Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tite, 27/7/10.

ID Topic : 2108120
Ngày đăng:
27/7/10 lúc 16:40
  1. culilun Thành Viên Cấp 1

    báo công an đi cô
     
  2. tite Thành Viên Cấp 1

    Cô đã báo công an và đúng như một thành viên trên 5 giây nhận xét, cô nghỉ cháu hạnh kiểm tốt và học hành cũng còn tốt, điển hình như sáng nay cô vào trường củ rút hồ sơ chuyển trường cho cháu, nhà trường cũng không đành cho cháu chuyển trường vì thầy chủ nhiệm nhận xét cháu học khá và ngoan, trường sẽ linh động giải quyết cho cháu đi học khi nào cháu về, trường có nhận xét như vậy khiến cô cũng an tâm về đạo đức của con gái, thật lòng cô cũng biết con gái cô nhát lắm , thây tụi bụi đời mà hăm he là mặt cháu xanh lè không còn giọt máu, đã vậy cháu con biết xấu hổ khi vào trường bạn bè thầy cô biết cháu bỏ nhà đi như vậy chắc cũng không thuộc loại bất trị,trơ lì, còn chuyện của nghĩa cô đã liên hệ với gia đình nghĩa để cùng hổ trợ với cô nhưng họ nói chuyện như chẳng có gì xảy ra, chuyện bỏ nhà đi bụi của nghĩa như là chuyện bình thường, nên cô đã báo công an và trước khi làm điều này cô cũng có báo với gia đình nghĩa, và theo như thông tin cô biết được công an có đến nhà nghĩa 3 lần, nhưng cho đến nay thì con gái cô vẫn chưa về, và những người bạn thân của con gái cô cũng không còn biết tin tức gì của cháu, cô thật sự buồn rầu vô cùng, nhưng đang tự an ủi là cháu sẽ về khi không còn tiền hay như chim non bay hoài mõi cánh thì phải vể tổ, cô tự nghỉ như vậy để trấn an tinh thần chứ thật lòng lúc này cô như ngồi trên đống lửa.
     
  3. toannguyen08 Thành Viên Cấp 6

    hồi đó cũng học trường đó,lúc trước thì có gian hồ nhìu lắm mà k như bây giờ,sao bây giờ mấy đứa em mình nó khác xa wá,chác tại sống khá giả wá nên zị
     
  4. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có vài lời thực tế muốn nói với cô, cô buồn thì cũng chịu, cô đừng nghĩ con cô hiền là ok, cạm bẩy xung quanh nhiều lắm cô ah, 1 người nói với cháu thì cháu có thể nhận xét đâu là đúng và đâu là sai, cháu sẻ phản ứng lại, nhưng 1 lủ nó xúi cháu thì lúc đó se không còn nhận xét và không còn khả năng chống, cô nên biết có nhiều người còn ngoan hơn con của cô, nhưng khi vở lẻ thì đã dính vào đủ thứ tệ nạn, cô nên biết chỉ qua 2 lần hút heroin và chỉ sau 2 ngày con cô có thể thành con nghiện và bị lệ thuộc, học trong trường 3 năm không bằng lêu lỏng 1 tuần đâu cô, cô đừng nghĩ là hết tiền cháu sẻ về, tụi teen bây giờ kiếm tiền còn hay hơn cả người lớn, và thậm chí rất bạo gan... cô nên suy nghĩ lại... việc tìm em là cấp bách, không thể chờ đợi được... nếu cô phát hiện chúng nó đua xe ở đường nào thì cô coi khu vực đó thuộc công an giao thông đội mấy? cô đến đó trình báo và xin Hot line luôn... mong mọi điều tốt lành sẻ đến với cô và con cô...
     
  5. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    chắc chắn con cô đang bị đe doạ nên mới ko dám liên lạc với mọi người nữa rồi,nói chung để lâu ko ổn, nhờ CA can thiệp nhanh đi cô nếu ko hậu quả khó lường,ko nói đến chuyện thiệt hại bản thân ntn mà chỉ nói đến chuyện em nó bi ép sử dụng ma tuý hoặc giữ ma tuý trong người thì có ngày tù tội vạ lây khổ đời em nó,thà là bây giờ cô báo CA nếu lỡ e nó đc tìm thấy thì e nó cũng vô tội nhìu lắm
     
  6. llchan Thành Viên Cấp 3

    haizz, thiệt là khổ.... "con dại cái mang" up cho cô thôi chứ con hok giúp đc j nhiều
     
  7. dragonface Audio Moderator

    Việc này là dân sự, Ca ko có can thiệp đâu. Sau này ráng khuyên nhủ về hoặc buộc về, sau đó xét nghiệm HIV. Nếu có xì ke thì vậy là thủ tục bắt buộc.
     
  8. hymalaya922 No Pain No Gain

    Theo tôi nghĩ tốt nhất là cô vừa nhờ CA vừa thuê Thám Tử (chọn công ty nào uy tín) thì mới mau chóng đc. Mặc dù biết là khá tốn kém nhưng việc cấp bách là tìm đc con gái cô càng sớm càng tốt. Sau khi tìm đc thì nên có 1 buổi nói chuyện giữa 2 mẹ con (càng tình cảm càng tốt) để cháu thấy mình ko cô đơn lạc lõng mà vẫn có nguời quan tâm. Đảm bảo là bạn cháu sẽ có người biết cháu ở đâu chỉ có điều là ko nói mà thôi (Có lẽ cháu dặn ko đc nói)

    P/s: Không bao giờ đưa hình cháu lên mạng vì dễ bị lợi dụng vì mục đích xấu và càng làm cháu mặc cảm.
     
  9. chin57 Thành Viên Cấp 6

    hy vọng cô mau đưa được em về nhà, làm bố mẹ có trăm mối khổ, thôi thì vì con vì cái cả. Chúc cô luôn bình tĩnh cô nhé
     
  10. quynhanhcon Thành Viên Cấp 5

    căng thẳng quá đi thôi!
     
  11. cuken123 Thành Viên Cấp 4

    cô cố gắng đưa em nó về và dạy nghiêm vào..
     
  12. cuti_mexedep Banned

    thật nguy hiểm nếu như chị chỉ biết lên 5s để tâm sự em nghĩ tốt nhất chị phải nhờ thám tư tư vào cuộc để tìm cô bé về gấp,dùng tình cả nhẹ nhàn của người mẹ để chia sẽ với những lổi lâm mà cô bé đã trãi qua,tha thứ luôn là điều kỳ diệu giúp cô bé làm lại từ đầu.nghe chị nói Trọng nghĩa là chàng trai ko tốt,tụ tập đua xe và đây thật sự là 1 đều nguy hiểm cho con gái chị vì đa số bọn đua xe thì thường vào nhà nghĩ và thường chơi bú đá (Matuý mơi )và khi sử dụng hàng đá xong rồi thjì rất nhiều vấn đề xảy ra với con gai của chị.
    _ Mún cháu dứt với tên Nghĩa này cũng dễ ko có gì khó. Em đảm bảo 100% với chị là tên Nghĩa sẽ thường đưa con chị vào nhà nghĩ hoặc thuê phong ở đâu đó để sống chung,chị chỉ cần nhờ thám tử tư theo dỏi và biết chính xác nơi ở của con chị và tên Nghĩa.chờ cho chúng ngũ thì chị thưa với Công an đến hốt cả ổ.thì tên Nghĩa đi tù cái chắc(vì tội giao cấu với trẻ chưa thành niên ).
    cầu chúc cho mẹ con chị sớm đoàn tụ
     
  13. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Chuyện này đau đầu đây mình thì k có kinh nghiệm trong chuyện này nên up cho ae thấy giúp đỡ cô vậy
     
  14. bin1981 Banned

    có lẽ con cô đã dính vào xìke....
     
  15. tatchan2010 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu em gái đó đọc được tin này thì hãy về nhà với mẹ đi , không có cha mẹ nào bỏ con cái cả , đâu ai biết trước được điều gì , chúng ta còn mẹ là còn một điều may mắn nhất trên cuộc đời này , nếu có 1 điều ước tôi ước vẫn mãi được bên cạnh mẹ để mẹ chở che cho tôi , đến một ngày nào đó khi không còn người mẹ thân yêu bên cạnh tôi mới hiểu được thế gian này có to lớn như thế nào cũng không bao giờ đổi lại được mẹ tôi . Mong cô mau tìm thấy em chúc gia đình êm ấm .
     
  16. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Cô cho con biết làm cách nào để liên lạc với em được không? Con nghĩ con có thể nói chuyện hay ít ra làm gì đó để giúp cô bé muốn về nhà!
     
  17. mrBoDucOscar Thành Viên Cấp 6

    sao cô không cho tụi con xem hình con gái của cô, để lỡ tụi con có đi chơi mà gặp thì nói em nó 1 tiếng hoặc nick chat nữa! nhưng sợ thằng đó nó biết, không cho con của cô lên mạng nữa thôi! chia buồn cùng cô
     
  18. deicide Thành Viên Kim Cương

    đúng rùi đó sao ko post hình bé gái lên để ae 5s gặp ở đâu sẽ dắt về,cả số dt de liên lạc với cô nữa
     
  19. tat.haiyen Thành Viên Cấp 3

    em gái bỏ nhà đi đọc đc topic này thì hãy nhớ là trên đời này ko có cái gì quý giá = tình thân, nhất là tình mẹ
     
  20. RyuKoo Thành Viên Cấp 2

    cho hình để mấy bác kua lun hả chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm