Bế tắc trong cuộc sống đôi khi làm cho con người mất khả năng làm chủ bản thân trong khoảng khắc dẫn đến bế tắc luôn./
cuối tháng 8 này có kỳ nghỉ dài, e đi leo núi Phú sĩ, nếu mà có vào thăm khu rừng này sẽ report cho anh em.
Trong tấm bảng nói nhiều cái hay thật: "Mạng sống từ cha mẹ mà ra, ngoài ra còn nhiều đồ vật quan trọng,xin hãy thử 1 lần tĩnh tâm nghĩ về cha mẹ anh em , con cái ....." Hay thật
ý nghĩa và mục đích của cuộc sống ko còn,mất tất cả thì mạng sống còn để làm gì...Cũng tùy trường hợp,nhiều người cũng nghĩ kỹ lắm mà hết đường binh rồi chứ ko phải nông nổi bốc đồng,chết bờ bụi ko ai chôn cất,tội quá
Tội tử tử là tội lớn nhất , mai mốt xuống dưới âm phủ thế nào cũng bị ...... nhiều khi chưa tới số chết mà mình đã tự vẫn , vậy là thành hồn ma vất vưởng ... không nhà không cửa , cứ thế mà tồn tại năm này qua năm khác.