Tìm kiếm bài viết theo id

THÀNH CÔNG Không Khó Nhưng DỄ SAO LÃNG

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi suachuadientu, 30/7/10.

ID Topic : 2116416
Ngày đăng:
30/7/10 lúc 02:46
  1. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    23/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    581
    Mọi người thường hỏi tôi rằng làm thế nào mà tôi thành công trong 6 năm trong khi họ không làm được. Câu trả lời đơn giản là: Những điều tôi cảm thấy dễ làm thì họ cảm thấy không dễ làm. Tôi cảm thấy việc xác định những mục tiêu làm thay đổi cuộc sống của tôi là dễ dàng, trong khi họ thì không như vậy. Tôi cảm thấy việc đọc sách để là dễ dàng thì họ lại cho là khó. Tôi cảm thấy rất dễ tham dự các lớp học, hội thảo hay giao lưu với những người thành công, còn họ thì cho là không dễ.
    Nói tóm lại, những gì tôi thấy là dễ làm thì họ lại thấy ngược lại. 6 năm sau, tôi là một triệu phú, còn họ thì vẫn đang đổ lỗi cho nền kinh tế, cho chính phủ và các chính sách của công ty, trong khi họ lại sao lãng trong việc thực hiện những điều đơn giản và cơ bản. Trên thực tế, lý do hàng đầu mà hầu hết mọi người không làm những gì mà lẽ ra họ có thể làm và phải làm có thể được tóm tắt lại trong một từ: SAO LÃNG.
    Tiền bạc vốn không thiếu, vì ngân hàng luôn đầy tiền. Cơ hội cũng không thiếu, bởi vì nhiều nơi trên thế giới liên tục ban phát rất nhiều cơ hội cho con người trong lịch sử 6000 năm qua. Sách cũng không thiếu, vì thư viện luôn đầy sách và hoàn toàn miễn phí. Trường học cũng không thiếu, vì các lớp học vẫn có nhiều rất nhiều giáo viên giỏi.
    Mọi thứ mà chúng ta cần để trở nên thành công và giàu có đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Lý do chủ yếu mà rất ít người tận dụng được cơ hội để đạt được mục tiêu của mình chính là SỰ SAO LÃNG.
    Không làm được những điều mà chúng ta biết là nên làm sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác có lỗi và cảm giác này sẽ làm xói mòn sự tự tin. Một khi sự tự tin bị giảm đi, hành động của chúng ta cũng bị giảm đi. Và khi hành động bị giảm đi, chắc chắn kết quả của chúng ta sẽ bị giảm sút. Và khi kết quả không khả quan, quan điểm của chúng ta sẽ bắt đầu bị lung lay. Và khi quan điểm của chúng ta dịch chuyển từ tích cực sang tiêu cực, sự tự tin của chúng ta sẽ càng bị giảm sút hơn nữa …, và tiếp tục cứ như thế.
    Chính vì vậy, tôi có một lời khuyên rằng,, cho dù bạn đứng trước lựa chọn một việc dễ làm hay khó làm, bạn đừng nên sao lãng trong việc thực hiện những hành động và nguyên tắc cơ bản, đơn giản nhưng có khả năng làm thay đổi của sống của bạn.
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    6 năm nay mình ko hề "sao lãng", thế mà chả thấy thành công đâu
     
  3. thuongnhan8x Thành Viên Cấp 3

    Nói thiệt là mình không biết thực hiện những hành động và nguyên tắc gì.

    Chủ topic có thể chia sẻ thêm không
     
  4. M@rch® Thành Viên Cấp 2

    Thường thì con người ta sẽ sao lãng khi đã có những thành công nhất định.
     
  5. Gia Khang Verified

    cày ngày , cày đêm -'.'-
     
  6. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    nhiều khi ko sao lãng chút nào hết mà vẫn chưa tìm kiếm nổi thành công, do số chăng ?
     
  7. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cái nay hay nè cái cảm giác có lỗi đó mình hay có lắm thanks bạn nhé,giờ phải chuyên tâm vào vấn đề thôi
    let's get back to work
    tự nhiên đọc được topic này có hứng thú học và làm lại ghê
     
  8. xubingu Thành Viên Cấp 2

    THÀNH CÔNG Không Khó Nhưng DỄ SAO LÃNG
     
  9. chin57 Thành Viên Cấp 6

    Cảm ơn anh vì chia sẻ này, chúc anh và tất cả thành viên 5s luôn TẬP TRUNG ở mức cao nhất (cả em nữa ^_^)

    Em thì thấy rằng một con người luôn sợ hãi là người sẽ chẳng bao giờ thành công được, chẳng những không thành công mà còn luôn khó chịu và đầu hàng bản thân mình, kể từ cái ngày bạn trở thành con người sợ hãi, luôn luôn có một đám mây đen che phủ cuộc sống bạn, cản chân bạn, dần biến bạn thành con người mà bạn không bao giờ mong muốn. Trong khi nỗi sợ hãi vẫn còn chưa bị giết chết, bạn càng ... tiêu tùng. Hic, chíh em cũng từng như vậy, tự ti và đầy sợ hãi. Vào lúc đó, đổ lỗi cho lý do này lý do nọ, cái nào cũng có vẻ có lý. Nhưng nhìn lại, thấy mìh xuẩn ngốc dễ sợ. Giờ đã đỡ hơn, quyết tâm giành lại những gì đã mất, những gì mà mình bíêt là mình có thể đạt được và xứng đáng có được. Mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn rất nhiều.

    Hic, sao em viết lan man nhiều chuyện quá, chỉ là một chút chia sẻ chuyện của mình, mem 5s đừng chém em tội nghiệp.

    Cuối cùng, chúc tất cả luôn vui vẻ, lạc quan, thoải mái, đừng xem trọng quá mức những thứ không vui trong đời, và đi đến cùng con đường sáng của mỗi người. để làm cho cuộc sống bạn tốt hơn, chỉ có thể bắt đầu từ chính bạn, mọi người chỉ có thể giúp bạn phương pháp, không thể cho bạn một con đường. con đường là do bạn tạo ra, không ai giống ai, nó là cuộc đời bạn, là chính bạn!

    Have fun, everyone!
     
  10. xaynhagiare Thành Viên Cấp 5

    Nói rất hay, nhưng làm.......
     
  11. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Do bản thân mình cả bạn à.nghiêm túc nhìn lại.
    chúc bạn se thành công...hạnh phúc
     
  12. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Tùy ng tùy hoàn cảnh bác ơi,nếu ai cũng giống vậy thì đâu có cảnh ng giàu kẻ nghèo.
     
  13. DANGXDANG Thành Viên Cấp 2

    Cái bên trong tạo ra cái bên ngoài.
    Gốc rễ tốt cho hoa trái tốt.
    suy nghĩ tích cực--hành động tích cực--100% thành công.
     
  14. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Tôi sẽ kiên trì cho đến khi tôi thành công.
    Tôi được sinh ra không phải để bị đánh bại, không hề có dòng máu thất bại nào chảy trong con người tôi. Tôi không phải là con cừu chờ người chăn cừu cầm gậy thúc đi. Tôi là một con sư tử, và tôi không muốn nói chuyện, đi cùng hay ngủ cùng với một con cừu. Tôi cũng bỏ ngoài tai lời than khóc của những kẻ khác vì căn bệnh này rất dễ lây lan. Hãy để cho bọn họ nhập bọn với lũ cừu. Lò sát sinh dành cho những kẻ thất bại chứ không phải là số phận của tôi.

    Tôi sẽ quên tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, bất kể điều đó xấu hay tốt, và luôn chào đón ngày mới với một niềm tin hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất trong đời.

    Tôi sẽ kiên trì và tôi sẽ thành công
     
  15. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy upup là hiểu chút vấn đề rồi.
     
  16. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại tiếp tục nhảy lên. Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết . Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu. Đàn ếch xúm lại: " Không nghe chúng tôi nói à?" Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên và lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó!!!....

    Đã nhiều lần tiếc nuối vì chỉ thiếu mất một chút cố gắng mà mất đi cơ hội...nhưng thực tế không phải hể cố gắng là đạt được thành công đâu...
     
  17. viet_luong Thành Viên Cấp 4

    ý của chủ topic là khuyên bạn đưng bỏ lỡ cơ hội,đừng phung phí thời gian.còn thành công hay kg là do may mắn mà
    nhưng đọc xong thì rất cám ơn chủ topic
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi,
  4. HONEYZ,
  5. chinhchu373,
  6. ctv01bdstamdien
Tổng: 868 (Thành viên: 11, Khách: 839, Robots: 18)