Mấy hum nay bật tivi ngó mấy chương trình ca nhạc hay đi vòng vòng xem mấy show các xì ta nhà mình diễn thấy bung banner với logo sáng chói lóa. MÀ chương trình nào cũng làm thì chả hay ho được bao nhiu. Nói chốt lại, là chả có tí nghệ thuật nào cả. Nhớ hùi bữa đi coi Rockstorm bên tụi Mobi nó mần còn có tí 'lửa' với hào hứng hơn nhìu :sure: Haizz, có ai biết sắp tới có chương trình ca nhạc gì hay hay ko nói mềnh đi coi cái
Thật ra các cuộc thi thì luôn cần tài trợ để có tiền mà tổ chức... nhưng nhiều cuộc thi nghệ thuật được tài trợ hơi quá... ví dụ như:
lấy tiền đó đi giúp người nghèo hay hơn ko X-( tuần nào chả có ca nhạc ở mấy sân Lan Anh, Trống Đồng hả bạn
chương trình Bước nhảy hoàn vũ quy tụ toàn sao tham gia mà, ko vút giải thưởng cao cao lên thì chả ai tham gia anyway , tìm kiếm chất nghệ thuật thuần túy trong 1 cuộc thi thời buổi này cũng khó khăn mà
nhưng độ ổn định của cuộc thi đó ra sao ??? năm nay có năm sau có không ??? Trong khi các cuộc thi của 1 nhãn hàng tài trợ cam kết tổ chức hàng năm thì ngày càng giảm số lượng. Giờ chỉ đếm được vài show như Đường lên đỉnh Olympia, Bước nhảy xì tin là hết
vụ Bước nhảy hoàn vũ thưởng cao một phần là nhà tài trợ muốn lấy le với nghệ sĩ nữa. Báo hôm nào đó có đăng mấy chương trình tài trợ từ thiện nói cho bạc triệu cho tới tỉ,nhưng không ai đưa tiền hết,btc phải đi đòi.
BNXT nghe bảo năm nay cũng lấy chủ đề thi cũng đậm tính nghệ thuật. Có ai đến coi thử hôm thi nào chưa?
thời buổi này đặt hai thứ tiền bạc và nghệ thuật lên cùng bàn cân thì khó nói sẽ nghiêng về bên nào lắm