Tìm kiếm bài viết theo id

Du học, nào phải thiên đường?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi BDStructuyen, 27/7/10.

ID Topic : 2107490
Ngày đăng:
27/7/10 lúc 14:02
  1. BDStructuyen Banned

    Tham gia ngày:
    31/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    10
    Nhiều người trẻ rất chuộng hai từ du học. Với họ, điều này tương đương việc được mở rộng chân trời tri thức, tiếp xúc một nền văn hóa mới mẻ...

    Để có được những nụ cười rạng rỡ thế này, nhiều giọt nước mắt đã rơi...

    Nhiều người không giấu nổi sự háo hức, ngập tràn hi vọng ngày đi, nhưng có mấy ai biết nhiều bước chân trong số ấy trở nên âm thầm, lặng lẽ lúc về...

    Rào cản ngôn ngữ

    Điều đầu tiên cần nhắc tới là việc một số quốc gia hạ tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào cho du học sinh có nguyện vọng học tại nước mình. Đơn cử như Úc, nếu trước đây để có được sự đồng ý bảo lãnh của trường thì học sinh cần có điểm IELTS quốc tế thì nay quy định này được bỏ. Điều đó tưởng là sự nới rộng cơ hội, nhưng thực chất lại là “thòng lọng” cho không ít du học sinh.

    V.An (một du học sinh tại Úc) chua xót: “Nghe theo lời các trung tâm tư vấn, ai cũng “lên mây” khi nghĩ mình chỉ cần sáu tháng là đủ trình độ theo kịp chương trình. Vậy nhưng với nhiều bạn phải mất gần một năm, thậm chí hai năm mới được xét duyệt vào, có bạn còn bị đuổi về nước...”. Đó là những quốc gia giảng dạy tiếng Anh - ngoại ngữ mà hầu hết học sinh tại VN đã có ít nhất sáu năm “dằn túi” trước khi du học, thế mà không ít người vẫn lao đao. Ở những nước như Nga, Nhật, Hàn... sử dụng ngôn ngữ riêng tình trạng còn bi thảm hơn.

    Việc không theo kịp ngoại ngữ khiến nhiều bạn rơi vào trạng thái tự ti, tuy du học nhưng không dám hé miệng với người bản xứ, nếu có đi đâu thường chỉ quây quần với bạn bè cùng nước (đây là tình trạng rất phổ biến với giới sinh viên châu Á). Chính vì thế nhiều bạn thừa nhận sau khi du học về thì các kỹ năng nghe, đọc được cải thiện, chứ khả năng nói vẫn không khá hơn xưa là mấy.

    Học giỏi vẫn không “thoát”

    Bạn M.Tuệ (du học sinh tại Mỹ, từng học trung học tại Singapore) cho biết không phải ai đạt được học bổng du học cũng sẽ học tốt. Nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước, trường NUS của Tuệ đã cấp học bổng cho vài bạn học sinh người Việt sau nhiều vòng thi gắt gao, thế nhưng vẫn có trường hợp “rơi rụng” giữa chừng do không theo kịp chương trình khi qua Sing. Theo Tuệ, có sự khác biệt rất lớn giữa khái niệm “giỏi” tại VN và nước ngoài. Ở VN chỉ cần học đúng điều giáo viên giảng là sẽ được giỏi, trong khi giáo dục nước ngoài lại đề cao sự cố gắng tự học của bản thân.

    N.Giao có thành tích vượt trội trong suốt thời gian phổ thông với thứ hạng luôn ở mức nhất lớp, nhất trường. Tuy nhiên, khi vào ĐH Mỹ bằng học bổng thì Giao lại khiến mọi người bất ngờ khi thường cáu gắt, đãng trí và luôn trốn biệt trong phòng, không giao du với bất kỳ ai. Thậm chí Giao phải về nước hẳn một năm để ổn định tinh thần rồi mới tiếp tục trở lại giảng đường.

    Tất cả chỉ vì ngày tiễn Giao lên đường, ai cũng tin tưởng 100% bạn sẽ mang chiếc nón thủ khoa về nhà. Nỗi ám ảnh mang tên “thủ khoa” khiến Giao thấy quyển sách nào cũng cần đọc, môn học nào cũng cần phải lấy điểm tối đa... để những cú điện thoại từ VN qua không phải nhận tiếng thở dài, nặng nhẹ từ gia đình.

    Nỗi khổ mang tên “tiền”

    Nếu như du học sinh đi theo dạng học bổng không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính thì đây lại là thứ khiến du học sinh tự túc trăn trở nhiều nhất.

    Q.Khang (du học sinh tại Mỹ) thở dài xót xa khi kể về việc hằng tháng vẫn phải ngửa tay nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ, dẫu công ty của gia đình làm ăn ngày càng thua lỗ. “Tôi cũng muốn đi làm thêm để kiếm tiền. Nhưng đi làm thêm bên ngoài thì luật pháp không cho, còn làm “chui” lại không an toàn. Chưa kể tôi từng chứng kiến nhiều người bạn do mải mê kiếm tiền nên kết quả học tập bị ảnh hưởng, bị đuổi về nước...” - Khang bỏ lửng câu nói. Trước đây Khang 70kg, hiện tại bạn chỉ còn khoảng 55kg do khẩu phần ăn được giảm phân nửa để tiết kiệm chi tiêu.

    V.Minh (du học sinh tại Canada) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ba Minh - lao động chính trong gia đình, bất ngờ bị về hưu sớm, khoản trợ cấp 1.000 đôla mỗi tháng cho Minh giờ trở thành gánh nặng vô hình. Thế là trong khi bạn cùng lớp tranh thủ các kỳ nghỉ để đi du lịch thì Minh lại tận dụng để học dồn, rút ngắn chương trình nhằm giảm tối đa chi phí. Minh còn miệt mài rửa chén nơi góc bếp với mức lương 4 USD/ giờ...

    Cung cấp dịch vụ: Tư vấn du học hàn quốc, hướng dẫn và hoàn tất hồ sơ du học hàn quốc, xin visa du học hàn quốc, hướng dẫn nơi ăn ở cho sinh viên du học hàn quốc, ......

    Tag: du hoc han quoc, du hoc han quoc mien phi, tu van du hoc han quoc, sinh vien du hoc han quoc, du hoc han quoc, chi phi du hoc han quoc, huong dan du hoc han quoc, trung tam du hoc han quoc, tuyen sinh du hoc han quoc, du hoc han quoc hoc bong, du hoc han quoc tai viet nam
     
  2. D!no_91 Thành Viên Cấp 2

    mỗi con đường đều có khó khăn riêng, đâu có ai trải thảm đi đến vinh quang. Những cái nêu trên thì dù ko du học mà trong môi trường quốc tế cũng gặp phải thôi, đều là những cái tối thiểu nhất phải vượt qua khi du học cũng như học trường quốc tế, nghe thì ghê gớm chứ nếu có 1 tí quyết tâm + khả năng tài chính thì cũng đơn giản thôi, tinh thần tự giác + tư duy thôi, ko ép uổng gò bó nặng nề như VN, học 12 năm VN xong thấy mình ngơ ngơ, vào môi trường quốc tế rồi thì khá hẳn lên, ko chỉ bản thân mà người xung quanh cũng đánh giá như vậy. Tuy ko nhẹ nhàng hơn VN nhưng lúc học thấy mình háo hức nhiệt tình hơn hẳn.
     
  3. dau_iu I love haters

    nó dở nó còn đổ thừa ai ko biết
     
  4. M@rch® Thành Viên Cấp 2

    Do không tìm hiểu kỹ, chuẩn bị sẵn tâm lý khi xa nhà nên thế thôi.
     
  5. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    học bằng tiếng việt đã chua cay, học bằng tiếng anh thì khỏi nói luôn, tự đi tìm tài liệu, đọc thêm sách nội nhiêu đó thôi cũng đủ khùng =(( chưa kể wa đó còn trăm cái để lo (trừ trường hợp các bạn đc gia đình lo từ A->Z)
     
  6. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    nói gì thì nói, giấc mơ du học vẫn là giấc mơ to lớn của đời em Du học, nào phải thiên đường?
     
  7. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thê thảm vậy ta, vốn đi du học trong túi ít nhất có 500tr --> 1 tỷ mới khoẻ, $ ăn ở tự kiếm cũng giỏi lắm rồi. Còn vụ học không nổi gì đó ai bảo chọn trường xịn, chọn trường trung bình thôi.
     
  8. ngonluadenrevive Thành Viên Cấp 4

    Chọn trường trung bình thì cái bằng nó cũng trung bình, kiến thức cũng dạng trung bình tại ko có tình cạnh tranh mà lấy gì chịu hoc, cứ học tàn tàn Du học, nào phải thiên đường?
    Du học nước ngoài , đại loại như Mỹ thì có 2 dạng trường. trường có tính competitive và trường ko có tính competitive , nên chọn nhửng trường có tính competitive để làm đông lực mà học thì tốt hơn Du học, nào phải thiên đường? - 1
     
  9. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cũng tại mình không chuẩn tinh thần thôi
    du học thì ai cũng khoái cả nhưng mà khổ thì ai cũng không chịu khổ Du học, nào phải thiên đường?
    chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả
     
  10. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    du học cũng có nhiều loại Du học, nào phải thiên đường?
    loại học giỏi lấy đc học bổng thì k nói j

    chứ mà cái loại ngu,vn chê mới bay qua nước ngoài lấy lại căn bản thì coi lại
    đc vài năm mang cái mác ấy về vn hù ae,té ra kiến thức cũng chẳng bao nhiu
    cái loại này nhiều lắm,gặp hoài Du học, nào phải thiên đường? - 1
     
  11. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Những lí do nêu trong bài viết này có vẻ như toàn là ngụy biện cho cái sự thiếu nền tảng của du học sinh VN.

    Nghiêm túc mà nói, du học đúng là phương cách dẫn đến thiên đường, nhưng cần phải nhận ra là có hai loại "thiên đường"
    - Là thiên đường đối với những kẻ thừa tiền lắm của nhưng ngu dốt, đi du học để được ra nước ngoài rồi tận dụng cái ưu thế "thừa tiền lắm của" để ăn chơi thỏa thích.
    - Nhưng cũng có thể hiểu, du học là "thiên đường" đối với những ai có chí cầu tiến, có nguyện vọng được tiếp cận với tri thức và văn minh của nhân loại. Những người như thế thì tất nhiên họ đủ nhận thức và ý thức để tự chuẩn bị cho mình cái nền tảng thiết yếu, và họ đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống ở hải ngoại. Cái gì cũng có cái giá phải trả, để đi đến "thiên đường" tri thức thì cần phải có ý chí để tự nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa. Sự dễ dàng chỉ đến với những thể loại ngu dốt và thừa tiền như đã đề cập ở trên.

    Tóm lại, nói đi du học là đi tới "thiên đường" thiết nghĩ cũng có lí.
     
  12. TLN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài viết rất hay, có nhiều chuyện qua bên đó rồi mới biết, ai chưa từng đi du học thì đừng tỏ vẻ như là hiểu biết lắm, cứ như mình đã từng ở vào hoàn cảnh như vậy rồi, thật đáng xấu hổ cho những ai như vậy, bạn chưa từng trãi nghiệm thì không ai nói bạn ngu đâu
     
  13. ndn1989c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    do mình thôi.chuyện luyện nghe nói thì người khác làm được sao mình lại không làm dc.theo mình thì nên lấy bằng ielts ở Việt Nam trước bây giờ luyện Ielts 6.5 ở VN chỉ khoảng 1 năm nếu cố gắng.còn chuyện giao tiếp thì mình thấy người nước ngoài còn cởi mỡ hơn người Việt,tại đa số học sinh châu á cứ chơi theo từng nhóm ít khj nào chịu mở rộng giao thiệp e thấy trường đại học Việt Nam cũng vậy dân chug 1 nước mà toàn chơi từng nhóm đi đâu cũng thành nhóm tách riêng biệt.còn tài chính thì e chịu khj xác địh đc gia đình có diều kiện rồi mới thì tốt.ko thj wa đó ra1g sức cày 1 tý.tiền chi tiêu 1 thag thì cày đc 1/2 rồi (1 tháng 3 má cho 1000$ dj làm ngày 2 tiếng cug dc gan 500$ thag.it dj chơi lại thôi vậy 3 má cho 1 tháng 500$ chj tiền AUS thj khoag 8-1-tr tuy tỉ giá cug đâu có lớn)e nghj cứ theo đuổi ước mơ của mìn " Vì 1 tương lai mua hàng không cần nhìn giá ^^"
     
  14. ndn1989c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e like cm của a này chja ra phương hướng của từng loại du học sih
    e ko khoái cm của a này đương nhiên aj trước khi đi du học thì cũng tham khảo từ bạn bè và nơi tư vấn,nếu khi wa đến nơi nếu có vấn đề phát sinh cũng cố gắng vượt wa,những trải ngiệm có thể là từ bạn bè hoặc từ người đi trước họ đem lên đây để chia sẻ cho mọi người cùng biết,cùng có thễ khắc phục được khi đi tới nơi du học.Nếu mọi người có nói sai thì cũng chj là chia sẽ ban nói người ta chưa từng trãi nghiệm thì không ai nói người ta ngu đâu vậy thì wa năng lời rồi ~..~
     
  15. Mặc Nưa Thành Viên Bạch Kim

    không biết có phải thiên đường hông, lâu lâu nghe bỏ mạng xứ người không àh
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Chừng nào tui nhập học tui mò dzô sẽ phản biện bài viết này, reply đánh dấu cái đã Du học, nào phải thiên đường?
     
  17. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    jờ có ai bão lãnh đi luôn thì đi, chứ đi du học là thua thui ở VN cho lành
     
  18. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    du học nhìn vậy chứ chua lắm, ko có dễ ăn đâu, đi thì nhiều mà được bao nhiêu người ngẩng cao đầu cầm bằng cấp cao về nước đâu, chưa kể nhà giàu mà học ngu, hết phổ thông là bố mẹ tống đi, mang cái mác du học để rửa nhục chứ chẳng được tích sự gì
     
  19. Xitin_dau Thành Viên Cấp 2

    Tùy vào con đg mỗi người chọn thôi....Đã theo thì phải theo tới cùng ^^. Nhìn từ nhiều hướng 1 tí ^^
     
  20. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi du học không đủ lực tài chính thì chuẩn bị tinh thần sống dưới mức nghèo của dân bản xứ đi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 457 (Thành viên: 3, Khách: 433, Robots: 21)