẦU THỦ TRẺ XUẤT SẮC NHẤT WORLD CUP. 1 sự tiếc nuối cho Klose khi anh k thể vượt qua kỷ lục 15 bàn của Ro “béo” và phải rất rất lâu nữa may ra mới có người vượt qua con số 15 này.
     
  18. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    WC 2010 này dở tệ luôn, ko có màu sắc, ko có những cá nhân đột xuất, những ngôi sao được đánh giá cao thì chìm nghĩm như CR9, Messi, Kaka, Rooney..bóng đá đẹp bị loại sớm, bóng đá thực dụng lên ngôi, ko có những trận cầu đỉnh cao, các HLV thì bỏ sót nhiều nhân tài ở nhà, trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng..cảm thấy thất vọng vì chất lượng chuyên môn,.. nhớ những WC năm 98, 2002 nơi phô bày các cá nhân kiệt xuất.

    Yêu Brazil của năm 2002 với bộ 3R, 1 lối tấn công đẹp
    Chung kết năm nay, chả buồn muốn xem!
     
  19. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Barcelona, í lộn, Tây Ban Nha đã vô địch World Cup [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
    Xavi là cầu thủ hay nhất của TBN hồi Euro 2008, thì tại World Cup này Iniesta mới chính là cầu thủ nổi bật nhất trong đoàn quân của Râu Kẽm.
     
  20. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Trận sáng nay nếu Hà Lan thắng thì quả là BI KỊCH CỦA BÓNG ĐÁ ĐẸP-CỐNG HIẾN. Hà Lan đã chọn 1 cách vào trận rất ư là xấu xí khi cố tình chơi cực xấu, triệt hạ đối phương tối trong khi tay trọng tài người Anh lại rất mềm tay. Nếu đúng thì phải đuổi cổ 2 thằng tiền vệ phòng ngự Van Bommel cùng De Jong ngay trong hiệp 1 rồi.

    Cách đá này khiến trận đấu bị cắt vụn ra bởi rất nhiều pha phạm lỗi và nóng tính của 2 bên khi các pha rút thẻ của trọng tài k nhất quán và thiếu tính răn đe bảo vệ cầu thủ. Lẽ ra trong 90phut đã có bàn thằng được ghi từ các pha nguy hiểm của Ramos, Robben tuy nhiên tất cả đều k qua tay 2 thủ thành.

    Điều gì tới cũng phải tới khi Hà Lan bị đuổi trung vệ Hettinga và trong vài phút sau hàng thủ k chịu nổi các pha ép sân nhiều đến nghẹt thở Ini đã ghi bàn thắng KIM CƯƠNG-QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI CẦU THỦ.

    Hà Lan 3 lần vào Final thua cả ba tuy nhiên 2 trận thua trước dù đá đẹp vẫn thua còn hôm nay chọn lối đá quá xấu, quá tiêu cực mang tính triệt hạ nhau cũng khó tránh số kiếp thua. Trước đây tôi k thích, k ghét Hà Lan nhưng sau trận đấu này thật quá mất cảm tình, riêng về TBN tất cả bàn thắng đều do cầu thủ Barca ghi cả. Tuy vậy khả năng tận dụng cơ hội của TBN quả là "hào phóng quá mức" khi cả trận bỏ qua hàng TÁ cơ hội ghi bàn.

    Chúc mừng TBN đội bóng thứ 2 sau Đức vô địch Europe rồi đến World Cup, lứa cầu thủ tài năng nhất của họ và chia buồn Torres cùng fans The Kop khi anh đã có 1 giải đấu đáng quên dù đội tuyển của anh vô địch.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 615 (Thành viên: 9, Khách: 515, Robots: 91)