Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    hình như cha me nào cũng thế thôi bạn ơi ,sợ bạn tiêu hoang phí không biết trân trọng đồng tiền .ráng đi nghe riết là quen ah .mình nói thế để bạn an tâm thôi chứ không khuyến khích bạn tiêu hoang nha ,thời buổi này khó kiếm lắm đó .bí mật nha mình bị hoài ah mà hình như ai cũng bị tình cảnh này đúng hem phong .
     
  2. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Tâm trạng e k đc ổn định lắm.... nó đang giống bão ruì... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ra yahoo quánh nhau với anh Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  4. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Ra mà có thấy ai đâu wanh...:sad:
     
  5. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    ảnh toàn quánh giờ hành chính ko à chị Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ra tám ngta ko làm việc đc mà kêu ko thấy ai Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    lâu lâu có buổi tối nữa :snicker:
    có 2 cái nick, ko thôi chat hoài chịu ko nổi
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  7. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    hix em lại gặp chuyện với nhỏ nè anh cái này là lỗi của em rồi =.=
    hnay em đi lấy vé coi ca nhạc,gần nhà nhỏ nên chạy qua đưa luôn
    đứng gọi đt hoài mà ko thấy bắt mấy em mới nhắn tin hỏi,đt để đâu mà sao gọi ko thấy tl
    em hỏi vậy tại ý là em lo cho nhỏ thôi chứ không phải là quản lý gì hết mà nhỏ nt nói nhỏ không phải bạn gái em nên đâu cứ phải nghe đt,đang học không có rảnh mà nghe máy,gọi không thấy nghe là biết bận rồi,đọc tin nhắn mà nổi điên.
    chẹp..
    buồn...xin lỗi rồi đó anh haizz
     
  8. oOoKuBinhoOo Thành Viên Bạch Kim

    bữa nay tâm trạng pùn quá
    thix ng` ta lâu,wan tâm ng`ta lâu,làm nhiều việc vì ng`ta,cùng chia sẽ pùn zui với ng`ta,ng`ta nói cho mình cơ hội wen mà những gì mình làm bấy lâu nay vậy mà buổi chiều onl nói với mình 1 câu : mình làm bạn nhar
    nghe xong lòng đau nhói,rap nguyên bài : em có yêu anh đâuTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  9. chanceux Thành Viên Cấp 4

    zà, dòng có có từ lúc CHƯA KỊP TÁM CHÍN hì hìTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  10. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Ở trên vnexpress có bài báo về 1 bé gái, 8tháng t bị bệnh nặng bị ba mẹ bỏ rơi, e thấy thương wa... topic nhà ta đóng góp chút ít cho e ấy nha????
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    be gentlement, plz
    vẫn còn mừng là chưa bị cho de luôn mà Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    còn làm bạn là còn cơ hội, biết đâu...
    :snicker:
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
    cái đó chắc U lập topic khác, ko đúng mục đích rồi
     
  12. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    mấy ngày nay đợi anh hoshimi onl mà ko gặp Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    tình hình là hôm rồi nhỏ nt hỏi em giận nhỏ chuyện gì hả
    em nói ừ
    nhỏ nói vậy thì tốt giận nhỏ rồi sẽ chuyển sang ghét nhỏ như vậy tốt cho em hơn
    em nói đừng đùa giỡn như vậy,giận nhưng em vẫn yêu nhỏ
    nhỏ nhắn tin lại rồi em với nhỏ tranh cãi nhau về cách nhỏ đối xử với em
    em nói rằng 2 năm nay em có giận và buồn nhưng em không nói ra và em cũng không cho thằng bạn em nói
    nhỏ nói em không nói ra là vì em yếu đuối chứ không phải là nhịn gì nhỏ cả
    em nói là em không nói ra vì em không muốn mất đi tình cảm bạn bè đang có vì nhỏ là ng em muốn tâm sự
    nhỏ nói sao những lúc gặp nhau không tâm sự nói em ngụy biện viện lí do,chỉ vì em yếu đuối nên nhỏ mới không thích em,nhỏ không chê em ở điểm nào cả em tốt và đáng quý nhưng...,nhỏ nói phải 5-10 năm nữa em mới trở thành con ng nhỏ muốn và có thể lúc đó nhỏ sẽ yêu em.
    em mới nói rằng em rất trân trọng tình cảm bạn bè em có em không muốn làm ai phải buồn cả em có thể buồn vì ngta nhưng em không muốn ai buồn vì em và nếu nhỏ coi đó là yếu đuối thì em chấp nhận là ng yếu đuối,em nói rằng em có tâm sự đó nhưng nhỏ không nghe mà hay cắt ngang kể về chuyện của nhỏ của bf cũ của nhỏ và ng nhỏ yêu em nói lúc đó em ghen lắm nhưng em không nói vì nói làm gì nhỏ đâu có muốn nghe.
    lát sau nhỏ nhắn lại
    nhỏ nói là không biết rằng em nghĩ thế có thể em nói đúng nhỏ chỉ nghĩ đến mình mà không nghỉ đến cảm xúc của ng khác nhỏ từng bị lừa dối trong chuyện tình cảm bởi 1 thằng cùng tuổi và thất bại trong chuyện yêu đương với 1 ng hơn tuổi nhỏ nên lúc nào nhỏ cũng ám ảnh những ng đó
    nhỏ nói bên ngoài nhỏ như vậy nhưng chỉ là cái vỏ bọc thôi nhỏ sợ mọi ng biết được điều đó lúc đó nhỏ sẽ mất tất cả
    chẹp chẹp có gì đâu mà mất tất cả anh nhỉ???
    anh nói đúng thật nhỏ là ng yếu đuối
    yếu đuối vì không dám tin và không dám mở lòng mình với mọi ng,em nói với nhỏ vậy đó
    hwa đi coi ca nhạc chung thì tự nhiên nhỏ kêu em về sau nhỏ đi đừng đi ra chung,trước đó mẹ nhỏ có gọi điện nói nhỏ là đang đứng trước cổng đợi
    ủa sao kì vậy anh,hồi trước em đứng nc với nhỏ tới lúc mẹ nhỏ tới đón em còn chào và nc với mẹ nhỏ mà có sao đâu,nhỏ cũng đâu nói gì
    từ hồi lớp 10 tới giờ em đi chung vs nhỏ ra ngoài cũng nhiều lần
    mà sao hôm qua nhỏ lại không muốn em ra chung nhỉ??
    em nghĩ có gì đó thay đổi
    và mấy hôm nay nhỏ ko nt gì cho em,chắc đang suy nghĩ điều em nói anh nhỉ?
     
  13. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp trên một sân vận động lớn với chủ đề: "Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch". Người dẫn chương trình tuyên bố:

    - Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không?

    Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: "15+15 = ?" Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: "18".

    Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: " Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội! "

    - Nào cô hãy cho biết 5+5=?

    Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: "15".

    Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc còn tất cả các cô còn lại hô to: "Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!".

    Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý.

    - OK, đây là cơ hội cuối cùng, 2+2=?

    Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời "4".

    Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn:

    - Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  14. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Nếu là mình - mình sẽ hỏi : đang nói gì vậy - vậy trước giờ là gì ? người dưng ah - bạn ý là gì nè ? bạn trai ah ? bạn đặc biệt hơn những người bạn bình thường khác đúng không hay ý sao nè ? thực sự không hiểu lắm? giải thích dùm đi ? (giả ngu ngơ nói vậy xem người ta nói gì)
    người ta: bạn là bạn bình thường đó
    mình: bình thường sao - không chút nào đặc biệt hay không chút nào hơn bình thường sao
    người ta: không có
    mình : ví dụ mình không đồng ý chỉ là bình thường - nếu mình nói mình không đồng ý và mình muốn mình bước thêm 1 bước hơn bình thường thì ..... nghĩ sao nè.

    vài trường hợp người ta nói sẽ xảy ra:
    1. hết hy vọng
    người ta: xin lỗi - trước giờ mình chỉ coi là bạn bình thường
    mình: ok - nếu ..... muốn như vậy thì sẽ như vậy đi - mình hy vọng ..... thời gian sẽ hiều tình cảm của mình.
    người ta : thời gian sẽ không thay đổi gì đâu.
    mình: nếu thích là bạn thì là bạn chuyện còn lại ra sao thì ra

    2. còn hy vọng chút
    người ta: làm mình khó trả lời quá - thôi để từ từ mình suy nghĩ sẽ trả lời sau
    mình: ok mình đợi - nhớ cho câu trả lời sớm sớm

    mình làm bạn nha
    câu đó chưa có gi cả - thử hỏi nghĩa câu đó là gì - nhiều khi người ta nói câu đó thăm dò tình cảm của mình sao ?????:haha:
     
  15. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Em tính, chiều T7, ae mình cafe tí hơm??? pác Vọng nói hết tháng pác ík "bay bay" oì....
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sao ko đi CN đi U? Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    P ơi off sáng CN sớm đi, hết thg này Vọng "đi về nơi xa " rồi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  17. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Tại chủ nhật là 1/8 uì... e k bik a ấy có đi chưa hixxxxTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2udency:
     
  18. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    up cho bạn của Bác Vọng...
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chắc CN ko đi đâu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    1 tuần bình yên Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 681 (Thành viên: 10, Khách: 659, Robots: 12)