Tìm kiếm bài viết theo id

Em như cơn gió,đến rồi lại đi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmyass, 26/7/10.

ID Topic : 2102388
Ngày đăng:
26/7/10 lúc 02:40
  1. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    412
    Đêm khuya của ngày thứ 3 trong tuần,anh lặng lẽ ra sân bay đón em(em qua đây để ăn đám cưới của 1 người bạn),với bao hồi hộp.1 cái hẹn của lần đầu tiên sau 5 năm mà,1 thời gian ko quá dài nhưng cũng đủ để biết rằng đó là thời gian nhất định,60 tháng chứ đâu phải chơiEm như cơn gió,đến rồi lại đi...
    12.45am rồi,nhấc cái phone lên,''alo em đâu rồi,nãy giờ anh vẫn chưa thấy em.Em trả lời,anh ơi em đang kẹt trong máy bay,vì cái gate nó bị gì,anh cố gắng đợi em chút nha...''.Nghe em nói vậy,lòng tui càng khó tả sao sao đó.
    Thế rồi sau 3 vòng sân bay(xin giải thích thêm là tui ko muốn tìm chổ đậu xe mà phải chạy ra phi trường rồi return lại,cứ như thế 3 lần),tui cũng đã gặp em.Trông em vẫn xì teen của 5 năm trước tui biết em,chỉ có điều em chững chạc hơn ngày xưa(năm nay em 25t)...
    Chào em,em khoẻ ko?Em mệt quá anh ơi,bay từ Florida qua Los Angeles cũng mất 8 tiếng chứ bộ.Thôi để anh dẫn em đi làm 1 tô phở nghen,cho ấm bụng.Thôi anh đi mua cho em 1 ổ bánh mì Lee's là được rồi,khuya rồi ko nên ăn nhiều,mập lắmEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 1...Nhìn đồng hồ trên xe chỉ 1.17am rồi
    Trên đường từ LA về nhà,tui và em hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.Chuyện cũng giống như bao người lâu ngày ko gặp thôi mà..Nhưng tuyệt nhiên em ko hề nhắc đến người bạn trai hiện tại của em.trên đời ngoài chuyện yêu đương thì còn chuyện gì để nói đây.Tui cũng lịch sự ko muốn đề cập đến vấn đề ấy,vì có thể điều ấy sẽ làm em mất vui chăng?(xin chú thích thêm là trước khi em qua Cali,em có tâm sự với tui về người bạn trai ấy)
    Vô exit,quẹo phải,xa xa là bánh mì Lee's...ủa nhanh vậy hả anh.Ko nhanh sao được,đi 80mph mà ko nhanh
    thì...đi làm chi hả emEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 2,với lại anh sợ em đói nữa...Nghĩ lại sao lúc ấy mình sweet quá điEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 3
    .........Câu chuyện bị đứt khoãn ở A B C...và đến X Y ZEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 4(xin lỗi đó là 1 sự riêng tư ạ)
    Và sau mấy ngày em lưu lại Cali,thì cũng là lúc em phải về lại Florida để kịp cho sáng thứ 2 đi làm nữa.4.30am sáng ngày chủ nhật,tui chở em ra phi trường,thật sự nói rằng cảm giác của đón và đưa sao mà khác nhau quá.chở em trên đường đi mà tui thấy em buồn buồn sao sao đó,đi trên xe mà em cũng ko nói 1 lời nào(ko biết buồn vì...xa tui hay là buồn ngủ nữa,hehe).Thôi kệ,buồn gì cũng được,vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn thôi mà,tui tự an ủi vậy!
    Em ơi,đến LA rồi,em có muốn nói điều gì với anh ko?Em cảm ơn anh những ngày đã qua đã giúp em nhiều thứ,nào là thuê xe dùm cho em,dẫn em đi đây đi đó...vậy là em vui lắm rồi.Nghe em nói vậy,tui cũng thấy buồn,sao em ko nói 1 điều gì đó hơn hơn 1 chút,dù là nói dối cũng được.Chuyện giúp em thì là chuyện galant của đàn ông chúng tui rồi,kể công làm chi đâyEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 5
    Thôi bye anh,em phải vô check-in rồi.trễ quá rồi.Uhm ok bye em,em nhớ nói với phi công là bay cẩn thận nghen,tui đùa với emEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 6
    Xe lăn bánh và trên đường về nhà chỉ còn mình tui,lúc 6am...Tui ích kỷ,phải chi em đừng có bạn trai,phải chi tui cũng đang single...Nó sẽ đẹp hơn trong cái travel này của em


    và 1 câu hỏi đến giờ này anh vẫn chưa có câu trả lời,có phải là thật sự em qua đây để ăn đám cưới của người bạn em,hay là em qua...thăm anhEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 7.tại anh théc méc,nếu là anh,bay qua 1 nơi nào đó chỉ để mà ăn 1 cái đám cưới,thì 100% là anh ko làm điều đó rồi,sự thật là vậy,anh phải đi cày,phải lo nhiều thứ lắm chứ...

    Cuộc đời là thế đó...và em cũng như thế đó.em đến rồi đi giống như 1 cơn gió thoảng qua,để lại anh nơi đây ôm bao suy nghĩ...

    ps:đây là 1 câu chuyện thật,ko có tính hư cấu,xin trò chuyện cùng anh chị em.Văn chương ko được trôi chảy,mong lượng thứ.Thật lòng xin cảm ơn mọi người đã đọc qua
     
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    vậy là bro vẫn đang thắc mắc phải ko Em như cơn gió,đến rồi lại đi... thật thạt giả giả hỏi thử coi bik liền chứ gì Em như cơn gió,đến rồi lại đi... - 1
     
  3. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    ... lơ lững ... có những câu hỏi thật khó hỏi dể rui giờ đây bít hỏi ai , ngậm ngùi vậy.
    chuyển qua box love storie đi a oy , cho nó đúng.
     
  4. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    Có gì lạ , tui cũng hay đi xa chỉ để ăn đám cưới và cũng từng lười lê thân đi ăn cái đám cách nhà có 15' đi xe. tuỳ hoàng cảnh và tuỳ tình hình thôi ...
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    thấy chủ topic có cũng buồn nhỉ.
    mình hỏi ngược lại bạn,nếu nơi cô ấy ở cũng diễn ra 1 đám cưới và mời bạn,bạn có viện cớ đi ăn chỉ để gặp cô ấy như cô ấy đã làm ko? hay lại fải đi cầy?

    Có lẽ tình yêu của bạn dành cho cô ấy chưa đủ lớn,nêu nếu biết câu trả lời cũng chẳng ra đâu với đâu.
     
  6. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Chủ topic vui tính nhỉ. Đọc xong thấy mình nhiều cảm xúc. Văn hay mà anh
     
  7. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    hồi nãy anh lỡ tạo topic ở đây nên mai chắc nhờ a mod move quá love storie.Thanks
    ko phải bạn à.cái cảm giác nó đâu phải như bạn nghĩ đâu
    Thanks em.Hồi xưa học văn toàn điểm trung bình ko à,nên ko được tự tin lắm,hihi
    xin thưa với bạn là ko phải tình yêu đâu.Mà là tình bạn hơn hơn 1 chút thôi.she có bf,và mình cũng ko phải độc thân,nên.....Em như cơn gió,đến rồi lại đi...
    hihi,thôi mình ko dám hỏi bạn ơi.có những chuyện người trong cuộc ko cần lên tiếng,cứ âm thầm lặng lẽ mà thôi.Nếu bạn đã từng trả qua cảm giác đó,thì đó chính là cảm giác trong câu chuyện này đó.Thanks
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_


    Mình nói vậy thôi chứ đúng là khi yêu rồi nhiều chuyện ko dám nói ^^ sợ sự thật phủ phàng lắm Em như cơn gió,đến rồi lại đi... cứ để như vậy chuyện gì đến sẽ đến , nhưng nhiều chuyện khi qua rồi nghĩ lại sao mình khờ ghê ... ko dám nói Em như cơn gió,đến rồi lại đi... - 1udency: [ mâu thuẫn quá ko ta @_@ ]
     
  9. projector001 Thành Viên Cấp 4

    cứ làm tới đi....chủ topic ơi Em như cơn gió,đến rồi lại đi...
     
  10. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Nhiều khi để vậy lại hay, có chút gì ấm áp, ngọt ngào. Làm rõ ra thì chẳng còn gì thú vịEm như cơn gió,đến rồi lại đi...
     
  11. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    anh trai dạt dào cảm xúc quá, chắc người ta wa thăm anh đó Em như cơn gió,đến rồi lại đi...
     
  12. vitxinh Thành Viên Cấp 6

     
  13. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Chuyển nhà wa ở cùng bang của ẻm đi Em như cơn gió,đến rồi lại đi...
     
  14. Z|K Yagate toki wa futari w0

    trời SG lại đang mưa.....
     
  15. lewiso7 Thành Viên Cấp 3

    Có những cơn say nắng giúp cho cuộc đời thêm đẹp, bro cứ nhớ và giữ như kỷ niệm đẹp đi, đừng nghĩ đó là chuyện bùn. Em như cơn gió,đến rồi lại đi... . Không phải trên đời cứ muốn là được.
     
  16. phongthien56 Thành Viên Cấp 5

    chi tiết đoạn này ik bácEm như cơn gió,đến rồi lại đi...
     
  17. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    nói thiệt, viết nhiều front chữ, dài dòng, bôi đen xiên xẹo tùm lum, đọc câu đầu thấy .... nên ...1 điểm về chỗ
     
  18. Alonewolf Thành Viên Bạch Kim

    Để thời gian trả lời đi bro :41_002:. Nếu bro ko gấp gáp Em như cơn gió,đến rồi lại đi....
     
  19. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    ko được rồi bạn à,nếu làm vậy mình đâu còn hứng thú để viết ra câu chuyện nàyEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 1
    xin lỗi nếu cách viết chữ vậy làm phiền bạn khi đọc nó.ý mình viết vậy để diễn tả cảm xúc 1 cách thoải mái mà thôi.Mong bạn hiểu cho
    Quá muộn rồi bạn à.Thời gian đâu nữa mà đợi.Tiếc là phải tiếc thời gian 5 năm đã qua rồi kìaEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 3
    hihi.Chi tiết thì ko thể tiết lộ được rồi bạn.Nếu nói ra thì chắc ko ổn đâuEm như cơn gió,đến rồi lại đi... - 5

    Bạn nói rất chính xác.Chính em ấy cũng nhắn tin cho mình và nói vậy mà.thôi anh cứ để nó như vậy đi nhé
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bữa thấy chữ ký anh này hoành tráng lắm nè.Có khi nào cô í tính nói lỡ làm rách cái ghế con xe lam của bro hem?=))
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. next123,
  3. conhiuhong,
  4. Le Nhi Gia
Tổng: 848 (Thành viên: 9, Khách: 822, Robots: 17)