Tìm kiếm bài viết theo id

Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi black_destiny5, 23/7/10.

ID Topic : 2093039
Ngày đăng:
23/7/10 lúc 01:12
  1. black_destiny5 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    1/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    486
    Đêm nay, một đêm rất mệt mỏi vì nguyên ngày đi lăn lộn ngoài đường theo đúng nghĩa đen là lăn lê bò lết...vì cuộc thi IDOL này ! Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng

    Mình-đơn giản chỉ là 1 thí sinh đi đăng kí cuộc thi Vietnam idol thứ nhất vì niềm đam mê âm nhạc bấy lâu trong máu, thứ hai vì do bản thân nhút nhát nên muốn thử thách bản thân, và có lẽ biết đâu trong cái thử thách ấy có chút may mắn nào cho bản thân thì sao, vì vậy mình đã quyết định đăng kí cuộc thi này sau 1 phút đấu tranh suy nghĩ, nhưng khi đi rồi thì trong bản thân mình chẳng còn thiết tha với những cuộc thi này vì nó ko còn là đúng nghĩa của 1 cuộc thi mà là một chiến lược kinh doanh ngầm chứ ko phải tìm kiếm tài năng âm nhạc thực sự.:nosebleed_002:

    Sau mấy ngày nghe thông tin báo đài về chuyến đi tuyển lựa tại các vùng khác trên đất nước và dự đoán sĩ số thí sinh quá cao, mình cũng rất lo lắng, sáng ngày 21 là ngày đầu tiên, cảm giác về ngày đầu tiên thật là ko ấn tượng mà là một cơn ác mộng, sáng sớm đã có thí sinh xếp hàng, phát số, có lẽ do ngày đầu làm việc nên có thể ban tổ chức còn chút bối rối thì sao - mình coi như có thể ko nên quan tâm, điểu đặc biệt là trong buổi sáng này số lượng thí sinh xỉu khá nhiều vì cảnh mọi người chen lấm xô đẩy lẫn nhau tạo nên một bối cảnh kinh hoàng cho sáng ngày đầu ra quân tuyển lựa giọng hát, thấy tình hình buồi sáng ko ổn, vì chỉ tới 10h là kết thúc, mình đã để dành buổi chiều để tiếp tục xếp hàng - ko sao vì đam mê mà !Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 1

    Chiều - những cơn mưa nặng hạt làm dịu mát bớt ko khí oi bức của nắng nóng nhưng ko làm giảm số lượng thí sinh đến tham dự - người người lại chen, bảo vệ tiếp tục cảnh quát tháo la mắng thí sinh, thật sự vì mình đến trễ nên chờ tuốt phía sau, trải qua bao nhiêu mệt nhọc chen lấn, xô đẩy, mong ước, tưởng là sẽ đc chạm chân đến bục lấy số dự thi, nhưng ko, qua bao nhiêu nỗ lực khi tới phiên mình - " THÔNG BÁO HẾT GIỜ TUYỂN VÌ SỐ LƯỢNG QUÁ ĐÔNG, MỜI CÁC BẠN SÁNG MAI 8H30 ĐẾN DỰ THI ". Thất vọng, mệt mỏi , chán nản, ra về mà lòng buồn tức ko thể tả , nhưng ko sao, vì đam mê sáng mai mình lại tiếp tục đi thi, dù rằng tối đó về rất mệt .Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 2

    Sáng ngày 22/7/2010 - ngày thứ 2

    Mình đã tranh thủ đi thật sớm để xếp hàng vì mình nghĩ số lượng thí sinh sẽ ko giảm mà còn tăng lên vì gần phút cuối, đúng như dự đoán, vừa tới bãi giữ xe đã thấy thấp thoáng hàng trăm người đã ngồi xếp hàng từ lúc nào - ko hiểu người đâu mà thật sự quá nhiều, biết là ko còn cách nào, mình lại ngồi vào xếp hàng, hi vọng may mắn cho đến quầy phiếu báo danh thì sao, hôm nay cảnh tượng xô bồ lại tiếp tục diễn ra, thậm chí còn kinh khủng hơn hôm qua, người người đổ mồ hôi, dưới cái nóng của việt nam thì ko còn gì diễn tả, thật là khủng khiếp của đời mình, chờ, chen, cảnh tượng xô đẩy, cuối cùng giờ khắc quan trọng lại tới : HẾT GIỜ TUYỂN , MỜI CÁC BẠN CHIỀU 1H30 QUAY LẠI THỬ GIỌNG " , một cảm giác thất vọng tuyệt cùng lại đến, nghĩ vì số lượng thí sinh đông quá, phần nhiều chen lấn, thôi thì đã đến cũng ráng nán lại chờ cho buổi chiểu...trong khi số thí sinh đã đủ cho buổi sáng vẫn còn ngồi đợi để đc thử giọng - ươc mơ làm thấn tượng của các bạn thật khát khao Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 3

    Mới 10h, làm gì cho hết thời gian tới 1h30 đây, mình cùng các bạn vừa quen đc kiếm một vài chỗ hành lang dọc theo tòa nhà Cresent, vốn dĩ đang xây dựng còn ngổn ngang vật tự - nơi cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc diễn ra để ngồi nghỉ ngơi, nhìn về hàng dãy toalet công công ( kiểu dáng như toalet di động) đặt ngoài nắng và cùng với số lượng người xếp hàng mòn mỏi, trong mình chẳng còn chút cảm giác gì nữa, trong lúc ngồi nghỉ lại bàn tán, người ăn lẻ uống, kẻ hát nghêu ngao, tạo nên bức tranh nhộn nhịp nhưng điểm chung duy nhất là trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, sự đấu tranh vì tấm vé báo danh ....thật hãi hùng

    Chưa giờ bắt đầu, chỉ mới 10 mấy mà mọi người lọ mọ di chuyển ngược về khu xếp hàng vì sợ mất chỗ, trời bắt đầu nắng lên, 1 người, vài người, thoáng chốc đã lên vài chục chỉ chưa vỏn vẹn 1 tiếng , dĩ nhiên là mình ko thể ngồi yên , cũng qua chỗ đó xếp, vậy mà dưới biết bao người dù là mới 11h. Nắng lên càng cao, người từ đâu đổ về càng đông, gần 1h, xung quanh mình đã ko còn oxy, dưới bóng mát lác đác của vài cây dù cho vài trăm người, học níu kéo chút bóng mát hòng che chở cho giấc mơ âm nhạc của mình, bảo vệ quát tháo, chửi mắng thí sinh ko tiếc lới, họ cho là thí sinh chắc làm phiền họ, có 1 bạn nắng quá nói với 1 người trong nhóm bảo vệ - công ty TUỔI TRẺ VIỆT SECURITY , " anh ơi nắng quá " ---> "nắng quá thì về " , câu trả lời lạnh lùng nhưng cũng đc chấp nhận vì phần động sợ bị họ đuổi về như một vài trường hợp. Gần đến giờ bắt đầu cho số báo danh, mỗi hàng nhích lên 1 chút khi 1 vài người vừa bước ra là 1 cảnh tượng hãi hùng. Họ xô nhau, đè về phía trước, kẻ ngồi lên chân người này, đạp chân người kia, 1 chỗ ngồi xổm cũng ko còn, đứng ko xong, ngồi ko yên, nắng nóng, dù chỉ 1 vài cây, mùi mồ hôi, mùi giày, mùi mỹ phẩm, nước, thức ăn...tạo nên 1 khung cảnh làm mình nhớ những câu chuyện về cảnh vượt biên của người xưa, xếp như cá mòi . thật quả ko sai, lúc này mình đã đuối lắm rồi, đói, khát, nóng, ngộp thở, ngồi ko ra ngồi đứng bảo vệ ko cho,ngồi chồm hổm ko đc, 1 chân nằm 1 chân quỳ, tê chân, là cảm giác chung, ai cũng coi như ác mộng, nhưng lun mỉm cười trò chuyện cùng nhau, vì hơn ai hết họ cùng chung cảm xúc..

    ....trong lúc ấy, thì ban tổ chức vui vẻ qua lại phía trong, cười nói, ăn uống dù rằng giờ đã đến, thí sinh la hét biểu tình, nhưng ko làm họ rung cảm , họ lạnh lùng và thảnh thơi bắt đầu như là thí sinh đang khao khát họ !!!! tôi thấy hụt hẫng vì cảnh này, bảo vệ ko ngừng lên tiếng chửi bới---cho dù chúng tôi có loi ngoi, xin thưa các người hãy xuống vị trí chúng tôi thử chịu đựng xem, chắc họ sẽ nói ko ai ép các bạn cảm vì các bạn tự mình muốn thôi, đồng ý nhưng ko có chúng tôi ai cho các bạn ghi hình, quay film, và hơn ai hết chúng tôi đam mê âm nhạc, các bạn ko quan tâm đến chúng tôi, thấy chúng tôi chen lấn còn cười vui chụp hình trong khi dưới đây 1 mm không gian để có oxy thở cũng ko, thì cho là chúng tôi hi sinh vì âm nhạc đi - chúng tôi quá tuyệt!!!!!

    May mắn cho mình là xếp hàng sớm, nên khoảng 1 tiếng là mình đã vào đc bên trong lấy sớm,cảnh tượng bước qua rào cản lấy đc số như là những người chiến thắng dù rằng chưa hát gì cả,lấy số khá nhanh, sau đó 1 hàng 10 người theo thứ tự đc dắt vào 1 phòng lớn, nơi công trình đang thi c6ng của tòa nhà, biết bao thí sinh đang ngồi đó đợi, điền thông tin cá nhân, và chờ tới lượt lên lầu thử giọng, nơi đây cũng nóng nhưng đc cái mát vì có bóng che, xung quanh người người đang ngồi đăm chiêu...

    Cuối cùng tôi cũng lên đc nơi thử giọng, tầng 1 của nơi ngồi đợi thử giọng, cũng là công trình đang thi công, được chia rải rác theo gần mười phòng nhỏ, mỗi phòng dựng tạm bợ với băng rôn, mỗi nhóm sẽ theo người hướng dẫn chia làm nhiều hướng, một hàng 10 người 1 phòng, có thể trong phòng ấy là 1 diễn viên, 1 đạo diễn, 1 người ko biết gì về nghệ thuật ca hát cả , ngồi chấm bạn, nhìn thấy là mình đã biết đc kết quả của mình dù rằng mình hát theo nhận xét mọi người là không tệ, vì mình đã từng đi hát, okie cho là mình hát chưa tới đi, nhưng bạn tưởng tượng giám khảo họ cũng ko quan tâm khi bạn bước vào hát gì, họ nhưn những cỗ máy ngồi chơi lấy tiền ... đó là sự thật

    ĐẰNG SAU ÁNH SÁNG HÀO QUANG CỦA CUỘC THI VIET NAM IDOL LÀ Gì ?:adore:

    Trong lúc chờ đợi để vào phòng khai hồ sơ trước khi thử giọng, mình kịp quan sát, một vài người họ ko cần xếp hàng, chen lấn, họ chỉ đứng che dù, và tới lúc vào thi thì vào - ai đứng sau họ, họ trang điểm, ăn mặc tưởng như người nổi tiếng thực thụ dù rằng họ chưa là gì, họ đứng nói chuyện với những người trong ekip,ko cần nói cũng hiểu rồi...Nói thêm là lúc vừa kết thúc lúc sáng thì trong lúc ngồi đợi,1 bạn nam tự giới thiệu là nếu đưa 100 ngàn, ko cần phải xếp hàng sẽ được dẫn thẳng lên trên phòng thử giọng vì có người quen, một sự thật đang dần hé lộ ......về cuộc thi này

    Vào thi, cảm giác hụt hẫng càng lên cao khi ban giám khảo trong phòng mình - cảm giác là ông ấy ko cần nghe bạn hát vì ông ấy đã quá mỏi mệt, phần vì mệt mỏi, đói , khát đâng trào nên có hát cũng ko thành lời...

    Hát xong, chờ tới lượt bạn khác hát, mình kịp quan sát, thành phần ekip một phòng đối diện, một cô gái ăn mặc lòe loẹt dưới cái nắng gần 40 độ sài gòn, kịp đi ra cùng cái vẫy gọi tình tứ trong thành phần ban giám khảo -----> Vào phòng khác ngồi đợi kết quả, đúng như dự đoán cô gái lúc nãy đã đậu và chờ ghi hình----không hiểu cái gì ở đây


    Nói thêm , trong cuộc thi idol sẽ chia là 2 loại : 1 bên là thí sinh đc chọn vào vòng ghi hình đúng nghĩa, còn những thí sinh còn lại, nhưng người lạ và đặc biệt sẽ đc cho vào ngay vòng của chị SIU , làm cho cười cho thiên hạ để Clear có thể phát hành đĩa đính kèm, cũng như phát sóng cho quý vị xem, đừng lầm tưởng là một cuộc thi vui nhộn, họ đang kinh doanh, họ đang quảng cáo cho thương hiệu về sự tài trợ cho một chương trình cho mọi giới có thể tham gia, họ bán đứng người xem về một sự thật ko đúng, vì hơn ai hế khi mình đi thi, mình rút ra để vào đc vòng của SIU BLACk thì trần ai , thử hỏi làm sao những người đó có thể hiên ngang vào thẳng, ngoại trừ ý đồ lạ kì của ekip làm chương trình, bạn phải tận tai nghe, mắt thấy mới cảm nhận được điều nay:tire:

    Mình không khách quan nhận xét, nhưng có nhiều điều bên lề cuộc thi chỉ có bạn đi thi bạn mới biết, phần lớn số đông vào vòng 100, 25, 16 hay 10 trong đó đã có 80% sự đi vào bằng cổng sau, và 20 % còn lại dành cho chỉ tiêu chọn lựa ngẫu nhiên cho đúng chất cuộc thi, vì vậy đừng hỏi tại sao 1 sinh viên nhạc viện hát ko bằng một cô gái ăn mặc hở hang sexy dưới cái nắng gần 40 độ này...

    Còn nhiều điều muốn nói nhưng mình xin kết thúc ở đây, mình viết bài này để cho các bạn hiểu rằng sau lưng mỗi cuộc thi âm nhạc là gì, là sự ưu tiên quen biết gửi gắm nên cho dù bạn có đi đường thẳng cũng ko bao giờ bạn bằng những người đi đường tắt. Và nếu bạn có tiếc nuối vì chưa tham gia được cuộc thi hay na8ms au cố gắng tham gia thì bạn hãy từ bỏ ý định, bạn chỉ tự hành xác mình theo đúng nghĩa, bạn có thể làm một cuộc khảo sát thí sinh dự thi bạn sẽ hiểu hơn lời mình nói...nhưng dù sao cũng cám ơn cuộc thi đã cho tôi những người bạn mới, cùng ước mơ và chia sẽ cùng nhua từng giọt ngước, khăn thấm mồ hôi, sẽ nhớ mãi......Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 4

    kỉ niệm idol một thời, sẽ chẳng có lần hai và kỉ niệm mãi mãi một lần trong tôi :haha:
     
  2. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    sức chịu đựng của bạn "pó tay" giỏi nhỉ Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng:baffle:
     
  3. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    Không thích coi cái này, thấy nó nhảm nhảm sao í
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    bạn thật là có chí Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    clear mà,biết danh U từ những ngày còn đi học và những cuộc tuyển chọn quản trị viên tập sự... buồn cười luôn cả cuộc thi săn ipod của U (ai phụ trách phần này thì biết ha),người tiêu dùng chỉ thấy những gì giới truyền thông đưa tin,những bài báo được biên soạn tỉ mỉ thôi.
     
  6. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng có bạn, y chang bạn nè, đi từ bữa đầu tiên ruì hen, ruì hẹn tới chiù hum wa... Đáng nhẽ cũng đc đặt cách vào trong, nhưng a ta k thèm, mún thi thử từ bên ngoài... ai dè...
    Gặo BGK la ng mẫu Thanh Hằng... cô ta cho nó out ngay, vì cô ta bik nó, và k có thiện cảm với nó (bạn tui co chơi trong giới nghệ sĩ, có vài chi em la ng mẫu)...
    ...........
    Em k có ý kiến
     
  7. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    Có công mài sắt có ngày nên kim. Goodluck bạn.
     
  8. projector001 Thành Viên Cấp 4

    :-s ko biết chừng nào mới tiens bộ được nữa Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng làm vậy lấy đâu ra ca sĩ thực sực đây trời?
     
  9. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài viết có tâm huyết

    Mình cũng ko ưa cái đĩa Clear, coi thường thí sinh.
    BGK thì như mấy đứa khùng.
     
  10. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Chia sẻ với bạn.

    Mình chỉ nghĩ gọi là "Công nghiệp" giải trí mà.nên có nhiều khuất tất.
     
  11. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    nhảm bỏ mẹ, nhất là vòng loại ngoài bắc
     
  12. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Nếu bạn là ban tổ chức hoặc là giám khảo thì bạn sẽ làm gì Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng
     
  13. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    thời buổi này thì cứ quăng tiền ra là xong hết, nổi tiếng cái một, cần chi mà tham gia ba cái cuộc thi này cho mệt
     
  14. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

  15. Hyperion Thành Viên Cấp 1

    =)) =)) có vẻ ai cũng có một tài năng nhưng không được nhìn nhận hé Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng
     
  16. 4leafclover Thành Viên Cấp 2

    bạn nào nói quăng tiền ra nổi tiếng cái một ấy, bạn quăng thử xem, xem có nổi ko =)) hay chìm =))
     
  17. Guil_Klang Thành Viên Cấp 2

    Góp ý: Mình hiểu ý bạn thế nào. Nhưng muốn mọi người Biết và tập chung nhiều tạo nên làng Sóng HOT thì nên viết gom lại thành 1 đạon ngắn,ý bạn nói tóm ngọn lại mình nghĩ cao lắm chưa tới 20 dòng.

    Mình vào thấy toàn chữ ko, đọc mõi cả mắt... Cuối cùng là cuộc Thi là chính, hối lộ là 10....

    thường nhân cơ hội này, nhiều thành viên lợi dụng 1 xiu chức vụ quèn trong đó Kiếm chút cháo đó mà... ở đâu cũng vậy thôi..
     
  18. bradboss Thành Viên Bạch Kim

    bài viết wá hay ! đúng là tâm trạng thật của 1 thí sinh ^_^ ráng để dành tiền đi làm ca sĩ độc lập cho rồi , hi` hi`
     
  19. bradboss Thành Viên Bạch Kim

    cũng chưa chắc như bạn nói Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng

    bạn này cũng chưa chắc lun Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 1
    ------------------
    CÓ TIỀN NHƯNG FẢI BIẾT CÁCH SỬ DỤNG TIỀN THÌ MỚI ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 2
     
  20. datnn Thành Viên Cấp 4

    Tiên trách kỉ hậu trách nhân.
    Hồi xưa mình có tham gia cuộc thi Karaoke do đài TH tổ chức. Chỉ là xếp hàng lấy số để nhận hồ sơ đăng ký mà các bạn đã chen, đè thậm chí đạp lên nhau đến có người xỉu, hàng rào sắt nhà đài sụm luôn, mấy ông cầm số phát chạy như vịt vì chạy không kịp là bị đè ra giựt số nằm thê thảm luôn !
    Idol này cũng vậy thôi. Tiêu chí cuộc thi là gì ? Trình độ cuộc thi thế nào ? Có rất nhiều người không chịu tìm hiểu, không biết mình đứng ở đâu nên cứ ào ào ghi tên nên xem những vòng đầu đúng là rất nhảm.
    Nhà tài trợ thì sao ? Đương nhiên mục đích cuối cùng của họ cũng chỉ là kinh doanh nên khó trách họ, có trách thì trách những đơn vị phi lợi nhuận đã không đem được đến cho khán giả chương trình này.
    Cuộc thi này bạn thấy có những "góc tối" ? miễn bàn vì cuộc đời này có quá nhiều góc tối !
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyenbadu,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  3. lienbadinh
Tổng: 335 (Thành viên: 7, Khách: 317, Robots: 11)