Tìm kiếm bài viết theo id

kêu gọi giúp đỡ thực hiện GIẤC MƠ KINH HOÀNG !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cakholep, 10/6/08.

ID Topic : 274647
Ngày đăng:
10/6/08 lúc 21:24
  1. cakholep Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    343
    Nhân đọc bài dài ngoằnh của bạn muathuvang trong loạt bài
    http://5giay.com/showthread.php?t=234678
    mình mạn phép xắn tay áo lên, trích đoạn 1 trường hợp để kêu gọi mọi người giúp đỡ :

    @muathuvang ơi :
    Nhờ bạn tìm cách liên hệ lại để tính toán dùm chi phí tổng cộng khi triển khai thực hiện trường hợp này (gồm chi chí mỗ + viện phí...). Mình sẽ cố gắng kêu gọi, huy động tối đa để thực hiện ca mỗ trong time sớm nhất .

    Trước mắt mình xin đăng ký đóng góp 1,000,000đ tiền mặt .
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hic...hic...hic...
    Minh thu lien he voi ban CAKHOLEP theo so DThoai tren ma khong duoc.
    may minh hom nay dang sua. khong danh duoc tieng Viet nen viet dai cac ban se kho doc. thong cam nha.
     
  3. thongpc Thành Viên Cấp 3

    vậy là số tiền bán máy p3 còi của mình đã tới tay anh Bách, bữa nào xong việc MTV post hình lên cho mọi người thấy nha. Bây giờ đợi bán được cái nữa sẽ tiếp tục gởi cho bé Uyên, mọi người vào ủng hộ đê......http://5giay.com/showthread.php?p=4875324#post4875324
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình đã nhận được 350 ngàn của PRO THONGPC gởi cho anh Bách.
    Mình tính gởi cho Bách luôn nhưng PRO CAKHOLEP bảo thứ 2 sẽ chuyển cho anh Bách thêm 1 triệu, nên mình chờ bao giờ nhận được sẽ đi gặp Bách 1 lần luôn.
    Lúc đó mình sẽ để Bách nói chuyện điện thoại với 2 PRO. Còn hình chụp mình sẽ post lên sau.
    Ngoài ra mình còn nhận được 500 ngàn của bạn Đàm Vĩnh Thông-Kỹ sư thuỷ điện Bản Vẽ- Nghệ An gởi cho Pí Nghiệp(nạn nhân bị phỏng nặng toàn thân hơn 3 năm chưa lành).(xem hình ở trang XIN HÃY GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH QUÁ ĐAU KHỔ NÀY)
    Tất cả những trường hợp này mình sẽ cám ơn trên báo TIỀN PHONG ở trang bạn đọc.
    Nhưng quan trọng hơn, mình chân thành cám ơn các bạn đã tin tưởng mình để cùng mang niềm vui tới cho những mảnh đời bất hạnh.
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chiều nay mình xin mạn phép thay mặt cho 5GIAY.COM, đến tặng số tiền là 1.350.000 đ ( cuả PRO CAKHOLEP và THONGPC) cùng với giàn tập thể lực cuả mình cho anh Bách. Mình có gọi đt cho CAKHOLEP nói chuyện với Bách nhưng CAKHOLEP baỏ rằng muốn làm việc âm thầm ( rất vĩ đại) , còn THONGPC không biết noí những gì với Bách mà sau đó Bách cứ tấm tắc khen mãi (quá dễ thương) .
    Hình mình chụp nhưng chưa up lên được. Hẹn các bạn hôm sau nhé.
    Vẫn còn 1.770.000 đ trong tài khoản mà PRO CAKHOLEP gởi cho mình( trong đó có 1.000.000 cuả bé Uyên Uyên và 770.000 cuả PRO THONGPC ) mình sẽ gởi sau.
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    kêu gọi giúp đỡ thực hiện GIẤC MƠ KINH HOÀNG !!!

    Ảnh : MTV cùng bạn đang ráp giàn tập thể lực cho Bách

    kêu gọi giúp đỡ thực hiện GIẤC MƠ KINH HOÀNG !!! - 1

    Ảnh : Xin được phép thay mặt cho 5GIAY.COM chuyển tiền tặng cho Bách

    kêu gọi giúp đỡ thực hiện GIẤC MƠ KINH HOÀNG !!! - 2

    Ảnh : Bách cảm động không thể mỉm cười được khi nhận quà.
     
  7. cakholep Thành Viên Cấp 2

    @MTV :
    mình đang tìm 1 chiếc xe lăn cho a.bách, bạn thấy sao?
     
  8. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Bách có 1 điều rất dễ thương là rất lạc quan yêu đời mà mình hiếm gặp ở những người có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi lần đi thăm Bách về là mình rất vui vì thấy niềmtin vui sống ở Bách. Ở Bách mình chưa bao giờ nghe Bách than thân trách phận, hoặc than trách trời đất...
    Rất dễ thương.
    Làm cho mình nhớ tới chuyện NGƯỜI TA SỐNG BẰNG GÌ của đại văn hào LEP TOLSTOI
     
  9. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    CÁM ƠN BẠN !
    Ý định của bạn rất tốt.
    Nhưng ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Ea Tam nơi Bách ở hứa sẽ cho xe lăn khi mà thể lực của Bách khá hơn.
    Mình sẽ cùng nhau làm chuyện khác nhé.
     
  10. nguyentuonglong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao lai co nguoi toi the,neu muo giup do thi lien he sao vay ban.
     
  11. thongpc Thành Viên Cấp 3

    rất vui vì bạn đã quan tâm, rất cần những người có tấm lòng như bạn, nếu bạn muốn giúp đỡ về địa chỉ sau:
    Tài khoản cuả Muathuvang (anh Lân) phóng viên mảng công tác xã hội báo Tiền Phong : Ngân hàng công thương Đăk Lăk 711A-13934245
    hoăc bạn gởi về :
    Văn phòng báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên
    26 Trần Nhật Duật TP Buôn Ma Thuột.
    Về hiện vật (quần áo cũ, đồ dùng........):
    Thông : 60/6 Phan Chu Trinh F24, Bình Thạnh. Đt: 0908201378
    Sau khi hiện vật hay tiền tới tay người nhận, tên của bạn sẽ được xác nhận trên báo Tiền Phong mục từ thiện. Và hình ảnh người nhận sẽ cầm 1 phong bì viết tên của ngừoi gởi tặng và do MTV up lên đây. Bạn hoàn toàn yên tâm về tấm lòng của mình được gởi về đúng nơi nhé. Thân chào bạn.
     
  12. thongpc Thành Viên Cấp 3

    @MTV:
    vậy là khởi đầu với trường hợp anh Bách khá thuận lợi, thời gian sau mong đợi các tấm lòng giúp cho anh ấy được bồi bổ sức khỏe tốt hơn để cho ngày được phẫu thuật. Nhưng trong mình vẫn thấy có gì đó suy nghĩ về vấn đề " con cá" và "cần câu", cho nên nhờ riêng MTV khi nào tới nhà anh ấy lại dò xem hiện anh ấy đang dùng máy tính mà 1 sơ đã cho, và thử suy nghĩ xem với cái khả năng của anh với môi trường máy tính hiện tại thì có biến thành "cần câu" cho anh với khả năng của anh hay không. MTV hãy quan sát thật kỹ nơi ở của anh ấy, có gần khu dân cư không, có thể làm được gì với máy tính. Nói chung thật lưu tâm đến những khả năng có thể và sự đam mê về máy tính của anh ấy thì chúng ta mới có hướng giúp đỡ, cá nhân tôi nếu tạo được 1 "cần câu" cho anh ấy tôi rất sẵn lòng, ví dụ hô hào và cùng các tấm lòng hảo tâm nâng cấp máy ,hay tìm 1 chương trình hỗ trợ cho máy tính để làm công việc đó.....
    Nói nhỏ cái này với MTV nha, chính MTV mới thực sự là ngừoi có tấm lòng, bởi thực tế bạn làm công tác xã hội và ăn lương tháng, nhưng nhìn rộng hơn thì bạn đang được hưởng " lương tâm" nhiều hơn, đó là những công việc bạn làm, trong đó ấn tượng nhất là bạn đã mang chị Pí Nghiệp về nhà cùng anh bạn của mình chăm sóc không công thì hơi bị hiếm. Những công việc đó không có 1 chút gì làm lợi cho bản thân hay là tạo "tiếng vang" nó chỉ mang sự phiền phức, tốn kém thôi.
     
  13. ADAYROI Thành Viên Cấp 2

    kg giử trực tiếp theo địa chỉ ngưoi nhnậ được sao bro ??
     
  14. thongpc Thành Viên Cấp 3

    ừ, 1 ý hay, mình sẽ liên hệ với MTV nói ý tưởng của bạn và post tất cả địa chỉ của những ngừoi đó lên luôn, tạo sự dễ dàng để kết nối những người có tấm lòng với những người cần giúp đỡ.
     
  15. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    PRO THONGPC thân mến!
    Nhà Bách cũng trong vùng dân cư khá đông đúc, gần trường Đại học Tây Nguyên. Nhưng mình không biết là Bách sẽ làm gì trên máy hoặc có thể làm việc gì.
    Với những lời động viên cuả bạn mình thực sự ấm lòng. Mình đã lớn và ra ngoài xã hội va vấp cũng nhiều nên những lời ngợi khen đường mật thường khó làm mình "phổng lỗ mũi", nhưng với những tấm lòng như bạn, CAKHOLEP.... thì...thực sự ấm lòng.
    TRÂN QUÝ NHỮNG TẤM LÒNG CUẢ CÁC BẠN LẮM
    SẼ CỐ GẮNG KHÔNG PHỤ LÒNG TIN CUẢ CÁC BẠN
     
  16. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Được chứ bạn. Thực ra bạn gửi trực tiếp thì... mình càng khoẻ hơn vì khỏi đi nhận và giao lại cho người ta. Hì...hì...hì...
    nếu đọc kỹ bạn sẽ thấy mình đã nêu rất rõ địa chỉ trong bài .
    Điển hình là :
    Phạm Danh Bách
    Tổ 4, P. Ea Tam
    TP. Buôn Ma Thuột- Tỉnh Đăk Lăk

    Còn bé Uyên Uyên thì bố là:
    Bùi Bá Bích
    Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Huyện Krông Buk
    Tỉnh Đăk Lăk

    Còn Pí Nghiệp là:
    Pí Nghiệp
    Thôn 12, Xã Vụ Bổn, Huyện Ea Kar
    Tỉnh Đăk Lăk
    Nhưng hiện Pí Nghiệp đang ở chỗ mấy anh em mình để tiếp tục trị bệnh, gởi về điạ chỉ đó không gặp đâu.
     
  17. banmetonight Thành Viên Cấp 3

    tội cho người cùng BMT.Thương bạn wa
     
  18. Laroscope Thành Viên Kim Cương

    Lên cho mọi ng thâ1y!
     
  19. newchoice Thành Viên Bạch Kim

    bỗng nhiên muốn khóc .....
     
  20. tranphuocbau Thành Viên Cấp 3

    hic hic lên cho mọi người đọc
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,147 (Thành viên: 0, Khách: 1,138, Robots: 9)