Tìm kiếm bài viết theo id

Du học, nào phải thiên đường?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi BDStructuyen, 27/7/10.

ID Topic : 2107490
Ngày đăng:
27/7/10 lúc 14:02
  1. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    tùy vào mỗi người thôi,đâu nói chung đc,e mà có điều kiện là bắn qua ngay =]
     
  2. ngonluadenrevive Thành Viên Cấp 4

    Việt Nam có gì vui dữ vậy ta Du học, nào phải thiên đường? - 1
     
  3. kunbebu Thành Viên Cấp 4

    kệ mother em hehehehe
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nhà tui có mấy ông rồi.
    có ông sinh năm 7x đời cuối mà vẫn còn "du học" nè!!bó tay!
     
  5. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Chán nhất là cái bọn học ở VN không xong, thi ĐH rớt mới mò tới 2 chữ "du học". TV học còn chưa xong mà qua xứ người học cái nỗi gì?
     
  6. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    ngu thì chịu chứ đổ thừa ai, khi đi thì xem xét khả năng của mình rồi hãy quyết định kĩ.
     
  7. se7en Thành Viên Kim Cương

    Đường Bay, giờ em đi Du học, nào phải thiên đường?
     
  8. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình có mấy đứa bạn đi du học.

    Chẳng thấy đứa nào than mấy điều như trên.

    Tùy trình.
     
  9. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Giờ mò lại cái topic này như đã nói thì thấy chủ topic bị banned rồi.

    Du học có thực sự là thiên đường không? Xin thưa là không.

    Mình không biết mấy em từ phổ thông lên ĐH thì học ĐH có gặp khó khăn không, nhưng với mình đó là cả 1 vấn đề lớn sau khi ở đây được gần 3 tuần. (Mình đang theo học tại 1 trường ĐH của Mỹ bằng học bổng)

    Ngôn ngữ với mình không phải là rào cản, mà là rào cản ...tư duy + giao tiếp cộng đồng, nói thẳng ra là khác biệt 1 phần văn hóa. Nói ra chắc là mọi người sẽ cười.

    Mình sẽ ví dụ thế này, mình học một môn có 4 credits, thời gian lên lớp (lecture) 1 tuần là 3 buổi x 50 phút, vào lab 2 giờ đồng hồ. Mỗi tuần tính đến 23g59 phút của ngày Chủ nhật, mình phải hoàn thành bài quizzes nộp trên mạng là bài chuẩn bị của tuần tiếp theo, phải trả lời đúng ít nhất 7/10. Mỗi tuần có ít nhất 1-2 bài assignment để nộp. Sách giáo khoa là buộc phải đọc vì với thời lượng trên lớp, ko đọc sẽ chẳng hiểu giảng viên nói gì. Cứ 4-5 tuần sẽ có 1 bài exam. Học kiểu này cần 1 sự vận động và tìm hiểu liên tục, chứ học như hồi ở VN đến ngày thi mới nhảy thì coi như chết.

    Điểm khác biệt là ở đây. Mình đọc sách xong, tìm hiểu trên mạng, hiểu bài gần như là vanh vách. 2 tuần đầu làm quiz còn sai 1 câu chứ về sau là đúng 100% hết. Vô lớp vẫn là bản tính lầm lì, nghe thôi chứ ko phát biểu, vì ... hiểu hết rồi, và thậm chí trong phòng thí nghiệm cũng lẳng lặng làm 1 mình chứ không biết theo nhóm ai (tụi nó vốn chơi với nhau từ trước nên sẽ theo nhóm ng quen, mà cũng là vì mình đã quá già so với chúng nó). Nếu mình có không hiểu cũng chẳng bao giờ discuss với một người nào mà xách thông tin đó về nhà, tự tìm hiểu hoặc hỏi sếp (học bổng của cty mình tại Mỹ cấp, người chịu trách nhiệm việc mình ở đây hiện tại là sếp của mình). Mình không ngại giao tiếp, nhưng quả thực có lẽ do thói quen tự học quen rồi nên khi không biết thì cũng chỉ im im tự tìm hiểu chứ không hỏi. Còn tụi Mỹ thì hỏi tới tấp, hỏi có khi ngớ ngẩn nhưng cũng hỏi. Ở đây thầy cô tự xem mình là... servant của học trò chứ bọn họ không 1 ai ca cẩm về sự ngu dốt của học trò mình. Cái này khác hẳn ở VN.

    Chỗ mình rất ít người Việt nên cũng không cần phải sử dụng tiếng Việt, mình còn sử dụng tiếng TBN nữa vì ở đây dân Mễ cũng nhiều. Thú thật là ở VN mình chưa học qua trường đào tạo ngoại ngữ nào, thậm chí đi thi TOEFL iBT được chưa tới 50 điểm (ko hề luyện vì ko có thời gian). Mình thấy có rất nhiều người Trung Quốc, Hàn Quốc chơi thành 1 nhóm với nhau và nói bằng tiếng của họ. Thiết nghĩ ở những nơi có du học sinh VN nhiều, chắc chắn họ cũng sẽ chỉ dùng tiếng V giao tiếp với nhau. Đây có lẽ là 1 bất cập mà trong bài của chủ topic nói đến.
    Bạn sẽ thắc mắc tại sao dốt Anh văn thế mà vẫn được trường tại Mỹ chấp nhận? Công ty mình bảo lãnh toàn bộ vì mình làm việc với họ hơn 1 năm nay và trường ĐH đã chứng thực được tiếng Anh của mình đủ tốt để theo học. TOEFL chẳng qua chỉ là... hên xui may rủi.

    Nhưng có lẽ cái gọi là rào cản thực sự mà làm nản lòng chiến sĩ ngay từ đầu là... việc xin visa. Tỉ lệ rớt visa du học Mỹ là 60%. Từ lúc đổi form 156 sang 160, mọi thứ trở nên... ngớ ngẩn, điền form mà cũng bị tính giờ, hix. Thành thật khuyên là nếu bạn dự định học vào mùa xuân năm sau thì nên chuẩn bị giấy tờ ngay từ bây giờ vì vào mùa nhập học, có khi mất tới 2 tháng để chờ được phỏng vấn. Và dựa trên cái I-20 của bên trường gửi về, họ sẽ hỏi về vấn đề đi học của bạn (ai trả tiền, học cái gì,...). Nếu họ hỏi ràng buộc thì chắc chắn đến 80% là họ muốn bạn rớt, đơn giản vậy thôi.

    Nói chung, ai chuẩn bị đi du học thì nên chuẩn bị tâm lý là "làm việc" trong và ngoài giảng đường chứ không đơn giản là xách cặp lên, xách cặp về rồi xem TV. Chưa kể đó là lối sống, lối suy nghĩ và rất cô đơn (dù mình vừa làm vừa học thì ko có thời gian nhiều để nghĩ đến nó).
     
  10. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    kinh nghiệm xương máu hồi mới vào sem 1, vô lớp ngồi nghe nghe, về nhà quăng sách, tới hồi thi mid-term tá hoả mò sách ra đọc như thằng điên, cuối cùng cũng pass T__T
     
  11. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    1 tỉ ở đây kinh doanh ko sướng