Tìm kiếm bài viết theo id

Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mylinh89, 29/7/10.

ID Topic : 2114437
Ngày đăng:
29/7/10 lúc 14:32
  1. con cò Thành Viên Cấp 6

    chịu hổng nổi em lun
     
  2. djhung182 Thành Viên Cấp 3

    Em cũng vậy gét nhất kiểu con gái thích nói đùa kiểu đóa
    Hồi trước cũng chơi thân với mấy nhỏ cùng lớp
    đi chơi xong bạn em giới thiệu cho mấy thằng này nọ
    nhưng cũng giàu có . vẫn chê thui biết được bản chất cái pp lun .
    giờ thì còn là quá khứ
     
  3. thanhdlcp Thành Viên Cấp 1

    em học ở khoa mật mã mà đọc muốn lòi mắt luôn nè Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix...
     
  4. iphone_usa Best Care For Your Apple.

    con trai có tiền đứng đắng thường nhạy cảm với vấn đề này .......
    _anh ấy có khả năng lo cho em nhưng không muốn bị áp đặc 1 cách lộ liễu như vậy
    _mình hiểu bạn bị oan ,,,,,,,,,cái này chỉ còn cách để dành cho lần sau rút kinh nghiệm thôi ,ko cứu giản được......
     
  5. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    Ip thì nếu chị thík anh í có thể mua được cho chị,vấn đề là thời gian chuyện bình thường.Còn anh í hỏi em thík gì:em thì chỉ thik có anh thôi thì được.CÒn nói thík IP nói thiệt con trai ai nghe nói vậy ko out mới lạ.
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hihi, nghe "trực" ùi "ca mỗ", có thể đóan già đoán non bạn đang đi làm hay thực tập trong ngành Y... trên 4rum bạn viết chữ 9x kiểu này, lỡ bạn là bác sĩ thực tập, ghi chữ 9x trong toa thuốc hay sổ khám bệnh thì pó tay chấm cơm chan canh luôn...túm lại là cũng đã lớn rồi, cũng đã đi làm hay thực tập j rồi, nếu là bác sĩ hay y tá j đó thì chững chạc lên 1 tý, có thể anh ta sẽ ko để tâm lời bạn nói đâu, hiểu lầm xí xi thui mà...nhắc nhỏ là đàn ông đôi lúc họ chán cái "sự nhõng nhẽo" của con gái đến tận cổ ák Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix..., vừa vừa phải, đúng lúc là okie hết thui àh. Chúc mau vui trở lại nhé Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix... - 1
     
  7. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    thôi rồi,em giỡn kiểu này thì đúng là ...thua rồi.nếu him vẫn chưa chặn tin nhắn thì em thử nt giải thích cho him hiểu đi,xem kết quả có khá hơn ko?
     
  8. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Bó tay với em gái này luôn! Teen quá,hồn nhiên thấy ớn, nếu ai hay giỡn thì họ đọc họ hiểu ngay. Đằng này em đi giỡn với người " nói chơi không biết, nói thật không hay"
    Cái này không ai cứu được em đâu! Chỉ em tự cứu em đi, lấy một sim đt khác (nếu họ đã chặn cả Tn của em mà thường thì chặn cuộc gọi hôk chặn tin nhắn đâu) đừng đt mà nt giải thích. câu cuối cùng "anh có tin hay không tuỳ anh còn em không phải hạng con gái chỉ biết vật chất vì em không thiếu những thứ đó."
    Hy vọng em có thể làm hoà, nhưng em hình như là 8x đời cuối thì phải? hôk phải 9x.
     
  9. r1. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bỏ đi,thiếu gì người để quen,cần chi giải thích,người ta cũng chẳng nghe
     
  10. xaynhagiare Thành Viên Cấp 5

    Anh đọc rùi, tha lỗi cho e đó.
     
  11. Hỏa Long.5giay Tự cho mình là uy tín.

    Ui trời ơi, chắc 9x quá, đọc mà 2 con mắt muốn loạn lên, haizzzz........Mới vô đọc khúc đầu j mà đẩy đưa đưa đẩy, bó tay
     
  12. Dj_Sonic _Trance4ever_


    Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix...Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix... - 1Bị hiểu nhầm... cảm giác rất khó chịu hix... - 2
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 542 (Thành viên: 0, Khách: 534, Robots: 8)