Không phải em quơ đũa cả nắm chứ ở miền Nam này khu du lịch chổ nào mà ko chém cùng cắt tận. em thà ra miền Trung tuy cũng có nhưng họ ko chém tới ko còn đường về như miền Nam. Nhất là miền Tây, ở quê hương xứ dừa mà uống trái dừa siêm nó chém 25k còn nhớ đợt em với tụi bạn ra Long Hải, mướng phòng thì ko có, rốt cuột mướng đc cái "am" 3x3m + 2 cái chiếu hết 600k. đc cái sáng ra Vũng Tàu lên quán cafe j mở trên đèo ngó ra biển 5 ly cafe đá ko biết nó tính sao mà có 55k .
bro ra VT lại đi, tui chỉ đàn ông cho, thiếu gì kinh nghiệm là đi VT thì đừng có mua gì ngoài biển hết, cứ tắm chán về khách sạn thay đồ rồi ăn cơm ngay tại KS luôn, có thể đắt hơn nhưng ăn có vị & đỡ bực bội còn muốn ăn vừa ngon vừa rẻ thì xách xe chạy sâu vào trong TP 1 chút, ko thiếu gì quán hải sản đạt yêu cầu
Đi VT chi chen lấn giá cao, cứ ra Long Hải chơi nếu thích vù qua Vũng Tàu có chút xíu. Đường ngã 3 Lò Vôi mà bạn đi đúng là vắng thật nhưng mình đi hoài thấy cũng bình thường. Kinh nghiệm cua ghẹ: âm thầm cầm 3 lon bia hoặc 2 chai nước suối 0.5l (=1kg), cứ trả giá thoải mái tụi nó sẽ bớt. Sau khi cân ghẹ xong mới quăng 3 lon bia lên xem cân nó lệch nhiu rồi mới trả tiền, tụi bán cua ghẹ bị mình chiêu này hoài đừng sợ tụi nó wánh, cùng lắm nó bala bala vài tiếng rồi bỏ đi không bán thôi. À mà nhớ chơi chiêu với nó xong đừng để nó luộc ghẹ nha, hao hụt nhiều lắm đó ! bỏ 5k ra thuê đứa khác luộc.
lần sau đi bác vô siêu thị nhật bản hachi mua cái cân mang theo, nó nhỏ gọn giống như cái lực kế mình học hồi cấp 2 đó, giống cái lò xo chủ topic nhắm thử nếu ko ghé vt thì đi dg tắt từ sg ra long hải bao nhiêu lâu vậy
bình thường thôi... em cũng bị roi, tính mua 2kg mà nó bỏ 3 con 2k1 hết hồn... ức quá mua 1 con 700g cân lại hơn 300g. ko mua nó chữi cha nữa
Vợ chồng bạn Ngocha này ăn chơi dữ quá, mới đi Vũng Tàu xong là lò dò hỏi thăm ra Nha Trang nữa nè http://5giay.vn/showthread.php?t=2101765