Tìm kiếm bài viết theo id

Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi black_destiny5, 23/7/10.

ID Topic : 2093039
Ngày đăng:
23/7/10 lúc 01:12
  1. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    haizzz. tẩy chay nó thôi. rất thích cuộc thi này nhưng tham gia thì không bao giờ.
     
  2. ga cool Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ui, cái cuộc thi bựa này ấy mà, nên mấy đứa idol hát hò có ra cái j đâu !
    tốt nhất là mình có tài thì mình thể hiện cho những người biết thưởng thức hoặc thik thưởng thức, vậy là vui rồi, chẳng cần phải rùm beng lên làm j...!
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Cái cuộc thi nhố nhăng nhất mà tôi từng biết
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng Từ sáng sớm, hàng nghìn thí sinh đã tụ tập xếp hàng để tìm chiếc vé vào vòng thử giọng chính thức. Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 1 Ban tổ chức phải huy động thêm bảo vệ để ngăn chặn cảnh chen lấn, xô đẩy nhau. Dưới trời nắng nóng và mưa bất thường, một số thí sinh có sức khỏe yếu đã ngất xỉu. Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 2 Các thí sinh xếp hàng ghi danh. Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 3 Người đến lượt thử giọng thì hồ hởi... Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 4 ... người thì tranh thủ trang điểm trong khi chờ đợi. Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 5 Đạo diễn Lê Hoàng (trái) ghé thăm đạo diễn Đoàn Minh Tuấn chấm thi Vietnam Idol 2010. Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng - 6 Kiện tướng Dance sport Khánh Thi (thứ 3 tứ trái sang) đến cổ vũ tinh thần cho các thí sinh.
     
  5. trunghang Thành Viên Cấp 4

    -nói thật đọc bài viết thấy..nhảm.ừa thì cho là như bạn nói,nhưng trên đời đâu ai rảnh làm từ thiện đâu.vì đam mê ca hát hả,đúng là vãi lang.thời buổi kinh tế mà còn viết bài chê trách các công ty làm ăn thì ...bạn chửa đi làm thì phải
     
  6. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Mình xem "ai đồ" chủ yếu để giải trí cho đỡ "xì trét". Nhất là lúc BGK nhận xét oánh giá các "tài năng" âm nhạc VN..... còn hơn là xem hài, cười đau cả bụng.

    Nếu có tài thật sự thì cần gì thi.
    - Giải nhất Bánh Trung thu, giải nhì lồng đèn, Lam Trường đi thi giật đc giả ba...... cây đèn cầy.
    - THTH socola đc giải nhì
    - THTH Mr.Đ thì vài lần
    - .......
     
  7. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Bởi vì đam mê...Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng
     
  8. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng chỉ vì muốn lên Television .......
     
  9. kokolax Thành Viên Cấp 5

    Thank bạn vi một bài viết quá chân thật...
     
  10. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    mấy cs nổi tiếng giờ người nào hay và có phong cách chỉ đếm trên đầu ngón tay , chả ham. buổi tối tớ đi phòng trà được nghe bao nhiêu là giọng đẹp mà còn phong cách hơn gấp bội mà chắc nói ra tên chả mấy ai biết . Cái gọi là Idol, gọi là người nổi tiếng nhan nhản trên các tạp chí , trên truyền hình chỉ là sản phẩm của công nghệ lăng xê, 1 diễn viên phim sex cũng làm đẹp mình trên phương tiện thông tin đại chúng đc .

    Các bạn trẻ chịu nằm gai nếm mật như trên là rất đáng khen cho ý chí và khát vọng của các bạn , nhưng với các bạn cuộc đời quá tươi đẹp và đầy màu hồng . không phải thế ! không phải thế ! Về bán vài mẫu đất , liên hệ 1 cty nghệ thuật . bạn sẽ có cái mình muốn . cái gì cũng có cái giá của nó và với nghệ thuật đại chúng , giá tính bằng hiện kim !
     
  11. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    Thi chi cho mệt, ở nhà hát karaoke cho vui thui
     
  12. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    nói thiệt,không có gì đáng hi vọng nên đừng có hi vọng chi cho mắc công.Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng

    Chủ yếu để tuyên truyền cho thương hiệu,những điều còn lại chỉ là minh họa cho màu mè thôi.Có tài trợ là có mục đích và kèm theo những vấn đề tiêu cực.
     
  13. black_destiny5 Thành Viên Cấp 2

    mình viết bài này cốt ý làm rõ về công nghệ làm giải trí ảo của việt nam hiện nay , dù biết rằng đâu cũng có tiêu cực , cuộc thi nào cũng có tiêu cực nhưng ít ra các bạn cũng biết đươc tiêu cực của Vietnam Idol là nằm ở chỗ nào
     
  14. hoàng long Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bất chấp bạn có thích hay k, bất chấp cái chương trình này có hay hay k, bất chấp cái sự thật đằng sau nó, bất chấp mọi thứ chống lại nó (kể cả bài viết của bạn)... thì chúng nó vẫn thành công, căn bản là thành công này không mang 1 ý nghĩa tích cực, nó thuộc kiểu Jose Mourinho ấy, chỉ cần kết quả, bất chấp thủ đoạn. Minh chứng là hàng triệu người chờ được xem cái disk tổng hợp mà họ ví như Gala Cười đó.
    Thí sinh là những nạn nhân, đặc biệt là những ai được "lên disk", họ vốn k như vậy, đơn giản là họ chỉ muốn cho người ta thấy 1 con người khác trong họ, tất nhiên cũng có chút mơ mộng vụt sáng thành sao, nhưng lần đầu "được là chính mình" âu cũng có 1 chút "quái quái", và chúng nó sẽ k dại j mà từ bỏ cái cơ hội chợp lấy, vậy là lên disk thôi...
    Ôi, tội...
     
  15. olympic777 Thành Viên Kim Cương

    Coi cái clip tài liệu về BigBang , thấy làm ca sỹ bên hàn quốc chuyên nghiệp đến phát hoảng , còn bên vn thì ai hát đc 1 tý là thành ca sỹ
     
  16. dau_iu I love haters

    đó chính là lý do tại sao nhiều ngôi sao Hàn tự tử đến thế.... Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng
     
  17. thong Thành Viên Kim Cương

    ghét nhất bgk..thấy nhảm nhí wá
     
  18. saomain Thành Viên Cấp 3

    Đây là một cuộc thi hỗn loạn và xô bồ nhất mà mình từng tham gia . Mình là một thí sinh đi thi và cũng giống như người viết bài này , cảm giác thật kinh khủng !! Ngày đầu thì chen lấn , đánh lộn , ngất xĩu và cuối cùng là ko làm việc nữa , để hẹn hôm sau !! Ngày hôm sau thì khá hơn nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng chen lấn , và cho đến khi gần xĩu mới có thể gặp mặt BGK
    Và ngay sau khi gặp mặt BGK vòng 1 , đó là một cô , chắc cũng ngoài 30 tuổi rất khó chịu hỏi : Em hát bài gì ? Mình trả lời : Em hát bài Về ăn cơm .. xong BGK nói : Tôi ko thích bài này , em đổi bài khác đi … Bài hát chuẩn bị của mình đã ko được hát … ! Mình giới thiệu bài hat tiếp theo là Đi tìm lời ru mặt trời … thì cô lại nói : Em biết hát rock hông ? yêu cầu thí sinh phải hát rock … thật là bó tay , vì đây ko phải là sở trường , thế là hát đại 1 bài hát ko chuẩn bị là Rock sai gon , được 1 câu thì cô cho ra ngoài ! và sau đó cô yêu cầu : Yêu cầu tất cả thí sinh còn lại phải hát rock ! … và thế là số người còn lại trong nhóm tự bỏ về chỉ còn khoảng 1,2 người biết hát rock
    Yêu cầu của BTC là vòng đầu chuẩn bị 2 bài hát tự chọn , ko yêu cầu thể loại , thế mà vô lại như thế , tôi đành ngậm ngùi ra về sau 2 ngày chờ đợi muốn xĩu để rồi lúc vô chỉ đc hát 1 câu và ko đc hát 2 bài mình đã chuẩn bị !!

    Thật ra BTC có thể làm tốt hơn nếu như chia ngày ra , nhưng thực tế BTC muốn làm như thế để quay phim , PR rằng đây là 1 cuộc thi hoành tráng , thu hút được chục ngàn bạn trẻ
    Thêm nữa là như chủ topic nói , bên cạnh những người chen lấn xô đẩy , có 1 tốp khác , mặc đồ như là người nổi tiếng chính hiệu đứng riêng ra và được vào thẳng vòng ghi hình ?? .. thế là thế nào ? … Đó là những bất công của những cuộc thi !! … và những bạn trẻ , với giấc mộng ca sĩ đã phải chấp nhận những bất công này … vì họ muốn được thi , được biết đến , được làm ca sĩ .. mình cần họ , chứ ko phải họ cần mình
    Vấn đề cuối là ngoài việc tổ chức ko có kế hoạch , lúc đã vào vòng trong thì phải chờ rất lâu và ko có nỗi cái nhà vệ sinh cho thí sinh rửa mặt . Quá mệt mỏi vì chen lấn , chờ đợi , và bụi bặm mà sau 2 ngày thi mình đã bị bệnh …

    Lần đầu cũng như lần cuối , đây là cuộc thi lộn xộn và chợ búa nhất , ko có chút nào gọi là phong cách nghệ thuật , BTC thì coi thường thí sinh , BGK thì cười cợt thí sinh …… !! Hứa với long sẽ ko bao giờ đụng đến VN Idol nữa !!
     
  19. Dj_Sonic _Trance4ever_


    nói thẳng quá lên đường rồi sao Vietnam idol - có còn là giấc mơ hay ác mộng
     
  20. 4leafclover Thành Viên Cấp 2

    câu mình nói hoàn toàn ko fải là 1 câu khẳng định, mình chỉ hỏi bạn kia thoy :-" bạn nói chưa chắc là chưa chắc cái gì
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 721 (Thành viên: 4, Khách: 644, Robots: 73)