Cô không nghỉ mình kiên cường đâu con, cô chỉ có một mẹ một con, cô mà quỵ thì ai sẽ lo, cô nghỉ bản năng con người mạnh thôi ai cũng vậy mà, còn chuyện báo công an cô cũng đã làm và công an phường đã làm hồ sơ chuyển lên công an điều tra quận, cô sốt ruột lắm đó con, cô lại bệnh tim nặng BS yêu cầu phẩu thuật nhưng kinh tế cũng như thời gian lúc này chưa cho phép, nói thật từ ngày con gái cô ngu dại bỏ đi cô đau lòng mà buồn giận bản thân không khuyên dạy được con, nhưng con dại thì cái mang, chỉ mong sau con gái cô về để còn kịp đi học, mấy hôm nay cô mất ăn mất ngủ vì chuyện này, nhưng không hiểu sao vẫn còn tỉnh táo và đứng vững đôi lúc cô tưởng chừng mình quỵ ngã, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, hầu như từ lúc con gái cô đi cô lo lắng quá nên cũng khó thở lắm chắc tại bệnh tim.
cô kêu ít nhất 2 thanh nien khỏe mạnh (có máu mặt), chịu bỏ tiền cho n ta, đi kiếm con gái cô, nếu có chút kiên nhẫn chắc chắn tìm được, sau đó bắt nó về cho bằng được (đối với trường hợp con gái cô thì không thể khuyên được), bắt về xích nó lại, test coi nó có dính heroin không, không cho nó tiếp xúc liên lạc với cái thằng xike nữa, đồng thời thông báo công an hốt tụi nó lun (hút chít và dụ trẻ thành niên, cho tụi nó đi cải tạo hết), chứ bây h nhờ công an n ta không ở không đâu đi kiếm con cho cô, mà cái trường trần khai nguyên này HS nổi tiếng ăn chơi, HS thì vô văn hóa vô cùng, con gái đứa nào đứa náy ăn diện nhiều hơn ăn học (con không có ý nói con cô, nhưng thực tế nó vậy), bây h cô nên bắt đầu đi tìm là tốt nhất, chứ để thằng đó dụ con cô chơi Heroin nữa thì còn rắc rối nữa, chia buồn cùng cô
Cô nên bỏ tiền nhờ thám tử giúp thì hiệu quả hơn vì thám tử có kinh nghiệm và đc đào tạo những tình huống như vậy và nếu cần thì họ sẽ nhờ CA hổ trợ dể hơn cô . Hoặc nhờ 1 ng họ hàng, bà con, ng wen nào đó hiểu bít có kinh nghiệm hay máu mặt giúp... Mấy tui choai choai này nói lý lẻ tụi nó ko nghe đâu .Tách đc con cô ra rồi thì nên quan tâm khuyên nhủ phân tích cho nó biết chứ đừng nặng lời hay làm j nó tự ái (dùng khổ nhục kế ấy tâm lý con gái thường hay thương mẹ ), ko thì 3 bữa lại trốn theo tui kia nữa... Chúc cô sức khỏe sớm tìm đc con ! Hy vọng con cô đọc đc topic này mà quay về....
Làm cha mẹ khổ thật, con ngoan ko nói, con hư thì đau xót thật. Bây giờ chỉ có thể khuyên cô thế này : - Cô nhờ CA mà ko quen biết thì cũng như ko thui, CA là đầy tớ của dân, do đó dân ko xì tiền lương thì đầy tớ đâu thèm làm gì. - Nếu cô có quen ai có máu mặt thì có thể nhờ người đó hù thằng nhóc xì ke, cấm nó tiếp xúc với con gái cô ( tụi nhóc nói chung ham chơi là chính chứ cái gan chưa lớn lắm đâu ). - Nếu ko có quen ai và cũng ko muốn dính tới dân anh chị thì cô có thể liên hệ với các công ty vệ sĩ, lên trình bày với họ, họ sẽ cử người đi với cô, bắt con gái cô về, chi phí thì cô thỏa thuận với họ.
cô cho tiền CA để nhanh lên chứ để thằng đó dụ con cô chơi Heroin nữa thì còn rắc rối nữa.chia buồn cùng cô
Cùng ý kiến với cô, cô đã ghi danh cho em học nội trú Nhân Việt ,quan trọng là lúc này con gái cô chưa về nhà,năm học thì đã khai giảng rồi.
Thật đáng tiếc, giá như cô quan tâm sớm hơn thì con cô không đi theo thằng kia. Hội chứng con một. Vấn đề bây giờ là không để chậm trễ, càng lâu càng nguy hiểm. Chi tiền cho công an làm liền đi, nếu không thì chắc chắn cô sẽ mất con. Nếu nó đã dính vào ma túy thì cực kỳ MỆT đó. Chỉ có công an mới có quyền bắt giữ tụi này, vì vậy chi tiền bồi dưỡng để CA làm là nhanh nhất.
nội trú nhiều khi còn nguy hiểm hơn là ở nhà hay học bán trú trong đó nhiều khi không kiểm soát đc đâu, quan trọng là cô nói sao nó nghe - mưa dầm thấm đất , tuổi nó bây giờ nghe lời bạn hơn là nghe lời cha mẹ :sad:
Con chung ý kiến với bạn này..Chơi với công an thì có money + chức lớn nó mới chơi Cô nên nhờ ai có máu mặt để theo dõi con của cô càng sớm càng tốt vì thằng kia chơi xì ke =.=. Bắt đc rồi báo công an hay 9 quyền để theo dõi thằng ôn kia Đem về từ từ dạy dỗ nó sau. Con cũng là học sinh nên cũng biết HS bây giờ lo diện hơn lo học --- Con quên nữa. Học nội trú phức tạp hơn ở ngoài nữa đó cô...Nhất là mấy trường xàm xàm =.= Vì con học nên con biết... Cô nên đưa bạn ấy vào những trường có tiếng là nghiêm khắc đó. Chúc cô tìm đc bạn ấy