Tìm kiếm bài viết theo id

Hix, có thể có một tình bạn sau 1 tình yêu không???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duck_t, 8/6/08.

ID Topic : 271014
Ngày đăng:
8/6/08 lúc 14:45
  1. duck_t Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    5/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    51
    Hix, hôm nay tôi cảm thấy rất buồn, muốn được sự chia sẽ của các bạn...
    Tôi co' GF. Chung tôi quen nhau cũng gần 1 năm rồi. Ngày trước khi đến với tôi, cô ấy vừa tốt nghiệp Đại Học và đang chuẩn bị để học Master, và cô ấy quyết định đi du học. Trước khi đi, cô ấy có hỏi ý kiến tôi rằng có chấp đi du học không? và tôi đồng ý. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra vì chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, và chúng tôi thương yêu nhau thật sự.
    Hix, nhưng mọi chuyện không bao giờ như mình suy nghĩ. Chỉ 1 tháng sau khi đi học cô ấy đã quyết định chia tay với tôi với lý do là đi xa cô ấy nhận ra chúng tôi không hợp nhau và cô ấy đã phai nhạt tình cảm đối với tôi. Và cô ấy muốn chúng tôi trở thành bạn. Thât sự liệu có thể trở thành bạn sau khi 2 người yêu nhau không???? Có phải tôi đã sai lầm khi quyết định để cô ấy đi du học không???
     
  2. BABU Thành Viên Cấp 5

    không thể ... khó nói chuyện lại lắm ! Mình giống như bạn , nhưng là cả 2ng cùng quyết định . Rất khó khăn để nói chuyện bình thường ngay được !
     
  3. duck_t Thành Viên Cấp 1

    Hix, dù sao bạn cũng còn được cả 2 quyết định, mình muốn được 1 lần nói chuyện với nhau để hiểu rõ những gì đang xảy ra mà không được... Chỉ biết chấp nhận mà thôi...
     
  4. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    nhìu lúc tự bít chấp nhận cũng hay Hix, có thể có một tình bạn sau 1 tình yêu không???
     
  5. unisaco Thành Viên Cấp 4

    Tôi thì nghĩ sau một tình yêu, khó mà còn trở thành bạn của nhau một cách đúng nghĩa, từ phía bạn, từ phía người ấy. Tuy nhiên, hy vọng cũng chính là câu "xa mặt cách lòng" sẽ làm nguôi ngoai phần nào.
    Buồn, nhưng thôi, bây giờ bạn có nói gì cũng quá muộn rồi, có thể ở đất nước xa xôi, người đó có thể gặp một nửa mới, hợp hơn, hoặc ở chốn phồn hoa đô hội tâm lý người đó cũng thay đổi. Mà như vậy là người không thủy chung. Nếu không thủy chung thì khó có thể cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Bây giờ đã tới ngã rẽ. Bạn nên chứng minh bản lĩnh của mình. Mỗi người một hướng, đừng cố đi sau người ta. Bản thân tôi cũng đang gặp chuyện đau buồn tương tự. Chỉ biết sống thật hết mình, hãy thành đạt, hãy gắng gượng (tôi thì còn có thể đạo đức giả, sống không đúng với bản chất của mình nếu cần, đương nhiên là theo nghĩa tích cực) chỉ để chứng một điều rằng: em đã sai lầm khi em không chấp nhận hay từ bỏ tôi. Nếu ko chứng mình đc, thì lúc đó tâm lý bạn hẳn phần nào cũng nguôi ngoai và đỡ hơn nhiều. Sau này, đừng để người đó thấy rằng mình thực sự đúng khi nói lời chia tay với anh chàng đó ! Bạn nhé.
    CHÚC BẠN THANH CÔNG. TÔI HAY TỰ AN ỦI BẢN THÂN RẰNG KHÔNG DUYÊN KHÔNG NỢ THÌ KHÔNG ĐƯỢC DÀI LÂU !
     
  6. duck_t Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng vượt qua, dù biết là rất khó khăn...
     
  7. unisaco Thành Viên Cấp 4

    Cố gắng bạn nhé, vết thương nào cũng gây đau đớn cả, và cần thời gian để lành. Cũng cần có một phương thuốc hợp lý, mình thì chống chỉ định nghe loại nhạc có nội dung tình yêu, thất tình, và nhạc mà người đó thích, cố gắng bận rộn (ko có cũng phải tự tạo) cốt chỉ để cho bản thân ko đc rãnh, ko nghĩ nhiều về người đó, tìm một bạn gái thân (bạn đúng nghĩa nha), mời đi uống nước, tâm sự, ko bit sao chứ con gái an ủi dễ ngộ ra nhiều điều (con trai với nhau an ủi kiểu gì cũng rượu bia, rồi thì còn buồn hơn) ...
    Mình khác người khác, mình không khuyên bạn nên quên người đó, chỉ khuyên bạn hãy xếp nó vào một góc ở trái tim, vì "mất 1 giờ để bạn say mê một người, mất 1 ngày để bạn thích một người, mất 1 năm để bạn yêu một người, nhưng ... mất một đời để quên người đó"
     
  8. Tuan_Nhoc ★★★ ★★★

    khó lắm, và người đến sau biết thì chắc gì chấp nhận vì nghĩ lữa gần rơm.... tui từng trong tâm trạng người đến sau nên biết hic
     
  9. HaNhi Thành Viên Cấp 5

    uhm...da tung thu lam ban dzi nguoi iu cu...cuoi cung con ghet nhau hon khi chua bat dau....bit vay....chia tay rui bien mat lun cho rui..
     
  10. marsupikachu Thành Viên Cấp 3

    pác này giống mình,thôi thì chỉ bit cố gắng mà quên thôi,còn làm bạn lại được như xưa hay không thì phải chờ coi phản ứng khi gặp lại nhau đã,chúc pác sớm vượt qua
     
  11. duck_t Thành Viên Cấp 1

    hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
     
  12. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    ^^! điều này gần như là hôk thể đâu bạn àh! miệng thì nói như thế nhưng lòng thì gần như hôk thể nào làm đc. và câu này vẫn là câu cuối cùng trong tình yêu " 2 đứa mình vẫn làm bạn với nhau nhé "
     
  13. aquarius2001 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix..cùng tâm trạng zới bác nỳ Hix, có thể có một tình bạn sau 1 tình yêu không??? ...vừa mới ct xong Hix, có thể có một tình bạn sau 1 tình yêu không??? - 1 ...jờ nhìn mặt nhau nói chịn còn thý ngại...nói chi là làm dc 1 người bạn dù chỉ là người bạn bình thường...thoy thì cứ để bình thường...nếu còn có duyên thì chắc cũng sẽ có thể là bạn thân dù bít đó là điều ko thê.. Hix, có thể có một tình bạn sau 1 tình yêu không??? - 2
     
  14. tokage Thành Viên Cấp 2

    thôi thế cũng tốt

    thử tưởng tượng 1 scenario khác:

    trước khi đi du học, chàng và nàng làm đám cuới hay đám hỏi, 2 họ đều vui vẻ, nàng và chàng hẹn nhau mấy năm, chàng hứa sẽ phấn đấu ssang sớm với nàng nếu được.
    thời gian đầu xa cách, 2 nguời online chat liên tục, nhớ nhau khong dứt. Sau khỏang 3 tháng nàng bảo chàng cần 1 thời gian ngưng để tập rtung học hành thi cử, liên lạc thưa dần
    Đến hè, chàng hẹn nàng về, nàng bảo phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học và các chi phí khác, có thể đi làm farm ở xa nên sẽ ko liên lạc thuờng xuyên đựoc.
    một hôm đi ngoài đường, chàng thấy ai chạy chiếc xe giống xe nàng, chạy theo nhìn kỹ thì đúng số xe, thấy có 2 nguời đèo nhau, chạy lên xem ai mà lại lấy xe nàgn đi chơi, thấy nàng đang ôm eo ếch 1 bạn tóc râu ngô .... Hix, có thể có một tình bạn sau 1 tình yêu không???


    cheers,
     
  15. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    thật khó để nói, a bít phải làm sao đây?
     
  16. duck_t Thành Viên Cấp 1

    let it be, hix, có lẽ cứ để mọi chuyện tự nhiên, rồi chuyện gì đến sẽ đến...
     
  17. duck_t Thành Viên Cấp 1

    có lẽ thời gian tới anh phải cố quên em...
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    tui wen 3 người, người đầu chia tay==> mất luôn tin tức vì ng ấy ở xa wá :confuse:, ngừ thứ 2 và 3 giờ vẫn là bạn mới đầu thì thấy khó khó làm bạn, nhưng giờ wen ồi :look_down:
     
  19. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    a đã quên em, nhưg trong tận tiềm thức, e vẫn luôn tồn tại, e đã là 1 phần nếp nhăn của não a rùi :|
     
  20. dhung67 Thành Viên Kim Cương

    Hê hê,Chúng ta nên biết Câu từ ngàn xưa đến giờ luôn luôn đúng : "Xa Mặt Cách Lòng".Câu này khg hoàn toàn tuyệt đối 100% ,nhưng cũng đúng 98% .....Kinh nghiệm ,kinh nghiêm
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 366 (Thành viên: 1, Khách: 357, Robots: 8)