Tìm kiếm bài viết theo id

có thằng/con em họ như này ace tính sao ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtu2706, 5/7/10.

ID Topic : 2036970
Ngày đăng:
5/7/10 lúc 22:27
  1. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    em trai à ? Mạnh tay vô
     
  2. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Hồi lâu tui cũng có thằng em họ 14tuoi "bố náo" như vậy,hôm bữa có 2 AE ở nhà tui tức điên lên nhốt nó trong tủ quần áo đến gần 3 tiếng đồng hồ,xong mở tủ ra tưởng đâu nó chết rồi chứ hehe,làm thằng em quảng hồn mà thằng anh mặt mũi cũng tái métcó thằng/con em họ như này ace tính sao ???. Qua ngày mai 2 ae sống "hoà thuận" với nhau:byebye:
     
  3. haonam7117 Thành Viên Vàng

    hahaahahahahhhahahahahaahahahahaahaha, tội bác quá hahaahahaha,

    giờ chỉ bạn nè . đợi mẹ bạn đi vắng. ở nhà làm giang hồ với nó 1 trận , cho nó sợ, lần sau nói gì nó nghe đó có thằng/con em họ như này ace tính sao ???)
     
  4. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    theo lời ae 5s thì đứa nhỏ chết chắc...nào là nhốt,khóa, hăm dọa, đánh đập, giang hồ...nó còn nhỏ mà....treo nó lên búng ku là đc rồi
     
  5. KOP_2908 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng e bro hơi quá rồi đó. Ở nhà mình là đồ đạc gì ở đâu là ở đó. Ai đụng vào cũng không đc ( tính luôn ổng bả ). Tại thằng e bro nhà nó chưa dạy đúng cách. Thằng này không dạy mai mốt lớn lên có tương lai lắm, nhất là XH VN nữa có thằng/con em họ như này ace tính sao ???.
    Hôm nào nó vậy nữa cứ dùng roi thẳng tay. Không thì lên gối cắm chỏ là xong. Mẹ bro là thì nói dạy em không thì chờ bà già đi khỏi nhà mà chiến thôi.
     
  6. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    búng cu nó chủ topic ơi, kéo ra búng 3 phát kêu "bóc bóc bóc" là OK!
     
  7. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    mình từng bị mấy đứa con nít cấp 1 chơi trò này rồi, bọn này còn nhỏ mà láo, trở mặt cái 1, lợi dụng trắng trợn. nịnh trên đạp dưới.
    chia buồn với bro, cẩn thận hơn với em nó thôi
     
  8. kienduytr Banned

    con nít thôi mà, bác nóng tính quá
     
  9. [L]ee [D]u Thành Viên Cấp 3

    gặp em: nói với nó " nếu quả thật giết người mà ko bị gì, thì chắc người đầu tiên anh giết là e đấy e ah"
     
  10. wes Thành Viên Cấp 6

    uh bé đó con nít mà bạn chấp nhất làm chi thôi thì coi như chiều be dù gì cũng là a e họ hàng mà sau này đợi lớn chut bạn giải thích cho e nó nghe là dc hết mà em của bạn cũng khá là lém lĩnh tinh ranh đó chứ ^^ anh em nen hòa thuận nhau là tốt nhất vật chất thì cũng cần nhưng tình cảm cần nhất hi mình thấy vậy góp y cho vui ^^
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui rất may mắn là có 1 bà mẹ giữ của siêu giỏi và có... gấu tính, mấy đứa em họ ở nhà tui hà rầm mà chẳng đứa nào dám quậy phá gì, lạng quạng là ăn đòn dập mông luôn chứ ở đó mà ỷ nhỏ láu cá có thằng/con em họ như này ace tính sao ???
     
  12. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc cười muốn điên có thằng/con em họ như này ace tính sao ???) Chú cũng hài thật đúng là a e =)) hehe
     
  13. zminh0122 Thành Viên Cấp 5

    Gặp mình là cho nó bấm nút biến