chuyên thừong ngày mà, ai mua bán online cũg sẽ có lúc gặp zậy thui.Mình thì ghét nhất mấy đứa teen, hẹn đã ko mua hàng thì chơi trò tắt máy.Riết rùi wen lun nên cũg chẳng thèm nt chửi làm ji cho mệt
teen ji , ai cũng có thể cho leo cây.Hồi đó có hẹn 1 bác ở Trần M Quyền mua cây N91.....rồi chạy tới gọi cho bác ấy , bác ấy nói có 1 ng đang xem , kg chỉ nhà cho mình vào , lát 15ph sau call bảo ng ta lấy rồi....em ngậm ngùi đi về mà vẫn kg biết nhà bác ấy xem mẹt mũi bác ấy ra sao...chán
Giá nghi ngờ quá đi nếu có mua thì test kỹ cái màn hình nhé, nhìn nghiêng xem có bị loang ko? Tham khảo thêm các dd nha. giá vậy bèo quá thể đáng.
mình trc bán hàng cũng bị 1 lần, có lần hẹn với lớp cũ đi ăn mà thằng cha đó hẹn giao hàng, trời mưa cũng ráng lết lên nhà hát Hòa Bình, mà lên đợi nó hơn 1h cuối cùng cũng tò tí te. mình ghét mấy thằng mất nết chuyên chơi xấu, quả báo có hết đó mà.
chuyện ngày thường của 5s, hem có gì lạ hết. Rút kinh nghiệm là cứ hẹn chỗ nào tiện đường mình đi công chiện hay chỗ nào ở giữa 2 người cho khoẻ.