Tìm kiếm bài viết theo id

Hix bị chơi ngãi!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiphop3002003, 20/12/07.

ID Topic : 64796
Ngày đăng:
20/12/07 lúc 21:50
  1. n0one Thành Viên Cấp 4

    mua chai này là bạn bị....dính ngãi rồi đó :haha:
     
  2. Akasa86 Thành Viên Cấp 5

    thế chứ bro có biết giá của nó k?
     
  3. LEEWANBI Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy món chơi ngải này dân Gia Lai làm chùm lun đó ...ớn thiệt hồi trươớ xóm em cũng có 1 Chị bị bỏ bùa , bị gạt tình lẫn tiền mới đau
     
  4. mylovely312 Thành Viên Cấp 4

    em cũng có nghe nói mấy cái vụ ngải này,hầu hết là truyền miệng..,nhưng có lẽ là có thật,tin hay ko tùy ban^^!
     
  5. katythai77 Thành Viên Cấp 4

    Cái này thuộc về thế giới tâm linh .tùy theo cách nhìn nhận và suy nghĩ cũa mọi người mà thôi. Theo suy nghĩ của mình thì việc xài ngãi hay bùa cũng có nhưng ai mà sử dụng những thứ này sẽ không tốt đâu.Nó chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định thôi.Cái gì trên đời cũng có Nhân và Quả.Đừng làm những gì trái với tòa án lương tâm là ok rồi
     
  6. chaukiendat Thành Viên Vàng

    có nhiều loại ngãi lắm! năm ngoái bạn mình cũng bị chơi ngãi 1 lần, mất 1 con di động cùi bắp Hix bị chơi ngãi!!!!
     
  7. lightblue Thành Viên Bạch Kim

    Ac ac. Chẳng qua là 1 loại thuốc có tác dụng sinh học chứ có cái chi đâu.
     
  8. apple_kul Thành Viên Cấp 1

    hix hồi cấp 2 nghe bà cô văn kể bạn bả bị chơi ngãi, mà lại trúng ngãi yêu mới ghê chứ. thằng cha đó nói gì cũng nghe, vừa bị lợi dụng thân thể vừa bị lợi dụng tiền >.<
     
  9. phanthu Thành Viên Cấp 1

    sax, ngai nghiet j.me tin we ah
     
  10. nghivu02 Banned

    hì....có gì đâu mà khó!
    đập dập một củ tỏi bỏ vào túi,khi đi ra đuờng.thế là xong!!!!!!!!
    trừ ma diệt yêu.....
     
  11. dndt19 Thành Viên Cấp 2

    ac ac,trò con nít, ngày xưa cũng bị bà chị hù hoài mỗi khi phải ở nhà coi nhà một mình.
     
  12. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Vừa rồi báo chí có đăng vụ bắt băng cướp chuyên xài thuật thôi miên kìa!!!T nghĩ chẳng qua ngãi nghiếc gì đó cũng là dạng như vậy thôi!!
     
  13. dromv Thành Viên Cấp 2

    đọc xong 16 trang hoa cả mắt. Vẫn trên quan điểm ghi nhận chứ ko có bất cứ comment nào.đừng bình luận những gì mình chưa tìm hiễu kĩ.

    cái bác lightblue gì đó tếu nhỉ, ko tin thì thôi biến đi,đừng vào,đằng này lại cứ hay vô chọt chọt mấy câu ngang hông. chắc ông này ngày nào cũng vô đọc đi đọc lại nghiên cứu này Hix bị chơi ngãi!!!!)
     
  14. dromv Thành Viên Cấp 2

    vote cho câu nói hay nhẩt! Hix bị chơi ngãi!!!!)
    có thể mấy trăm năm nữa con cháu chúng ta lại coi mấy chuyện đại loại như thế này như chuyện nắng mưa thôi.
     
  15. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    Vụ chơi ngãi bữa nghe dc 1 bro kể ,ghê lắm ,có thật đó nha ,nghỉ lại vẫn ớn
     
  16. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    đọc xong roài ^^ hình như khu người Hoa q5 dân buôn bán ai cũng chơi ngãi hay sao á ^^ cái này nge kể Hix bị chơi ngãi!!!!
     
  17. meomel Thành Viên Cấp 3

    Hồi lớp 12 có nhỏ bạn, nó kể chuyện ba nó bị trúng ngải của 1 nhỏ làm gái vì biết nhà nó giàu,bỏ gia đình theo nhỏ đó lun.>< Nghe cái này nhiều lắm, nghĩ là có, may mà chưa bị bao h.
     
  18. sea_girl Thành Viên Cấp 5

    mấy chuyện này e cũng có nghe nói mà jo mới biết thêm đó...
    hix...
    hix....
     
  19. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Hix cái vấn đề bùa ngãi là tụi miên chơi nhiều lắm.Bro cứ lên google search thì sẽ thấy thôi!
     
  20. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Về chuyện này thì imp tin là có bùa ngãi .Lúc nhỏ ba của imp có chơi ngãi . Có lần tận mắt thấy ba uống bia mà kinh dị lun . Ba imp đổ mấy chai bia vào cái thau nhỏ , rồi lấy cái ly đậ nát bỏ vô chung ( thay cho đá ) , ngồi nhai ngon lành . Má imp sợ wá mới đi hỏi Cha ( bên Thiên Chúa) làm sao để ba imp trở lại bình thường ( vì khi chơi ngãi ba imp trở nên hung hăng , thậm chí xe tải chạy ngang nhà mà ổng chạy ra cản , bảo kiu đại ca tao cho wa , hjx gặp imp chắc cũng tức điên vì cái thằng cha này nhưng ông tài xế không chấp để khỏi dính dáng gây chuyện phiềc phức.....) Những lúc tỉnh táo thì ba của imp hiền lắm , mà khi không kiểm soát được bản thân thì...)
    Tiếp về chuyện má imp cầu cứu Cha. Cha cũng khuyên răn nhiều , đọc kinh nhiều , nói chung làm những gì Cha có thể làm . Sau 1 thời ba imp trở lại bình thường đặc biệt ăn tỏi nhiều hơn ( hình như là sở thích lun , ăn cái g2 cũng bảo cho tỏi nhiều lên . Nên má không có nhàba mà làm đồ ăn là coi như nhịn lun..hăng mùi tỏi ). Đó là chuyện ba imp , còn về ngãi nói imp cũng đã chứng kiến. Bà ngoại imp xém nữa bị lun. Có 1 ông nào chở mấy thùng hàng vào bán cho ngoại ( bán đầu đĩa , máy móc về điện tử ) với giá rất mắc , bà ngoại cũng nghe và vô chùa lấy tiền đưa lun (!!!!) . Nhưng may là tiền của ngoại để dưới gầm của Tam Bảo ( ngoại mình tu , xây 1 căn chùa nhỏ gọi là tịnh xá Ngọc Đạt ) nên khi lấy tiền xong thì ngoại tỉnh , chạy ra nói không mua nữa. Nhà mình ở đối diện ngoại , vì xích mích với ông cậu nên má imp đã dọn sang nơi khác ở , căn nhà imp sau này được xây thành 1 dãy nhà trọ cho thuê . Mà lại trùng hợp thay!!!! những người vào thuê phòng toàn là những người Miên chơi ngãi . Họ chuyên bán toàn máy móc điện tử đóng thùng . 1 khi đã đóng hàng và ràng vào xe máy chở đi bán , thì chắc chắn sẽ bán được. Đặc biệt họ chỉ ăn thịt bò , không ăn thịt heo , nên có cả người chuyên bán bánh bao thịt bò cho họ. Con cái họ thì học ở nhà , không thấy đến trường . Hằng ngày những đứa nhỏ được học 1 thứ tiếng lạ , chắc ngôn ngữ của họ , có cả sách để đọc nữa.Cứ đến dịp lễ hoặc ngày gì đó theo phong tục là họ cúng cầu khẩn , mặc nguyên bộ đồ trắng toát. Ba má nhắc mỗi lần wa thăm ngoại phải chú ý , đừng để xích lòng họ hoặc gây chuyện gì vì sợ bỏ ngãi. Nhưng imp thấy họ rất dễ gần và cũng hiền nữa chứ. Ngoại mỗi lần cúng hay làm lễ gì cũng cho họ ăn , họ đặc biệt thích đồ chay nha . Người thì nhìn có người xấu người đẹp nhưng thấy đẹp nhiều hơn . Long 6mi cong vút , mắt đen tuyền , mũi cao nữa . Nhìn mấy đứa nhỏ mà thấy ghen tị ghê >_< . Còn về chuyện ngãi có thật hay không thì imp tin , nhưng không phải theo kiểu mê tín dị đoan , vì có thật:|
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe,
  7. choi_trieukhuc
Tổng: 685 (Thành viên: 8, Khách: 661, Robots: 16)