Tìm kiếm bài viết theo id

Tham gia lưu thông: sợ quá!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngôcha, 25/7/10.

ID Topic : 2101948
Ngày đăng:
25/7/10 lúc 22:17
  1. kalenbecool Thành Viên Vàng

    ngoài đg nhiều ng trời ơi đất hỡi lắm thôi thì né ai đc thì né
     
  2. phongthien56 Thành Viên Cấp 5

    Sợ mấy bác đi bộ mà dàn hàng ngang 5, 6 bác giữa đường
    ước sao lúc đó có 1 xe tải mất thắng
     
  3. TLN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng này trong trại 192 Hàm tử được đi tranh thủ cuối tuần nè
     
  4. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    :amazed: :surrender: bó tay với mấy pro này

    Hic người lớn chạy ẩu còn bố láo nữa chứ ! nếu như thanh niên sinh viên chạy ẩu còn có thể nghĩ khác Tham gia lưu thông: sợ quá!!!udency:
     
  5. hoangloc_computer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi đường thấy nhiều vụ tngt mình thấy ớn quá. Không muốn đi luôn.
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    chuyện cách đây cũng mí tháng roài, trước hôm 30/4 cỡ vài tuần; mình đi cùng bf và 1 xe nữa cũng chở 2 ng anh em bà con với bf mình đi về miền Tây; xe 2 ng kia chạy trước, xe của mình chạy sau, từ đằng xa, chạy qua khỏi bùng binh, vừa trờ tới thì gặp 1 chiếc xe máy chở 2 ông, 1 đô con, 1 ốm nhách đang ép xe của 2 anh bà con vào lề, và bay xuống sấn tới đòi đánh người nồi sau, khi bf mình thấy vậy liền lột mũ bảo hiểm bay vào can, cái ông ốm xỉn quắc cần câu nhưng hung hăng ắm, hỏi cớ sợ thì nó bảo "thằng đó nó liếc tau, còn chửi tau" (người ngồi sau), hỏi người em ba 2con thì nó bảo là "lúc đánh vòng qua vòng xoay, xe của 2 tên đó chạy nẹt pô, bọc đầu làm mém liệng tay lái, em chỉ nhìn nó thôi chứ ko nói j". Thằng ốm cứ hung hăng múa máy tay chân sấn tới đòi oánh thằng em họ, sau đó vì thấy bên mình 4 ng, nó 2 ng, với lại bf mình đô hơn thằng cầm lái nên thằng tài kêu lên xe chạy về. Trước khi về thằng ốm bảo "mày có ngon ở đó cờ tau". Rồi chạy mất dạng, tích tắc sau có viên đá bay cái véo xẹt ngang đầu mình; thì ra thằng ốm nó xách dàn ná bắn tụi mình, sau đó nó lượn lài bắn cái nữa, mng chờ xem nó làm j, ai ngờ nó bắn 2 phát ko trúng ai nên dzọt mất dạng. Pó tay thiệt tình luôn.
     
  7. Dj_Sonic _Trance4ever_

    ak lấy dàn ná bắn, chak mấy thằng xỉn này định đi bắn chim về làm mồi nhậu nè Tham gia lưu thông: sợ quá!!! mấy thằng xỉn xỉn cà chớn này này đập bỏ bà nó đi, xui xui trúng mình là khổ lun Tham gia lưu thông: sợ quá!!! - 1
     
  8. soiconnho Thành Viên Cấp 3

    thôi né nó qua 1 bên đi.nó nói thôi chứ có làm gì đâu.làm gì là bụp nó cũng k phải lỗi của mình Tham gia lưu thông: sợ quá!!!
     
  9. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Cũng có lần chở con e của đứa bạn đi trên Cộng Hòa, gặp một thằng sỉn chở 1 bà (chắc là vợ ngồi sau thì đập lưng can ngăn nó) cứ nhè xe mình mà ép. Hôm đó mình chở con e chạy rất chậm và đàng hoàng. Nó lượn lờ ép mình mấy cái thì gần đến nhà con bé kia nên bỏ qua. (Nhủ thầm mịa, hôm đó mà bố đi một mình thì mày chít).
     
  10. love_story3011 Thành Viên Cấp 4

    hic... ngoài đường giờ nguy hiểm lắm, tốt nhất nên ở nhà
     
  11. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bố xạo wá bố ơi :snicker::snicker:
     
  12. cachep Khi Nào Cá Chép Hóa Rồng Thành viên BQT Super Moderator

    sao lại kêu là mấy má

    phải kêu là mấy mợ hoặc mấy ngoại :confuse:
     
  13. boy_cool Thành Viên Cấp 2

    nhớ hồi trước lái 4 bánh bị đụng 1 lần nhớ tới giờ:
    1 lần kẹt xe mình đạp thắng ko kịp ủi nhẹ đít xe spacy bà kia 1 cái nghĩ trong bụng " chết cha lỡ quay lại ăn vạ thì sao ", bả quay lại nhìn mình, mình cũng nhìn bả luôn rồi chẳng hiểu có cái gì mà bả đề máy tăng ga vọt mất dạng ( chắc bà này đang thiếu nợ nên có tật giật mình đây ) lol.
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 465 (Thành viên: 15, Khách: 437, Robots: 13)