Tình hình là mình đang sài 1 con xách tay 3 năm ùi mà k bị hư gì hết. Bữa nay định đổi con khác mình thấy con LG GC900 cũng ngon mà k bít mua ở đâu cho uy tín chất lượng. con Gc900 trong viễn thông tới 6tr7 k đủ mua định mua xách tay cho rẻ tí . Các bạn biết chổ nào bán hàng XT uy tín chỉ giúp mình với Mình cũng nghe 1 số người nói về mấy chổ này k biết ra sao : NHMobile : http://www.hnammobile.com/ ATmobile : http://baogiadtdd.com/2009/ ĐT sài gòn: http://dienthoaisaigon.com.vn Thank mọi người.
Kinh nghiệm của mình, bao gồm cả mua hộ cho người khác. AT mobile - baogiadtdd.com : mua 3 con ở đây, hàng họ ko vấn đề, bé bán xinh :beauty: Uyen Mobile - uyenmobile.com : cũng mua 3 con. 1 con ko vấn đề, 1 con hơi có vấn đề, nhưng cam chịu mà dùng. 1 con phải tự đi sửa vì bh củ mì quá. Bach Long -bachlongmobile.com : mua 2 con ở đây. 1 con xài ok, còn 1 con mua làm 2 lần, vì 1 lần mua về thấy màn hình lỗi nên đi đổi lại, đổi xong xài ok. Hnam-Hnammobile.com : tính mua ở đấy mà ghét cái thái độ nên về luôn. Không biết máy móc sao Ngoài ra có mua 1 con xách tay của 1 bro trong 5giay. Xài rất ok, ko phải hẹn bro đó lần 2. Chúc bạn may mắn.
hàng xách tay hên xui...may mắn thì máy tốt,xui thì sửa thấy mồ...ko có chuyện BH cho bạn đâu,kinh nghiệm của e đó
mình chỉ kể thôi chứ chẳng khuyên đâu Vì thực ra mấy cửa hàng trên đều có người khóc cả rồi. Để bạn tham khảo ấy mà.
mình có ít kinh nghiệm đi mua con gc900 như sau là do mình tìm hiểu thui có gì thiếu sót mong ae bỏ wa +) Đầu tiên là vẻ bề ngoài: Nhìn ko có vết sước, nhìn chắc chắn, cầm chắc tay… cầm mà thấy õng ẹo là đổi máy khác liền. Coi có còn seal màn hình hay ko, ko có thì hỏi lí do tại sao ko? Nếu mà cảm thấy chấp nhận đc thì ok.. +) Tiếp theo là IMEI : kiểm tra IMEI ở đằng sau máy có trùng với IMEI ở hộp ko, trùng thì ok… tiếp là kiểm tra IMEI trong máy có trùng với hộp với sau máy ko…Chú ý lấy tay miết mạnh vài lần vào cái IMEI in sau thân máy nhé IMEI xịn sẽ ko bị bay màu, IMEI do các cao thủ in ấn lại sẽ bị mờ màu thậm chí bay luôn màu.. bấm *#06# để kiểm tra IMEI.. Nếu IMEI trùng với IMEI trên hộp thì suy ra là cũng trùng với sau máy. Nếu trùng thì ok còn ngược lại thì trả máy liền… và lúc viết phiếu bảo hành phải kiểm tra thật cẩn thận lúc người ta ghi số IMEI, nếu sai thì hơi bị phiền phức.. +) Kiểm tra box: phải full box đầy đủ phụ kiện pin zin, sạc zin, tai nghe zin, v.v zin hết +) Kiểm tra tem: Một số cửa hàng bán máy xách tay sẽ không dán tem của họ lên mà chỉ có 1 con tem giấy, hãy yêu cầu họ dán thêm tem của cửa hàng họ lên để tránh chuyện phiền phức về bản hành sau này, dán lên ốc nữa nhá… và tuyệt đối là phải kiểm tra các đầu con ốc xem có bị toét ko, coi có dấu hiệu gì là bung máy ko. +) Kiểm tra camera: Mở camera lên chụp thử nhiều kiểu, sau đó vào phóng to ảnh lên hết cỡ và để ý xem có bị chấm trắng nhỏ hay sọc không, kiểm tra thử vài tấm nếu có là camera ko ổn rồi. Sau đó thì dùng tay che camera lại chụp, phóng to lên rùi cũng ktra lại như trên, nếu ko bệnh thì ok. Nếu mà bị chấm trắng thì đổi máy khác liền +) Test giao tiếp với máy tính: nói người ta dùng cáp USB kết nối với máy tính chọn chế độ “Mass Stroge”, sau đó máy tính sẽ nhận 2 ổ đĩa, nếu mà máy tính ko nhận đc hoặc chỉ nhận bộ nhớ của máy, thì phải kiểm tra dung lượng của bộ nhớ máy nếu mà báo chỉ có mấy chục mb là ko ổn rùi, còn báo đúng 1,5Gb là ok, mà chỉ sạc pin thì ko ổn rùi. => đổi máy khác liền……..Sau khi nhận ổ đĩa, nhờ ngta chép cho khoảng vài trăm MB nhạc, chép xong rút cáp và mở bằng dt.Vào menu-->Tư liệu của tôi-->bộ nhớ ngoài, sau đó chạy thử vài bài nhạc, chú ý là đừng chỉ thử mấy bài đầu, nên thử vài bài đầu, vài bài giữa và vài bài cuối. Mình bị dính vụ này, chép vào nghe đc vài bài đầu, còn lại ko nghe đc, đổi thẻ nhớ khác cũng dính chưởng, nâng firmware cũng ko xong… Sẵn lúc cắm vào máy tính thì mở mấy tấm hình mới chụp lên coi chất lượng ntn, phóng to xem coi sạn siết chấp nhận đc ko và quan trọng nhất là ảnh có bị lỗi ko. Và một điều nữa là khi cắm vào máy tính mà lúc rút ra máy hết pin thì cũng ko ổn rùi ( cái này gọi là sạc ngược, đã ko đầy pin lại còn hút pin ).. +) Test loa: Test bằng cách mở nhạc lên nghe, mở loa maximum xem có bị rè không, nếu ko rè thì ok, chú ý coi chừng bài hát bị rè,nên kiểm tra bằng loa ngoài và headphone cho chắc kẻo oan uổng mà tội em gc. Loa rè là đổi liền cái khác +) Test màn hình: xem màn hình có sắc nét ko, xem cảm ứng có mượt, có nhạy ko, bấm mà phải dùng lực là biết rùi đó, coi có bị lỗi menu hay chỗ nào ko, coi có bị lệch cảm ứng ko, nếu như ổn thì ok +) Nghe, gọi, nhắn tin: ráp thử sim vào gọi cho ai đó thử, xem sóng sánh thế nào, nghe gọi rõ ko, bật vollum ở mức vừa vừa xem nghe rõ ko và bật maximum luôn xem có bị rè ko, rồi nhắn tin thử vài phát xem có ok không…. +) Test wifi: vào đại trang nào đó xem wifi có ổn ko
hàng chính hãng giá gấp đôi hàng xách tay, với giá đó thì ai dại gì bỏ ra hơn 6tr để mua cái gc900, thà mua cái khác còn ok hơn
mua ở DTSG đi, bên tinhte nhiều ng bảo mua ở DTSG lắm, fục vụ chu đáo, tận tình lắm, với lại DtSG là thành viên trên 5s bán hàng uy tín 2 năm rồi đó bạn http://www.5giay.vn/showthread.php?t=111111 Nếu ko thì lên phongcachmobie cũng đc giá hơn mắc hơn tí
mua mới thì mua chính hãng đi bạn, mua xách tay hên xui lắm, đến lúc hư mang đi bảo hàng thì bọn cửa hàng tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đổ thừa tại người dùng...này nọ, đó là chiêu chung của bọn khốn đó, lấy tiền rồi phủi trách nhiệm. Mua chính hãng tuy đắt hơn 1 chút mà an tâm.
ATmobile:cách đây 1 năm mình mua LG KU990, noi chung là xài đến bây giờ ok.Phong cách phục vụ theo mình nghĩ là được, hồi đó mình mua 2.4t hay sao ấy, không nhớ rõ nhưng nhớ là ngồi test từ 4g chiều đến hơn 8g tối, đổi ra đổi vào 4 cây đến khi ưng ý.Mặc dù quán rất đong khách (toàn mua KM Arena 5t,IP...) nhưng anh gầy gầy mặc áo trắng cũng rất kiên nhẫn ngồi với mình .Mấy khoản khuyến mãi,hay bao hành cũng khá rõ ràng.Sau đó có vọc linh tinh mất hết theme,game,mất lun phiếu bảo hành nhưng lên vẫn được chỉ bảo tận tình,cài đặt lai (ko bit do tốt hay tại ấn tượng mình ngồi hành anh ấy quá). Còn vè màn hình hay mấy thứ khác mình không bị nên không biết có bị tẩy chay không. Sau hơn 1 năm xem thích con GC900 quyết định mua cho bx,nên đi xem mấy cửa hàng: 2Tmobile:trông cửa hàng 'tăm tối' quá nên ko dám zô ^^. Ohomobile:Ác mộng.Zô là có 3 em trẻ đẹp ngồi đó.Mình zô hỏi mún mua thì 1 em lịch sự ra nói :"Bên em mua thì đưa tiền trước mới lấy hàng cho xem" ???? Choáng...Suy nghĩ...Ok,nhưng thỏa thuận trước là không mua thì trả lại tiền,trả lại máy anh em vui vẻ nhé.OK Mình thích con màu trắng or màu bạc nên bảo em có thể lấy anh 2 con để chọn được ko? "Mỗi lần chỉ được 1 con thôi ạh" "Anh đặt tiền 2 con,em lấy cho anh cả 2 con ra đây nhé!" Rút hơn 7t ra đặt cọc,con pé chạy vô trong thảo luận j đó,chạy ra "Anh ơi,anh chỉ cần đặt cho em tiền 1 con màu trắng (mắc hơn 150k) rồi em lấy cho anh 2 cây cho anh chọn,nhưng anh có lấy hàng xách tay mà Imei trùng vỏ hộp không,nếu lấy loại đó thì mắc hon 100k so với không có Imei trên hộp" Mình thắc mắc khác nhau j không em, thì được thì thầm là "..hàng trùng Imei được lắp linh kiện tốt hơn,..." Bỏ mẹ,sao bảo hàng xách tay nguyên hộp,nguyên cây giờ lắp ráp linh kiện tốt hơn gì đây.Thôi nhắm mắt hơn 100k zậy. Ngồi đợi tàm 10p,được em xinh tươi rót nước mời uống nói chiện.Lấy 2 cây trong vỏ nilong(ko mang hộp) ra, anh chọn đi,chỉ một trong 2 mà thôi,xem bên ngoài nhé. Rồi,anh thích cây màu bạc. Em ý cầm ca 2 cây chạy vào trong nhà luôn,5p sau cầm cây màu bạc ra thêm 1 cái hộp LG.Mình để ý trên hộp thấy dán 1 miếng giấy có Imei,nhãn hiệu LG (nhưng mình cam đoan là nó vùa dán xong vì 1 góc vẫn chưa dán vào,giật mình...kéo nhẹ 1 cái,cái giấy đó ra 1 nửa) "Anh cho em xin tên..."..Mình tên Cuong.Nhìn xuống đã thấy ghi vào giấy bán hàng."ua? em oi,anh đã xem máy đâu mà đã mua bán,em cho anh hỏi sao cái giấy này vừa dán hay sao mà như này?" Thái độ thay đổi lun mới đau chứ,không có đâu anh,miệng nói tay miết rõ mạnh vào tờ Imei trên nắp thùng...bắt đầu từ đây chả thấy em này xinh xắn gì nữa,hic.. Vọc 1 hồi cũng ok."Mua máy có được tặng gì không em?" "Không ah",thế thẻ nhớ cũng không được tặng ah "bên em bán thẻ nhớ thôi ah,80k thẻ 2G,230k thẻ 4G" "Vậy thẻ nhớ anh mua ngoài có được bảo hành không em?" "không anh ah,anh cứ test o đây thôi,mang ra khỏi cửa hàng là em không có bảo hành vì bên em không chuyên bán thẻ nhớ" ?????Choáng típ... Rơi vào tình thế này ngại quá chời,chẳng nhẽ nhắm mắt mua đây sao. "Em oi,thế anh lắp sim với thẻ nhớ vào test máy nhé!" Lúc này như kiểu nó tức tức hay sao noi rất chi là nhấn mạnh "ANH MUA MÁY THÌ LẮP VÔ KIỂM TRA..." Ức chế im im lắp thẻ với sim vô kiểm tra.ok Vẫn lo lo vụ bảo hành,bảo tỏi :"Thế tuần đầu máy anh hu hỏng do nhà sản xuất anh được đổi máy mới ko em?" "không đâu anh,máy hỏng gì thì anh cứ mang ra đây bên em bảo hành nhu qui đinh thôi" "Thế bảo hành có lâu không em?" Nhìn quanh chỉ có 3 em đứng đó,thợ chả thấy đâu,trước cửa dán thông báo tuyển: Nhân viên nữ bán hàng và...'nhân viên kỹ thuật'...Giấy bảo hành thì kêu sửa ở lầu 2(mà mình có được bén bảng vô trong nhà đâu mà bít lầu 2 no nằm ơ đâu..."Thì máy anh có gì thì mang đến để máy lại hẹn ngày lên lấy" Choáng típ... Bây giờ thì dỡ khóc dỡ cười rồi,mua hay không đây chời (99% không mún mua nữa). Im im test tip tai phone,sac,đến phần cáp..."Em cho anh test cái cáp nhé?" "Không anh àh,cái đó anh về cắm là nó lên.." Một em khác chạy ra thêm vào gằn giọng "Tui em chỉ là nhân viên bán hàng,không biết mấy cái đó,anh muốn cài phần mềm thì bên em sẽ hỗ trợ chi phí 50%,còn anh dem mang máy về mà cài linh tinh mà máy bi làm sao thì ANH RÁNG MÀ CHIU ĐÓ NGHE" Móa.Đến đây thì không nhịn được nữa,but vẫn lịch sự "Vậy anh xin lỗi làm phiền,anh không mua máy nữa,cho anh xin lai tiền cọc"(mặc dù tức mặt đỏ bừng tía tai len rồi,hic hic) 2 con pé cầm máy chạy vô,2p sau chạy ra kêu đồng ý cho test dây cáp nhưng mình không đồng ý đòi lại tiền.May mà đến cuối cùng thì không có gì cả,cầm được tiền mừng ơi là mừng... Mình kể chuyện mua hàng ở Ohomobile không vì mục đích bôi xấu Oho,vì có thể chương trình bán hàng mỗi nơi mỗi khác,nhưng mình mới chỉ là bắt đầu mua hàng mà đã bị ép lên ép xuống thì không biết sau này mua hàng xong mà máy móc bi làm sao thì không biết ntn.Chưa kể đến cách phong cách bán hàng nữa,như an tươi nuốt sống mình ý,hic..(chỉ có mỗi em mang nước,nói chiện với mình là dễ thương ^^) Sau 2 ngày mình mua ở điệnthoạisàigòn vì không có màu bac nên mình đặt cọc trước 300k,có hàng là được điện lên lấy liền,hàng cũng hộp trùng Imei máy.Anh Quân bán hàng ở đó cũng rất lịch sự,nói chung mình đi mua test rất là tỉ mỉ,phải nói là làm khó bằng được người bán hàng biết sao được hàng xách tay mà nhưng mấy anh cũng rất vui vẻ...Tuy chưa biết bảo hành như nào nhưng cũng thấy yên tâm chút chút.Đã vọc khá nhiều thấy cũng ok Hiện bx đang cầm con GC900 đi du lịch ở HP tuần sau về mình sẽ post nó lên cho mọi ng coi. Trước khi mua mình lên Viễn Thong A, rồi Thiên Hòa ngồi vọc máy chính hãng mài đũng quần lun oy,hihi..khuyên mọi người nên lên chính hãng ngồi vọc rồi hãy đi mua nhé!