Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. chanceux Thành Viên Cấp 4

    k có hihi... đừng giận tớ nháTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  2. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    nếu bạn lịch sự vui lòng xóa những dòng ở trên giùm
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Xin lỗi bạn TX 1 lần nữa nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  4. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Em sửa uì mà hicccc:cry_002::cry_002::cry_002:
    tối mai a hén.... Mai đúng "ăn chơi sa đoạ" lun đi từ sáng... Riết má e k nhớ mặt con lun wa heheTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  5. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    trên chuyến xe bus, một bà lão khoảng 70 tuổi ko còn răng đem tới cho anh tài xế một bịch đậu phộng và mời anh ta ăn. Thấy bà lão tốt bụng, anh tài xế tỏ ra rất xúc động và rối rít cảm ơn.
    10 phút sau bà lão lại mang tới một bịch khác, rồi sau đó tiếp tục đưa cho anh bịch đậu phộng thứ 3...4...5..Tới lần thứ 6, chịu ko nổi anh tài xế hỏi:
    -Bác ko nhai đc đậu phộng sao mua nhìu vậy?
    Bà lão phều phào trả lời:
    -Tôi biết chứ, thế cho nên tôi mới mút hết socola ở ngoài và chừa đậu phộng lại cho cậu ăn đó
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ko biết xe bus của P đi bao lâu mà hết bịch này tới bịch khác vây P
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  7. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Hihi đi từ TPHCM ra Hà Nội mà kakakakakaTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  8. chanceux Thành Viên Cấp 4

    hum ni ở nhá há????
     
  9. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi tiếp: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ!!Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  10. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Mọi ng uí a Xi3chao sắp đi theo "tiếng gọi con tim" với Tổ quốc ruì....
     
  11. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    híc anh hoshimi à chiều nay em đi với nhỏ mà trời mưa không ở ngoài công viên được...thế là vào quán uống nước quán có ng nên ngại quá không nói...nhắn tin qua đt đc ko anh nhỉ?
     
  12. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    nếu cảm thấy khó nói thì nhắn tin - nếu sau 1 h người ta không trả lời trong khi máy báo đã gửi thành công thì - Phone thẳng luôn và nói muốn gặp nhau ở quán nước gì đó .....- nếu là anh anh sẽ hẹn uống trà sữa và ăn nhẹ mấy món như bắp xào hải sản hay cơm chiên dương châu ..... ăn mấy món nhẹ nhẹ vậy mà vui - em đừng ngại - vì ngại có hại cho sức khỏe - hãy tự nhiên và luôn là chính mình - đi chơi quan trọng là cảm giác vui vẻ và thỏa mái và bình yên hãy mang lại cảm đó cho người ta.
    Cố lên em trai - đi chơi vài lần là em hết ngại ah - ngại do chưa kinh nghiệm nhiều- kinh nghiệm là phải trải qua vài lần mới có - cái mà được rút ra qua những lần đi chơi đó mà ra - Good luck em traiTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đã "tự vẫn" rồi
    :snicker:
    cố lên em trai
    :byebye:
     
  14. blackrubyxjxj Thành Viên Cấp 3

    ..:: phụ anh hạt me ::..
     
  15. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    vậy cho e hỏi nha a Phong...
    Gia đình thì kì quá...mỗi lần mình xin tiền mua 1 món gì để tiện cho mình thì lại càu nhàu..
    Nhưng e đâu phải lúc nào cũng xin? E bít mẹ e có tiền thì e mới dám xin, còn ko có tiền thì e cũng chẳng đòi 1 đồng để khỏi phải bận tâm...
    Lúc mẹ có tiền thì xin mua là bị càu nhàu cằng nhằng...Nhưng số tiền đó e cũng bù vào tiền tuần của e 1 nửa....Nhìu lúc chán sống gia đình này quá..A cho e ý kiến đi..e mệt mỏi lắm rồi.....
     
  16. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ thanks anh
    anh ơi có chuyện mới nữa nè anh có nhờ bài Luật của người thay thế không?? hồi trước anh gửi em đó,hôm nay nhỏ nhắn tin nói em lên mạng nghe bài đó đi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1ps:
    vậy là sao??hàm ý của nhỏ là sao???
    em hỏi sao lại nói em nghe bài đó thì nói là à không chẳng có gì
    sao lạ vậy :|
     
  17. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Lúc trước bạn có xin tiền mẹ mà xài hoang phí hay không đúng ko?
    Khi xin tiền mẹ bạn có giải thích mình xin làm gì ko? Lý do có chính đáng hay ko? Thời điểm có thích hợp ko?(mới cho tiền hôm sau đã xin?...)
    Thời buổi này kiếm tiền cũng ko phải là dễ, có lẽ mẹ bạn sợ bạn xài ko đúng thôi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    mà chuyện có xíu mà, có sao đâu mà mệt mỏi nè Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    ra chat tiếp đi :snicker:
    anh đã nói rồi, suy nghĩ kĩ đi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  18. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    hihi nói em đừng buồn cái đó là cái bệnh đó - mẹ anh cũng vậy mà - nhưng lúc anh trước anh đi làm thôi - bệnh này được gọi là bệnh coi nặng đồng tiền - cho nên mặc dù biết cho là phải cho rồi đó nhưng phải hát 1 bài mới được, có khi bài đó hát đi hát lại 2 -3 lần- cho nên người được cho phải " Chịu Hát ăn xôi ". kệ em ơi bệnh đó là nan y rồi - phải chấp nhận sự thật thôi hà - cho nên anh cho em ý kiến là: em cố gắng đi học rồi đi làm rồi tự mua là hay nhất- còn không thì chịu khó nghe mẹ em Hát vậy - kệ đi em ơi miễn sao kết quả đúng thôi - nghe riết rồi quen ah :snicker:

    1 em là người thay thế - 2 người ta đang là người thay thế -nhưng tỷ lệ em cao hơn - anh đoán vậyTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  19. 0937281083 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đánh dấu , bữa khác coi
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    coi 191 trang là mấy ngày đó bạn :snicker:
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh
Tổng: 601 (Thành viên: 2, Khách: 587, Robots: 12)