Mình định làm 1 chuyến đi Long Hải hoành tráng để kể cho ACE 5s nghe, ai dè... Trưa thứ 7 2vc chạy honda thẳng tới Long Hải. Nghe 1 anh trên diễn đàn chỉ đi ngã tắt qua phà Cát Lái ra KCN Nhơn Trạch, mình đi theo, đường có vẻ ngắn hơn, ít xe hơn. Nhưng tới ngã rẽ vô Long Hải thì "nổi hứng" tò mò xem lễ hội ẩm thực có gì ngoài Vũng Tàu nên 2vc chạy luôn ra đó. Đến VT đã 18g, trời lại lắc rắc mưa, 2vc chạy tới chạy lui tìm nhà trọ mà không có, khách sạn cũng không, resort cũng không, gần biển đã không có, xa biển cũng không luôn, mặt tiền cũng không, trong hẻm cũng không. Buồn cười nhất là có những chỗ mình vừa chạy tới đã gặp 2-3 cặp đi honda giống mình đang de xe ra và lắc đầu ngán ngẩm "Hết chỗ rồi" Thế là đành quay về Long Hải khi trời vẫn mưa lâm thâm và nhá nhem tối, lại đi đường tắt thẳng tới huyện Long Điền chứ không ngược trở lại quốc lộ 51. Hai bên đường vắng tanh, không một bóng người, không một ngọn đèn đường. Bây giờ nghĩ tới phải công nhận là mình gan và liều, lỡ lúc đó xe bể bánh 1 cái không biết sao mà dẫn bộ luôn Rồi cũng tới nhà nghỉ 72 ở kế bãi biển Thùy Dương. Ngủ 1 đêm, sáng sớm 2vc dạo biển, gặp 2-3 người đàn bà lam lũ mang mấy giỏ đựng đầy cua, con nào con nấy tươi roi rói, có 1 vài người xúm lại lựa và hỏi giá, và mình cũng không tránh được. Giá đưa ra là 70k/kg, cua lớn, cứng. Mình trả giá 50k nhưng họ không bán, định đi thì họ nói 60k đi mới bán, chần chừ 1 hồi thì họ nói mua không không mua họ thì họ đi, mình thấy cua tươi ngon quá mà giá rẻ nên lựa 1 hồi thì họ cân hơn 4kg, nhưng mình nói nhiều quá, định mua khoảng 2kg thôi. Họ nói cua ngon nên lấy luôn 3kg ăn cho đã, 2vc nghe theo mua 3kg (lúc đó đang cân là hơn 4kg), vậy mà họ nói thôi lấy rẻ 3kg thôi, trả tiền nhanh nhanh họ đi, rồi họ thu dọn cân và giỏ xách dợm bước đi. Mình vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao họ "xộp" quá hơn 4kg mà lấy mình có 3kg nhưng có xin thêm 20k nữa (cho chẳn 200k) thì họ đã kêu đưa tiền để đi liền, lúc đó mình phản ứng theo phản xạ: Cân đúng không vậy? (dĩ nhiên họ nói đúng rồi, còn lớn tiếng giận giỗi mình là nghi kỵ họ này nọ, họ là ngư dân chân chính không cân thiếu đâuudency Khi đi ngang chợ mua trái cây, mình mượn cân cân lại thì chỉ có...2kg2 Vì thiếu kinh nghiệm, ham cua rẻ nên bị lừa rồi. Mình post lên đây để ACE nào đi bụi (mà yếu bóng vía giống mình) thì rút kinh nghiệm nha. Nơi mình bị gạt là khu du lịch Dinh Cô (bãi tắm Thùy Dương, kế bên là khu phòng nghỉ của doanh trại quân đội)
ghét nhất cái kiểu spam này, thiết nghĩ mod box nên quản lý lại vụ này , đọc trúng mấy cmt này nhạt chưa từng có Chủ Topic: gan ghê, 2 người đi trong đêm lỡ gặp cướp thì
nói thật mấy bác ở Vt đừng buồn chứ dân buôn bán ở đó toàn thứ lừa gạt ko(ko nói tất cả nhưng là đa số) bị mấy lần rồi mà nó là đàn bà ko thì đấm vỡ mặt nó ra rồi
hihi có lần mua sầu riêng trc khi cân hỏi cân đúng ko? Anh í trả lời chắc như bắp là đúng. Mình nói thử cân nha, chịu liền. Cân cái nón Bh ở nhà 5lạng rưỡi mà ra đó cân 6lạng rưỡi. Thằng nhỏ nhìn mình đắm đúi quê quá bỏ trái sầu riêng xuống và mình lẳng lặng đi lun.
bữa đi vũng tàu , ăn ghẹ ngay vũng tàu luôn 2kg được 4 con 120k / kg lúc về ghé 5cua mua 1 ký ghẹ 6con hỉu luôn òi
Đi Long hải thì vô chợ mua chứ đừng có mua ở ngoài biển. Dinh Cô là khúc ngoài biển rồi, Nó kiu 1 kg ghẹ mà có 2 con thì ko bít ghẹ nó là loại khủng bố nào, mua trong chợ ghẹ nhỏ hơn chút mà 1 bọc to. 1kg 5 thèng ăn lè lưỡi luôn, nhờ bà cô thèng bạn mua dùm nên ko bị chém, đừng dại mà ra biển ăn + mua gì, Cứ ra chợ rồi mua cái bếp ga mini tự xử. Kinh nghiệm đi Long Hải 3 lần òy nè, ở 2 hôm mang 500k chơi thoải mái luôn. Điều đặc biệt là nhà nghỉ + ks ở Long Hải mắc hơn VT.
Hihi thôi coi như rút kinh nghiệm đi bác, ở xóm tui có 1 bà bán trái cây dạo cũng hay mời mẹ tui mua trái cây mà bả cân điêu lắm, mấy lần toàn cân thiếu cho mẹ tui, về sau mẹ tui phát hiện ra chửi bả quá trời, thấy mặt bả mời mua trái cây là đuổi y như đuổi tà luôn vậy đó =)) Mấy người làm ăn gian dối không bao giờ khá lên nổi đâu
cũng mới đi vt về, đi sáng sớm 8h sáng t7 có mặt ngoài đó rồi, hên kiếm được cái nhà nghỉ còn duy nhất 1 phòng với giá 600k cua ghẹ thì ra vựa mua, đừng có mua mấy người bán ở bờ biển, toàn cân ba xạo ko, 1 kg ghẹ 5-6 con là ghẹ đã bự lắm rồi
thứ 7 mình cũng mới đi long hải. ra tới nơi tính lụi vô bãi nào vắng giống mấy lần đi trước ( free vé ^^ ) nhưng mà ng ta xây tường hết rồi. quyết định đổi lịch đi qua hồ Tràm. đường tới hồ vắng xe, cứ 70-80 mà bắn hehe. tới nơi mướn cái lều hết 50k tại có mang theo bạt để ngồi, ko mang bạt hình như hơn 100k 1 tí, có ghế với bàn. hồ tràm gần bờ thì cát hơi to nhưng mà xa thì cát mịn, sóng gió thì vi vu, thik nhất là nhảy sóng, tắm 15 phút nhảy hết nổi lết vô bờ luôn herher. đồ ăn, bia bọt ghé siêu thi chỗ br mua hết, mực thì ra chợ br, 55k/kg mực to, mua 2 kí to 1 kí nhỏ nướng ăn 22 ng lè lưỡi luôn, mua thêm mấy bịch xúc xích nướng uống bia, phê cực kì hihi. ngoài đó có mấy em nhỏ, cho chừng 10-20k nhờ tụi nó mua đồ thoải mái ^^ về ghé br ăn lẩu hát karaoke. trên đường về còn "đc" tắm mưa nữa ^^ một buổi dã ngoại vui hết cỡ hehe
haha đó là phogn cách of mấy ng bán hàng dạo mà. coi như cho thêm tiền ng ta đi bộ ngoài đg kiếm khách
hơ, nói lại nhớ mấy bà bán dạo bên làng đh Thủ Đức, họ toàn đi xe đẩy ko hà. Cân của người nào cũng có vấn đề hết đó, mua 1kg chắc còn 500gr. Mà hỏi lại mấy bả chửi té tát lun đó, vì bít sinh viên ko dám nói lại mà, mà mấy bả toàn nhìn mặt chém ko nha. nhìn hiền hiền là coi như..:sweat: Sợ nhứt là mấy bà hàng chợ dữ dằnudency: