Tìm kiếm bài viết theo id

Cần chỉ giúp 1 con đường để đi !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phudoanng, 14/7/10.

ID Topic : 2065564
Ngày đăng:
14/7/10 lúc 17:55
  1. ushineko Thành Viên Cấp 5

    bán lá lách : 20.000 usd

    tách gan : 25.000 usd

    tủy sống : 8.000 usd

    tim : 120.000 usd

    vưn vưn và vưn vưn ,,,,
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    có giá hộp sọ ko bro?:snicker:
    SAo giống cái vụ đang xử dả?
     
  3. dau_iu I love haters

    h bán đỡ trc 1 cái thận đi, xong Euro 2012 thì bán thêm miếng lá lách hay gan gì đó, còn ko thì bán máu dần dần, ráng tính toán bán sao chơi thêm đc 1 cái wc, 1 cái euro nữa ngủm là vừa...
     
  4. Malice Thành Viên Kim Cương

    :beat_shot:Éc éc bán kiểu này chắc ko trụ nổi tới euro với wc mùa sau=)),mà dâu công nhận e vẽ đường hay thiệt, ko bít bác chủ top có đi theo ko=))
     
  5. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    đi tu đi,vừa quy ẩn,vừa ngộ ra đc nhiều đều Cần chỉ giúp 1 con đường để đi !
     
  6. longuyen Thành Viên Bạch Kim

    bạn pm hỏi anh Tấn Beo mua nhang sĩ ở đâu rồi lên miếu ông Cọp với miếu ông Tây bán nhang đi
     
  7. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    Chào các bác, mấy bữa nay em bận đi xa tới hum nay mới mò về Cần chỉ giúp 1 con đường để đi !(thật ra là đi trốn nợ)
    Hum kia lục trong túi ra còn 200k mà tụi nó dí quá không bít làm sao, em bèn nhảy đại lên xe bus đi mà không biết đi đâu , tới chợ bến thành đang đứng sớ rớ thì chiếc xe bus Bến thành - Bình Khánh dừng ngay trước mặtCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 1 , thế là em chen chân nhảy đại lên luôn , xe chạy 10 phút thì em mới nhớ ra là xe đang chạy về phà bình khánh để qua huyện Cần giờ , mà huyện cần giờ thì em đã tứng sống ở đó 2 năm rùi (em từng là bộ đội Biên Phòng thành phố , đóng quân ở cần giờ 2 năm)
    Lúc trên xe em nghĩ là thui cứ về đại cần giờ , ở dưới tìm lại các chú sĩ quan nhờ giúp đỡ tìm chỗ ở việc làm nếu được thì ở lại luônCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 2
    Xe chạy được nửa đường thì trên c.ty điện cho em hỏi một số giấy tờ , và muốn em phải đưa ra trễ nhất là sáng hôm sauCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 3, do là người quen mà em thì chưa xin nghỉ việc nên không thể bỏ luôn được nên em tính quay về c.ty nhưng nghĩ thui lỡ xuống tới đây thì đi tới bến xe rồi đón xe đi ngược về luôn cho tiện.
    Xe tới bến thì cũng là ngay "Núi bà Châu đốc II" em nhớ là có thằng bạn đi lính chung nhà gần trong miếu bà vậy là em đi vô thăm nó luôn.
    2 thằng sau 5 năm không gặp nó mứng quá bèn tổ chức lai rai rồi hỏi ngọn gió nào thổi mày xuống tới tận đâyCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 4 , em nói là không phải gió là là bão "châu phi" lùa tao về tới đây:go:, sau đó 2 thằng tâm sự về hoàn cảnh của nhau .
    Sau khi biết hết tình cảnh của em , nó liền bảo mày giờ hết thuốc rồi còn được nhiêu tiền trong túi? em thành thật nó còn gần 200k , nó bảo thui ngưng nhậu theo nó vô miếu.
    Em cũng ngạc nhiên không hỉu vì sao, nhưng cứ theo nó , vô tới miếu nó kêu mày hãy mua 1 bó nhang rồi theo tao! sau đó nó dẫn em vô tới bàn thờ "bà" rồi nói : giờ mày có hứa với nhà mày thì nhà mày cũng không tin thì đừng nói gì bạn bè như tao làm sao tin mày đượcCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 5, mày thắp nhang rồi hứa với "Bà" đi , hứa sẽ bỏ cờ bạc làm ăn đàng hoàng nếu còn tái phạm mày sẽ bị bà "quở" Cần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 6
    Em vừa nghe tới đó thì muốn :snicker: nhưng không cười được vì thấy mặt nó ngầu quá (chắc do rượu)thế là đành thắp nhang làm theo lời nó bảo:burn_joss_stick:.
    Sau khi hứa hẹn xong thì nó bảo giờ mày còn nợ bao nhiu thì mượn tiền bà trả nợ luôn đi , tới lúc này thì em chịu hết nổi chửi nó : tao thíu nợ thiệt nhưng đâu có khùng , mày bảo mượn bà là mượn làm sao?mày xỉn quá rồi hảCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 7.
    Nó bảo mày cứ hỏi mượn rồi nói sau này làm lại sẽ cúng trả đầy đủ rồi lát nữa mua tờ vé số, tới lúc này thì em mới hỉu raCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 8 ý của nó, giờ bí quá thì thui đành làm theo lời nó vậy, sau khi thắp nhang khấn vái xong hết là gần 7 giờ tối gần hết xe bus về nên em cáo từ nó ra về luôn, lên xe bus về tới bến thành là gần 8h , em điện cho bạn gái ra rước rồi về nhà ngủ luôn (không mua tờ vè số nào hết ) , trưa hôm sau tụi nó lại điện thoại đòi nợ , em khoá máy thì tụi nó chạy đi kiếm , không dám ra khỏi nhàCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 9
    tới 15h thì em sực nhớ tới vụ "cúng vái" hum qua nhưng chưa mua tờ vé số nào hết.Giờ không biết làm sao mà bản thân em thì cũng không tin mấy vụ này lắm.
    Đang phân phân không biết làm sao, tính đi tắm thì thấy trong túi còn tờ vé xe bus , em nghĩ thui kệ , cứ tin bà coi sao,em vào nhà thắp hương nhắc tới vụ mượn tiền hôm qua nói là chưa có mua vé số , giờ chỉ còn tờ vé xe bus từ miếu bà hôm qua đi về , giờ con theo 3 số cuối trong số seri đánh luôn , nếu bà thương thì cứu con lần này. Khấn vái xong em điện cho thằng bạn kêu nó đánh dùm tiểu chủ đầu đuôi 2 đài con 598 ,25 k, tổng cộng là 100k.
    Chiều hôm qua tức là ngày 14/7/2010 đài Cần Thơ ra cái đuôi như thế nào thì chắc các bác cũng đã biếtCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 10
    Phải nói là hôm qua em như không tin vào mắt mình , chạy lung tung la hét gọi điện cho thằng bạn hỏi coi phải không thì nó nói mày hên quá , tao cũng có ké theo 5k cho vui ai ngờ trúng luôn , không bít có phải là do nó hên hay "bà" cứu em nhưng thui em vui quá cứ đòi nó mày mau đem tiền qua nhà cứu tao vì tao không có xe nên không đi qua mày được:byebye:.
    Tối hôm qua sau khi trả hết nợ , còn dư được hơn 2 chai em cùng tụi bạn bù khú tới quắc cần câu mới về nhàCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 11.
    Giờ mới tỉnh lên mạng thì nhớ tới vụ mình hứa với "Bà" giờ nợ tiền bà Cần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 12 không biết chừng nào mới trả được , còn vụ cờ bạc thì chắc em cạch tới già, không thì ra đường khó toàn mạng vì không biết bị " bà " quở lúc nào.
    Toan bộ sự việc em kể trên là hoàn toàn có thật , bác nào tin hay không thì tuỳ , nhưng giờ em hết nợ là vui rồiCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 13, đây có lẽ là lần cuối cùng em cờ bạc.
    Cần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 14
     
  8. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    em xin cảm ơn các bác đã quan tâm tư vấn cho em trong mấy bữa nayCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! , giờ em sẽ lo làm ăn Cần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 1 để mua lại cái xe , và xin từ bỏ cá độCần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 2
     
  9. M@rch® Thành Viên Cấp 2

    Chúc mừng bác trả hết nợ nhưng "Bà" sẽ dòm ngó bác.
     
  10. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    hi vọng bác k ngựa quen đường cũ :snicker:
    nhớ trả Bà đó nha :beauty:
     
  11. ngodanthanh Thành Viên Cấp 6

    10tr thôi mà ko lẽ ko có cách xoay, mượn mỗi người 1 ít, đi làm cty ko lẽ ko mượng dc 2,3 tháng lương
     
  12. feeling_star2000 Thành Viên Cấp 4

    10t ko phải la 1 số tiền quá lớn,em nghĩ bác nên làm các bước như sau:
    1) Xin gia hạn thời gian trả them 1 tg( tuy bác thương lượng)
    2) Đi xin việc làm
    3) Sau khi đã xin dc việc làm,xin bảng chưng nhận lương hàng tháng
    4) Có bảng lương,đem nó và CMND,hộ khẩu photo đi vay tiền ngân hàng.Trả tiền,xong Cần chỉ giúp 1 con đường để đi !
     
  13. voducdinh_return Thành Viên Cấp 3

    đi bán thận đi,trả nợ xong còn dư tiền ta lại tiếp tục chơi ngoại hạng
     
  14. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    :byebye: chơi xong ngoại hạng chắc bác đó cũng lại vô 5giay.vn hỏi ý kiến anh em bán gì để chơi tiếp Mùa Ero 2012 Cần chỉ giúp 1 con đường để đi !
     
  15. dau_iu I love haters

    :adore: ăn thì ăn của gia đình nên ráng ăn bổ bổ xíu, chắc cũng cầm cự chiến đấu đc 6 năm nữa mà a...

    lúc đó bác chủ thớt mỉm cười ra đi, còn 1 cái thận bán luôn rồi lấy $ hậu tạ em vì đã chỉ 1 con đường quá bừng sáng nha :beauty:
     
  16. thuylinh1311 Thành Viên Vàng

    Có thật không đó? Sao trúng mà không có nhắc gì tới bà hết vậy???? Cần chỉ giúp 1 con đường để đi ! - 15
     
  17. ptithcm Thành Viên Vàng

    Chúc mừng bác."bà" chỉ cho bác vay thôi.Nhớ trả "bà"
     
  18. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    đọc hết ko biết thật hay đùa
    pác này tuyên truyền mê tín, cờ bạc, đề đóm cho anh em 5s rùi
     
  19. lam5 Thành Viên Cấp 1

    Bác cho em xin số điện thoại của bác để bữa nào em fone bác dẫn em lên "bà"để xin 1 số,đang vã quá:sure:
     
  20. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    lên núi 1 thời gian đi bạn, còn ko thì chịu bị đập vài trận...có chơi có chịu
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi,
  4. HONEYZ,
  5. chinhchu373
Tổng: 867 (Thành viên: 11, Khách: 838, Robots: 18)