- Tối Hôm qua 20/7 em giao hàng ở nhà khách Nhân Văn( Khúc Giao lộ Trường Chinh-Hoàng Văn Thụ) thì có một thằng nhóc khoảng 15 tuổi nhét vào tay em tép tăm có chữ "Tăm tre tình thương". Còn bên kia 1 con cũng Tăm tre tình thương, không biết còn đứa nào gần đó không. - Biết bọn lừa đảo em không trả lời.Nó đứng năn nỉ. Nhét tăm vào tay em bằng được, kèm theo câu "Lấy đi" "lấy đi" rồi chìa tờ cuốn tập bảo em ký tên công đức. Đúng là hài thật, trong cuốn tập đó có cả 1 danh sách các nạn nhân ký tên công đức từ 20k đến 50k, có người 100k. -Em trả tép tăm lại cho nó. Và phang thêm một câu "Mày coi chừng tao báo công an bắt mày" thế là thằng nhóc hoảng hồn đi chỗ khác. Vì đang chờ khách nên em đứng quan sát tụi nó làm ăn thế nào. Ai nó cũng làm thao tác ép buộc lấy tăm bằng cách bỏ nhét vào tay người ta và chìa cuốn sổ ký tên Công đức. Nhiều người từ nhà sách ra nó cứ chèo kéo lấy tăm cho bằng được. Hệt như bọn cướp giựt. Nhìn khoảng 5 phút đã có vài người đã dính. Không hiểu trò lừa này xưa rồi mà sao có nhiều người cứ thơ ngây như không biết gì. - Tính em xưa nay ghét bọn lợi dụng tình thương của người khác để trục lợi cá nhân. Số tiền vào tay bọn bất lương đó còn giúp được rất nhiều người. Thấy bọn này ung dung hoạt động em chịu không nổi . Các bác có cao kíên gì để dẹp bọn này không.
trước em đi sju thị maxi mark cũng gặp bọn này nói ủng hộ từ thiện gì đó, hổng biết thật hay giả nữa, nhưng em cũng ủng hộ 50k, nó ghi ghi gì vô sổ rồi đi mất tiu -'.'- @ bữa trên đường Nguyễn Tri Phương, mua giùm ông kia, ( cũng hơn 40 t rồi ) 10 tờ vé số. tối về zô mạng dò số mới thấy 2 tờ là số mới ,còn 8 tờ số cũ >.< ko đáng gì bao nhiêu tiền, nhưng giờ sao nhiều người sống = nghề lừa gạt quá
hihi hùi bữa cũng bị,đang đi ngang siu thị tự nhiên có cha kia đua bịch tăm cho m, tưởng cho m lun nên cũng rảnh tay cầm đi lun:look_down:.Mới đi đc 3,4 bước cha đó chạy theo doi` m ghi zi` zô cuốn sổ rùi kiu góp tiền tùy lòng hảo tâm zi` đó:sad:.Cũng may là chai mặt trả lại bịch tăm,ko là mất tiền oan rui`:doubt: Thiệt là trơ trẽn hết sức,chưa zi` hết đã dúi vào tay người khac',chiu lừa đảo này vậy mà đến h vẫn có người dính
Bác thiệt là giàu lòng hảo tâm :snicker: Nhiều lắm bác. Em mà là công an gông cổ hết tụi nó vô tù mà lừa :doubt:
chẹp hồi đang đi học về đường đông chạy chậm chậm nó chạy theo chèo kéo nhét vô túi áo,đúng lúc có đường đi đi luôn được 1 bịch tắm =))
ặc em còn trẻ lắm tại đường đang kẹt đứng lại cho ngta chửi à phải đi thôi thằng đó ới ới rồi đứng đó luôn có theo đc đâu
trưa 12h vừa xem tivi vừa ngủ :still_dreaming:, nó nhân chuông kiu ra mua tăm tre... sẵn trong túi còn 1k rách tui hỏi nó: "đóng nhiu, 1k đc ko?" thấy mặt nó bí xị... nhìn vui vai~:snicker:
một hình thức ăn xin mới. vụ này gặp hoài, lấy bịch tăm đưa 5k nó đi 1 hơi ko thèm quay đầu lại luôn...