Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tite, 27/7/10.

ID Topic : 2108120
Ngày đăng:
27/7/10 lúc 16:40
  1. tite Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    26/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    70
    Anh em 5 giây ơi!
    Cô có một chuyện đau lòng, nguyên là con gái cô đi học trong trường Trần Khai nguyên khi chưa quen người bạn trai tên là Trọng Nghĩa thì em là học sinh khá hạnh kiểm tốt, nhưng từ ngày quen biết trọng nghĩa em học sa sút vì trọng nghĩa là thành phần cá biệt trong trường và học rất kém, vì ở lại hai năm và hạnh kiểm xấu thành phần cá biệt trong trường nên đã bị đuổi học, từ khi biết con quen với trọng nghĩa cô đã thấy bất an và khuyên răn nhưng khổ nổi thời gian em học trong trường tiếp xúc với nghĩa nhiều hơn với mẹ, cương không được thì phải nhu nên cô có nói với Nghĩa, tuổi này cần phải học cô không cấm các con làm bạn nhưng phải cùng nhau học cho tốt, nếu hai đứa học sa sút thì cô không cho làm bạn với nhau, và cuối năm học vừa rồi con gái cô từ học khá tuột xuống trung bình nhưng hạnh kiểm vẫn tốt, còn Trọng nghĩa thì ở lại nhưng vì hạnh kiểm kém nên trường đã đuổi học, chuyện như vậy cô chưa biết tính sao mà cách đây vài ngày Nghĩa đã rủ con gái cô bỏ nhà đi, nghe đâu đi chung với đám bạn không tốt, cô lo lắng vô cùng nên đã làm bản tường trình gửi cho công an phường và phía công an sau khi trình báo với công an nơi trọng nghĩa cư ngụ báo lại Trọng nghĩa dính vào xì ke, tới lúc này cô càng lo hơn, vì thấy hoàn cảnh của cô tội nghiệp một mẹ một con nên cô bạn gần nhà quen biết nhiều người đã tìm hiểu được trọng nghĩa luôn cùng nhóm bạn tụ tập ở đường siêu tốc đua xe, nên hôm nay cô lên mạng nhờ anh em 5 giây có anh em nào trong ngành công an hướng dẫn cho cô làm cách nào để mau đưa con gái về nhà, anh em 5 giây hướng dẫn dùm làm cách nào để tóm được nhóm đua xe khi mình phát hiện bọn chúng đang tụ tập và anh em nào ở khu vực cầu siêu tốc có thể hỗ trợ dùm ?
    Cô thật sự rối lắm nên viết không mạch lạc lung tung lắm mong anh em 5 giây thông cảm cho cô , mong nhận được hồi âm cũng như gợi ý tốt nhất, sẵn đây cô cũng muốn hỏi nếu thấy được nhóm đua xe của trọng nghĩa thì làm sao báo cho công an giao thông anh em 5 giây hướng dẫn dùm cô
    Cám ơn rất nhiều đến anh em 5 giây
     
  2. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Thông cảm với nỗi lo lắng của chị nhưng em cũng chỉ biết up giùm cho ACE giúp đỡ vậy
     
  3. tataro Thành Viên Cấp 3

    dieu can lam bay gio la dan con gai chi den BV kham tong quat di nhe',lo khi da co thai ngoai y muon thi`biet som ma giai quyet
    nha chi co que noi ngoai o dau xa thi gui con gai chi xuong duoi o mot thoi gian cach ly,co nguoi than giam sat'
     
  4. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    Quan trọng là do con gái của cô thôi àh, nó mà không nhận ra sai lầm thì khó lắm, có cấm mấy cũng không cản nổi. Chia buồn cùng cô
     
  5. tite Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn các thành viên 5 giây đã hồi âm, cũng trên mạng 5 giây cô có nhờ một thành viên giúp nói chuyện với con gái cô qua mạng khuyên em về nhà, em có nói em muốn về nhà vì nhớ mẹ lắm, và hứa là sẽ về nhà vào tối hôm đó sau khi chát với chị trong thành viên 5 giây, nhưng khi nói chuyện, chị ấy có nói với em là công an nghi bạn em co vướng vào xike và từ đó không thấy em lên mạng để chát nữa nên chị trên mạng 5 giây không có dịp khuyên em, vậy các anh em 5 giây có nghỉ vì sợ bị công an hỏi thăm nên trọng nghĩa đã không về nên cũng không cho con gái cô về, lúc này cô rất lo sợ em vướng vào ma túy thì khổ lắm, khi nói chuyện với chị tư vấn viên trên mạng con gái cô không tin bạn trai xi ke chẳng lẽ công an họ bịa chuyện, con gái cô năm nay sẽ vào học lớp 12 ,em nói cũng muốn tiếp tục học nhưng xin mẹ chuyển trường vì em nói không thể tới trường cũ thấy xấu hổ lắm và cô cũng đã tìm trường mới cho em và cho em học nội trú, nhưng lúc này em vẫn chưa về nhà, khi cô vào xin chuyển trường , ban giám hiệu cũng như thầy chủ nhiệm cũng không muốn em chuyển trường vì thầy cho rằng em cũng ngoan và học khá, nếu cách ly được trọng nghĩa thì môi việc sẽ ổn thôi, anh em 5 giây chắc sáng suốt hơn cô lúc này , mong cho cô vài ý kiến thiêt thực nhất,xin cám ơn nhiều.
     
  6. l0v3kut3764 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tốt nhất cô lên trình báo với công an, trình bày hết sự việc, rồi tiến hành điều tra, nhét cho tụi công an ít tiền. nó sẽ làm nhanh, còn ko thì nó ko làm đâu, cố lên cô, còn nước còn tát, chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm
     
  7. nguyenhoang2401 Thành Viên Mới

    chị thuê 2 thằng mặt rô,đánh dằn mặt thằng đã dụ con chị,nó no đòn nó sẽ buông con chị ra mà!chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm
     
  8. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    cách này ko ổn đâu bạn ơi chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 1
     
  9. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    chia buồn cùng chị nhé. làm cha mẹ ko ai lại muốn con cái như vậy. Vì ko rành những nơi mà con gái chị sa vào nên em ko thể giúp gì cho chị đc.chỉ bít up để mấy bạn khác ai bít sẽ giúp đc chị.
    Chị đừng buồn quá nhé, em nghĩ bé chỉ bồng bột, ra ngoài xã hội nhiều cạm bẫy. sẽ có một ngày cô bé sẽ tìm đg về thôi. chỉ mong ko có chuyện gì đáng tiếc xaỷ ra với bé.
    Cầu mong bình yên sẽ quay về với chị.
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chị đừng quá trông chờ vào CA để rồi mất công. Tuổi này sống ko thiếu bạn được đâu, con chị đi thế nào chả liên lạc qua lại với 1 vài đứa bạn thân thích, bảo đảm trong đám bạn chơi thân với con chị sẽ có đứa biết con chị đang ở đâu, chỉ là cách nào để cạy miệng cho nó nói ra & kêu thêm vài người thân đi bắt về thôi

    còn ko thì 1 thời gian sau con chị cũng về, lấy tiền đâu ra cho bọn nó sống mà chả phải về
     
  11. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    Chị nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao con gái chị lại yêu đứa con trai như vậy
    Gia đình đã quan tâm đúng mức chưa
    Cách tốt nhất là sau khi tìm con chị về thì đừng chửi mà cho nó thời gian suy nghĩ chị có thể viết 1 lá thư kể những suy nghĩ của mình.
    Cắt đứt liên lạc giám sát chặt chẻ con chị có thể tự do nhưng luôn có người theo dõi
    Tình huống xấu nhất là con chị bị thằng đó xơi
    Chị có thể kiện thằng đó ra tòa là cách tốt để 2 đứa ko gặp nhau
    vài dòng tâm sự nếu chị muốn thì e sẽ giúp cho chị vụ này e từng gặp trong gia đình em rồi
    Chúc chị thành công
     
  12. vinhmobile Mobile Service Center

    Hiện tại đã gặp con gái chưa , nó về nhà chưa vậy chị ?
     
  13. tite Thành Viên Cấp 1

    Chị cám ơn các em nhiều vì đã chia sẽ với chị, hiện tại thì con gái vẫn chưa về, chị như đang ngồi trên đống lửa, năm học mới cũng đã bắt đầu, trong chuyện này chị cũng có một phần trách nhiệm vì chưa hiểu và chia sẽ với con, nên con đã không sáng suốt lựa chọn bạn, hoàn cảnh của chị có nhiều éo lé, cháu bỏ đi cũng vì cháu shock khi biết ba cháu không tốt với hai mẹ con, nhưng chị thì luôn bận rộn với viêc kiếm tiền lo cho con ăn học và không thích nghi với cuộc sống hiện tại là cha mẹ phải gần gủi xem con như bạn vì tụi trẻ thời này khác thời của chị lắm , cha mẹ lúc nào cũng đúng và là người ra lệnh không được làm sái ý cha mẹ , đó là thất bại lớn nhất mà chị cảm nhận được từ việc đáng tiếc này.
    Nay chị mong con về để con tiếp tục đi học để hoàn tất chương trình phổ thông,và chị sẽ cố gắng tâm sự lắng nghe con nhiều hơn, chị đang nghỉ con gái chị không muốn học trường củ vì đã bỏ nhà theo bạn xấu vì xấu hổ như thế hy vọng cháu biết nhận thấy được đâu là đúng, sai để sửa đổi,và chị cũng cảm nhận và thông cảm cho cháu nên đã chuyển trường cho cháu nhưng lần này chị dự dịnh gửi cháu học nội trú đề cháu tách khỏi đám bạn xấu và cũng vì cháu học năm cuối cấp học nội trú như thế cháu sẽ được nhà trường quan tâm hổ trợ trong việc học , chị đã xin hồ sơ cho cháu vào học trường Nhân việt nghe nói trường này rèn luyện nhân cách con người tốt lắm mà điều này cháu rất cần , không biết như vậy có tốt hơn chăng, anh em 5 giây cho chị ý kiến vì lúc này chị rối lắm.
     
  14. tite Thành Viên Cấp 1

    Chị rất muốn làm như em nói, muốn kiện thằng bé này ra tòa để nó không còn làm ảnh hưởng đến con gái chị , chị có thể liên lạc với em bằng cách nào , vì như em nói gia đình em có trường hợp như của chị hiện giờ chắc em hiểu rõ, mong nhận được những thông tin của em để chị có thể liên lạc nhờ em hướng dẫn và giúp đỡ, cám ơn em nhiều lắm.
     
  15. threedancinggirl Thành Viên Cấp 4

    em thắc mắc là hiện tại chị có liên lạc được với con gái của chị chưa? em nghĩ trong trường hợp này thì chị nên khoan dung, và dùng tình cảm của mình để con gái hiểu và quay về, vì đa số các bạn trẻ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc thiếu thốn tình cảm thì mới có những việc làm như vậy, vì vậy chị cần phải có sự thông cảm cho cả 2 bạn ấy, đừng nên ác cảm với người bạn trai,ít nhiều người bạn trai ấy cũng là người con gái chị tin tưởng yêu thương, nếu là em, em sẽ cần đến sự hỗ trợ, sự hợp tác của gia đình người bạn trai và cả cha của con gái chị để giúp cả 2 em quay đầu lại, hãy dùng những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, khuyên 2 em quay về, sau khi con gái chị hoàn tất phổ thông, ban trai sau khi cai nghiện thì gia đình sẽ giúp đỡ cho học nghề, tạo việc làm để 2 bạn sống hạnh phúc. Còn việc nhờ đến công an rất phức tạp và có thể làm 2 bạn sợ hãi gây nhiều hậu quả khó lường hơn nữa, vã lại nếu có sự can thiệp của công an thì có thể đóng đi 1 cánh cửa để người bạn trai làm lại từ đầu.
    Em chỉ suy nghĩ được đến đó, chúc chị và 2 bạn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn này
     
  16. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    chuyện có gì với nhau là ko thể tránh rồi nếu người con trai đó như lời chị nói chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm đáng lí ra chị ko nên cho em nó vào trường này...nếu học kém ở năm cuối thầy cô chủ nhiệm sẽ ép phụ huynh cho hs thôi học để đảm bảo tỉ số hs đậu trung học phổ thông ở trường,chán lắm.Chị có thể trình báo sự việc với công an phường nơi chị đang cư ngụ,lập thành văn bản ,gửi hồi báo,để có gì còn có cơ sở là đã đi trình báo công an...Nó làm cơ sở cột móc thời gian con chị mất tích nếu có trường hợp ko hay xảy ra.
     
  17. tite Thành Viên Cấp 1

    Chị không muốn chuyện rắc rối như vậy,nhưng nhiều lần chị có fone cho ba của thằng bé này (chị biết được số fone là nhờ thằng bé này fone cho con gái, và điện thoại nhà có lưu lại được) nhưng ba của thằng bé này nói chuyện vô trách nhiệm lắm, ông ta nói thằng bé này không dạy nổi nó luôn nói dối, con gái cố mà giừ khuyên con chị đừng chơi với nó, và trong chuyện đáng tiếc hôm nay khi chị nói với ông ta thì ông ta cũng chẵng hề quan tâm lo lắng , bực quá chị có nói nếu anh không hổ trợ tôi kiếm con tôi về tôi sẽ nhờ công an can thiệp thì ông ta nói công an họ không ở không làm chuyện này đâu, ông ta nói vậy thử hỏi chị phải giải quyết thế nào với thằng bé này đây.
     
  18. I_Van ...

    Chỉ biết chia buồn cùng Cô và gia đình.....Mong là con gái Cô sẽ sớm hiểu ra vấn đề và mau chóng quay về với gia đình
     
  19. pngracehotwin2 Thành Viên Bạch Kim

    vấn đề là , bé đang luỵ tình , nên không nhận ra được đúng sai . Bé đang cho rằng như thế là tốt , là thoải mái . NGười duy nhất giúp được bé , chính là bản thân bé . Bé phải tỉnh tâm lại , thì mới nhận ra được đúng sai ..
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đầu tiên cô nên nhờ đến công ty thám tử.
    Thứ hai,nếu cô liên lạc được với con bé thì ra sức van nài để nó có thể đến một địa điểm hẹn nào đó mà dẫn về.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 415 (Thành viên: 1, Khách: 333, Robots: 81)