Tìm kiếm bài viết theo id

Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachanhtim.com, 28/7/10.

ID Topic : 2112337
Ngày đăng:
28/7/10 lúc 19:46
  1. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    Tham gia ngày:
    27/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,508
    Người ta thường nói tốt khoe xấu che. Những cái xấu thì nên che bớt để tránh sự giễu cợt của người khác. Mình cũng hay nghĩ như vậy, nhưng hôm nay có chuyện này bức xúc quá, kể cho anh em vui. Với những bạn có lối kinh doanh giống mình, hi vọng sẽ tìm được trong câu chuyện mình vài điều hữu ích mà sau này biết đường né tránh.

    Cách đây 2 tuần, mình có order 1 khối đá thạch anh vàng từ Brazil, tầm trên chục chai, đã pay. Hàng được ship qua United Airline, 4 ngày đến Việt Nam. Theo như thông tin thì ngày 20/7 hàng nhập kho. Sau đó mình call lên TCS (Công ty dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất - nôm na là cái kho nhận hàng nhập khẩu), nó nói hàng về nhưng bill chưa về. Mình kêu thèng bán có mail mình cái bill, để mình qua gửi cho nó. Nó kêu phải do chính công ty vận chuyển (United Airline) nộp mới được chấp nhận. Mình gọi qua bên United Airline thì nói đang chờ bill. Hôm sau gọi lại thì tút tút Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả. Thế mới gọi qua TCS nữa, nó cho số di động của 1 thèng làm đại diện của United Airline, mình call cho nó, nó kêu phải gọi qua USA hỏi xem bill đâu rồi? Mình nói mình send cho nó cái bản scan xài tạm... Thế là cũng tạm nộp được cái bill.

    Ngày chiều ngày 26 mình nhận được thư mời lên nhận hàng, thời gian nhận là 8h sáng ngày 26. Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả - 1

    Ngày 27 mình bận nên sáng, khoảng 9h ngày 28 mình lên nhận hàng, phải xếp hàng 45 phút chờ nộp phạt lưu kho 200k. Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả - 2


    Lát sau xuống làm tờ khai hải quan, phải ra chỗ đối diện TCS nhờ mấy dịch vụ đánh máy làm giùm, sau đó đem nộp cũng phải chờ cỡ nửa tiếng.

    Ngoài ra, do bản scan quá mờ, con mẹ hải quan làm khó, kêu ko chấp nhận, cần lập biên bản. thôi ném nó 50k cho im.

    lúc đó tầm 11h, xếp hàng đến 2h chiều mới được nhận :spiderman:.
    bà mẹ nó, mãi đến khi nhận hàng mới thấy thèng bán dán toàn bộ bill, invoice... ngay thùng, vậy mà bọn kiểm kho cứ khai là ko có

    Nhận xong mệt đuối, đưa hàng vô hải quan kiểm, cũng chờ tầm nửa tiếng mới được gọi tên. Mở hàng ra thì khối đá bị vỡ đôi tự lúc nào. Mình khiếu nại, nó nói, khi nhận hàng thấy khả nghi hàng bị hỏng không được ký nhận ngay, mà phải yêu cầu TCS làm thủ tục, biên bản rồi mở hàng mới được.

    anh chị em rút kinh nghiệm vụ này, nhận hàng gì cũng yêu cầu "hàng khả nghi bị hỏng", bắt bọn kia làm thủ tục biên bản thí mẹ luôn.

    Hàng hư nhưng vẫn phải đóng thuế. Lúc đó cũng có 1 anh đi theo, kêu mình đưa tờ khai vào chỗ bà kia... Lúc ổng vừa đi bả kêu nộp qua chỗ bên cạnh.

    Chờ nửa tiếng, 2 thèng cha bên đó chẳng thấy động tĩnh gì, mình mới hỏi, nó coi qua lục đục đưa lại cho bà hồi nãy.

    Bà kia liếc qua bảo "Em qua số ... đường trường sơn nộp thuế nha. Bên đó làm việc nên bên này ko làm. Khi nào bên đó nghỉ bên này mới làm" Lúc đó muốn chửi má nó rồi, tự dưng mụ ta phát 1 câu "bên này chỉ nhận hàng cá nhân thôi ko nhận công ty". M nói, "Hàng em là hàng cá nhân mà" Thế là mụ ta phải nhận thuế. Nhưng bả ko nhận ngay đâu, sau đó bả cộng mấy thứ vớ vẩn rồi mới tính thuế cho mình.

    Xong hết, cột hàng lên xe chuẩn bị gửi đi thì trời mưa tầm tã

    Một ngày chịu quá nhiều tổn thất nặng nề.

    Tổn thất tiền bạc là 1 chuyện, nhưng chuyện lớn hơn tổn thất về tinh thần. Thất vọng về bọn hải quan, bọn kho hàng...

    ...................................................
    đi uống cafe rồi sẽ về viết tiếp. Thanks for reading
     
  2. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    èo, vậy cục đá đó vỡ đôi luôn à, vậy có còn giá trị ko bác
    thủ tục HQ ở VN còn lằng nhằng lắm, nhờ Cty chuyên nhập khẩu hay người quen HQ làm thì may ra đỡ tức
    chia buồn !!!
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    sao ko nhờ tụi cò or năn nỉ mấy thằng HQ ở đó cho lẹ bro, ở VN mà phải Hành mới Thông đc Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    chả lẽ tui cứ nhai đi nhai lại hoài 1 câu là "ng Việt mình chỉ hiếp đáp người Việt là giỏi"? :| :| :|
     
  5. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Tức cho bác. Gặp em là ức mấy ngày không ngủ được Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả
     
  6. navarro Thành Viên Cấp 4

    bác chi 50k/ cửa là nhiều rồi
     
  7. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    ở vn có 3 loại bị ng ta chửi
    1. thuế
    2. hải quan
    3. hugo
     
  8. haivu191 Thành Viên Cấp 5

    Giờ bác mới biết bọn Hải Quan àh,mất dạy cực kì,năm 2007 công ty mình bán hàng cho cty ở khu chế xuất Linh Trung 2,do hàng không đạt yêu cầu nên mình lấy về đổi lại,làm thủ tục hết 2 tuần,mẹ kíp ngày nào cũng lên chầu trực sáng chiều,kẹp tiền vào hồ sơ rồi đợi 2-3 tiếng đến lượt mình nó bảo thủ tục ko đúng thế là phải về làm lại cứ thế kéo dài 2 tuần.Bọn mất dạy!!
     
  9. onlylove111 Thành Viên Cấp 3

    có tiền sẽ nhanh hơn mà.
     
  10. Nhắc cái vụ HQ là tui tức cành hông, số là có order nc hoa của 1 chị trên muare, chị ấy tuốt Đà Nẵng lận nhưng vì quá mê nc hoa với lại còn đc chỉ tặng quà kèm theo nên tui dặn chị order 1 set, đến khi hàng về đến VN do vận chuyển làm sao mà lúc về đến nhà mở hành lý ra phát hiện 1 chai nc hoa trong set bị vỡ, box bị bẹp dúm, đưa lên khiếu nại thì tụi HQ nó phủi trách nhiệm với lý do hàng đã mở tại nhà thì ráng chịu, nếu lúc ấy mở hành lý tại chỗ hư hỏng gì tụi nó mới nhận trách nhiệm, thiệt tức chịu không nổi mà k làm gì đc tụi nó.
     
  11. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả ôi mẹ ơi ... ra đời mới thấy lắm chông gai
     
  12. Paul scorpion Thành Viên Cấp 1

    Trong buổi hàn huyên , ăn nhậu bạn bè mình thường nói đùa :
    _ " Công an , thuế vụ , hải quan trong 3 thằng đó
    mày đâm thằng nào " Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả
     
  13. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    tính ra hết 10h đó pro. Hàng đó đem chưng ở nhà thôi chứ bán ai mua nữa.


    em chỉ nhập lô hàng nhỏ, chịu 1 ngày đã muốn sôi máu rồi. Khâm phục và chia sẽ cùng pro

    Hồi xưa mình cũng bị hư mất vài món nhỏ nhỏ. Do món có giá trị không đáng nên cũng ít quan tâm. Mà khi mình mở hàng trước mặt hải quan nó cũng phủi thôi sis ơi. Tốt nhất mình kêu bọn kho/bưu điện khui hàng ra, ok mới ký nhận

    Ko biết tiền sao đây nữa, cái mẹ thủ quỹ thu tiền cũng làm khó :tire::tire:
     
  14. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    Chuyện tổn thất lần này, tiền bạc là 1 phần, chịu khó cày vài tháng có thể thu hòi được. Tuy nhiên, đau nhất về mặt tinh thần. Ngày xưa, mình có đi coi ở 1 thầy uy tín, thầy bảo đến năm 25 tuổi mới có công danh, 23, 24 chưa có gì, nên lo học. Năm nay m 23 (sn 88). dạo này kinh doanh cũng tạm, nhưng toàn gặp những chuyện xui rất khó chịu. Vừa cột hàng lên xe thì mưa rơi như trút, hic. Ngoài ra cả trăm người trình bill, có ai xài cái bản scan thê thảm như mình đâu

    Bữa nay bầu nhiệt huyết giảm trầm trọng. Người ta nói thành công phải gồm 3 yếu tố : nghị lực (Cần cù) + trí tuệ + may mắn. Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó là bó tay. Giờ cảm thấy mình hết may mắn rồi. Hix
     
  15. danggia Thành Viên Cấp 4

    Mới gặp chuyện nhỏ vậy mà thấy bro nản quá vậy. Từ từ rồi sẽ gặp nhiều chuyện đắng cay hơn nhiều, đời là bể khổ mà, có ai mà được may mắn, yên bình suốt đâu.
     
  16. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    bởi vậy cái tụi ĐỎ này ko chơi đc roài........=]
     
  17. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    cần chuyện nào xa vời, các bác cứ thử mua xe mới rồi tự đi làm giấy tờ biển số ko qua cò xem, nó cũng hành các bác đủ trò, nào là dán keo mấy cái giấy cà số khung số máy ko kĩ, nào là viết ko rõ đọc ko được, ... rồi lúc xét xe cái mặt như đống phân, son of the bitch, shit
     
  18. basa Thành Viên Cấp 5

    Mở hàng ra thì khối đá bị vỡ đôi tự lúc nào.....
    Rút kinh nghiệm lần sau bác nhập cục sắt về, bảo đãm ko bể.
     
  19. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Chỉ trong 1 ngày, tan nát cả ghét thật,người VN chỉ giỏi ăn hiếp người VN
     
  20. ngôcha Thành Viên Cấp 3

    Đứa bạn mình nhận quà của người thân ở nước ngoài gửi về. Hải quan mở ra, thấy đẹp quá nên ... xin 1 cái (sao dám không cho?)
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. kaivu2310,
  3. Thiết Bị Ngân Phương,
  4. letme721989,
  5. Datyendana613
Tổng: 708 (Thành viên: 14, Khách: 675, Robots: 19)