Tìm kiếm bài viết theo id

sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh_thang_tran, 27/7/10.

ID Topic : 2105913
Ngày đăng:
27/7/10 lúc 00:23
  1. huynh_thang_tran Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    816
    mình ở tiền giang. Từ nhỏ đã ăn thịt chuột rồi, mình thấy nó ăn cũng ngon lắm mà. Không biết sao dân sài gòn k dám ăn nó nhỉ?




    sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con
     
  2. Silent Joker Why So Serious?

    Chuột TP dơ bà nội luôn,
    ai dám ăn...
    Quê bro thì chuột đồng
    ngon vãi rồi
    sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con
     
  3. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    hỵ hỵ hỵ chuột đồng với " chuột thành phố " nó khác nhau bạn ah . ai bik được thịt bạn đang an là thịt nguồn gốc từ đâu??? , đã được 1 lần ăn thịt chuột đồng ,,, ngoon.
     
  4. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e ở bến tre, về quê papa hay săn chuột đồng lắm, ở quê em ng ta cũng gọi là chuột cống, mà là Cống Nhum hay gì đó e chả nhớ, thị ngọt và ngon lắm, nướng lên vàng ươm chấm muối tiêu chanh không gì bằng
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    từ nhỏ tới lớn chưa ăn lần nào,đặc sản ở quê là chuột đồng,còn ở tp nói chuột làm mình liên tưởng tới chuột cống
     
  6. Z|K Yagate toki wa futari w0

    cống nhung phải ko bạn ... h vừa hiếm vừa mắc , nói mà thèm sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con
     
  7. Bát_Tiểu_Thư Thành Viên Chưa Kích Hoạt



    sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con chuẩn nè !
    Có mấy ng bạn nhà miền Bắc hay trung cũng thường ăn chuột lắm sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con - 1

    Chưa ăn lần nào mà tưởng tượng ngta ăn ko biết có ăn theo mấy con vi trùng hay dịch hạch ko ?

    Ko dám nghĩ đến luôn !
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Nghĩ tới con chuột cống làm hết dám ăn thịt chuột ~.~
     
  9. danggia Thành Viên Cấp 4

    Nói phát thèm...
    Hình như Cống Nhum bự lắm phải ko.
     
  10. se7en Thành Viên Kim Cương

    hihi mới đi về đồng tháp , đang vô mùa lúa . Ông bác ra đồng săn về 1 chuồng , nuống muối ướt , chiên nước mắn ngon hết xảy sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con

    Chuột đồng thì nó nhỏ nhỏ , còn chuột cống thì có con bự bằng con mèo =.= ,lông thì đen thui , đã vậy có mấy con ghẻ lở nhìn dơ lắm , eo ôi ^^
     
  11. Dj_Sonic _Trance4ever_

    bữa mới ăn thử mà bữa đó say quá ko nhớ mùi nó sao nữa sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con
     
  12. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Bác tả sống động quá
    Em từng phang tét não 1 con ghẻ lở đầy mình y như bác tả í
    Gớm chết đi được
    sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà consao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con - 1
     
  13. bnhungvn Thành Viên Cấp 2

    Thiệt ra thịt con nào cũng ngon hết

    Chuộng cống cty nó sống ở cống rãnh dơ bẩn nên nhìn nó hỏng đc manly chút thôi. Vả lại khi ăn thịt chuột đồng ở cty em e là toàn chuột cống cả sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con

    Chuột đồng nói cho sang chứ cùng dòng chuột nên cũng ăn cũng vậy ah, có khác là chuột đồng nó sống ngoài đồng sạch sẽ, ăn lúa, bắp ..v..v..v toàn thứ ngon nên thịt nó thơm + sạch sẽ hơn thui hehehe

    Nhưng giờ tẩm ướp gia vị vào chiên lên đố ai biết cống hay đồng sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con - 1, em ăn cả 2 đều thấy ngon lắm

    P/s Nếu bạn nào sợ có thể chuyển qua ăn thỏ .. y chang như con chuột để đỡ thèm hehehe ăn nhậu rựu nếp than là bá đạo
     
  14. StarKill Thành Viên Mới

    hồi bữa đi nhậu , uống xỉn bí tỉ mới dám cắn 1 miếng thịt chuột bé xíu . Tự nhiên nhớ cái xác chuột ở ngoài đường ói lên ói xuống sao người thành phố k dám ăn chuột vậy pà con nhớ lại rợn cả người
     
  15. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    cũng từng ăn qua thịt chuột nhưng phải là chặt nhỏ ra

    Lần về Long An chơi, tụi bạn đưa đi " săn ", 7 thằng đi 2 xuồng, săn bằng súng hơi, thằng bạn bắn kinh thiệt, bán chuột và chim quá trời, khi bắn con chuột đang bò trên cây thì nó rớt xuống nước, thằng bạn vớt lên bỏ vào ghe, lúc đó nhìn nó ướt sũng và còn máu nữa, ai mà dám lại gần, đến mấy con chim cũng vậy

    Sau khi săn xong, đem về làm, cháo + chiên, mình chẳng dám đụng miếng nào hết, từ đó về sau oải thịt chuột lun

    Ông già thì khoái ăn thịt chuột, người ở Tiền Giang hay gửi chuột lên cho ổng, lần nào mình cũng đi lấy, ổng ăn 1 mình chứ ở nhà có ai dám ăn đâu
     
  16. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Ăn 1 lần ở nhà thằng bạn do em nó đem từ quê lên. Công nhận ngon thiệt.
     
  17. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có lần về quê rạch giá, bà ngoại làm chuột nướng lên ăn, ai cũng xúi mình ăn ngon hơn thịt gà, thấy mọi người nói quá làm đại cái đùi nuốt trọng ko dám nhai, đó là lần đầu cũng là lần cuối, ko thích ăn chuột nhưng thích đi săn chuột, vui lắm...
     
  18. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    _+chưa từng ăn ở quê lần nào...........nhưng có ăn 2 lần quán ở thủ đức,lúc đem ra còn nóng thì ăn cũng được đến lúc nguội thì tanh liền........hết dám ăn lần 3
     
  19. huynh_thang_tran Thành Viên Cấp 3

    tại các bạn lúc nào cũng có cảm giác sợ nên k dám ăn thôi. mình ở quê ăn thường xuyên luôn, có thể nói là món ăn cơm hằng ngày luôn đó. Nếu bạn về quê mình, bảo đảm mình nướng lên bạn k chịu nỗi đâu, rất là thơm. làm đc rất là nhiều món, nướng nè, chiên nè, khìa nè, xào lá cách nè, xào rau răm nè, .... thơm lắm.
     
  20. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    không những bự mà còn dữ kinh, dám bật co tay đôi với con Phèn nhà mình:choler:.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 418 (Thành viên: 1, Khách: 413, Robots: 4)