Tình hình là khoảng 11h-12h trưa anh trai nào mang cặp xách theo đi ngang qua cầu Nguyễn Văn Trỗi tuyến từ phú nhuận ra quận 1 đề cao cảnh giác. Đặc biệt chú ý chiếc xe Cirus Đỏ đen mới cáu biển số 55-Y1 2901:beat_brick:. Số là vầy. E thường xuyên đi tuyến đường này đi làm về nhà để ăn trưa, và đã bị 2 lần quấy rối trong 2 tháng như sau: 2 đứa đi chiếc xe Cirus đỏ đen mang biển 55-Y1 2901, 2 đứa đều bận quần zean áo zean, áo tay dài _ y như đồng phục của thợ điện và mang theo 1 chai mật ong, 1 cái túi bự. Thường thì mình cũng ít để ý nhưng mà do tình hình là cướp giật nhiều quá đi tong cái đt yêu quý nên giờ mình cảnh giác hơn rất nhiều. Mỗi khi nó thấy có anh chàng nào mang cặp xách đi qua tuyến đường này bọ chúng sẽ bám đuôi rồi bất ngờ ép xe mình 1 cái giả bộ que biết rồi nói "anh ơi ngừng lại cho e hỏi cái". Nhưng thường do e chạy xe quá nhanh nên có muốn thắng cũng thắng ko kịp mà ghét nhất thứ nào ép xe mình nên cự vượt mặt nó mà chạy ko bao giờ dừng. Cho đến khi sự việc tiếp diễn lại lần 3 vào ngày hôm nay thì e bực mình thật sự. Cũng với hành vi và chiếc xe và điệu bộ như vậy lần này nó ép xe e, e lách bánh đạp nó ra 1 cái, cái xe nó dừng lại rồi lại giả bộ như ko có gì rồi bình thản chạy tiếp. E theo nó tiếp 1 quản qua đến tận quận 1 thì thấy nó cũng có hành vi khác với tương tự với 1 chiếc xe khác, nhưng thấy e cứ rồ ga lẻo đẻo sau, nó qua quận 1 rồi quẹo hẻm đi mất tiêu, mất dấu ko theo nó được nữa. E về nhà mà cứ nghĩ mãi mà ko biết 2 thằng đó có ý định gì. E nghĩ chắc chắn là bọn nó ko có ý nghĩ tốt rồi, và đặt ra 2 giả thiết nó dừng xe mình lại thì nó sẽ làm gì (giật cặp xách đi làm, giật xe máy trung quốc của e, trấn lột e...e nặng 72kg_cao1m70...). Rốt cuộc nghĩ mãi vẫn ko ra nên lên đây hỏi mấy bro mấy sis đi tuyến đường này để ý xem tụi nó làm gì. Có gì ra tay túm cổ nó cho gọn. Hồi này qua box rủ đi chơi thấy có hội làm thám tử, ko biết hội đó có vào đây nghiên cứu xem có sơ muối được gì hay ko. Thanks ace đã đọc.
Đi học cái này đi bác=====>http://5giay.vn/showthread.php?t=2005785 Thằng nào tính giật đồ hay ép xe,lấy ra chơi nó
Tui thấy hoài, dừng lại là lãnh đủ, sẽ có khỏang 4-5 tên bu lại này nọ, lúc bọn nó đi rồi nạn nhân chỉ có nước khóc. Tụi nó cũng khôn lắm, lựa lúc trưa trưa vắng vắng không có bồ câu và CA F17 QPN nghỉ trưa tụi nó mới hành sự , có động thì tụi nó chẻ đi 5 hướng rất là chuyên nghiệp. Ai đi tuyến đường này cẩn thận, lỡ có bị chận lại thì hô lớn lên cho CA / dân quân F17 nghe thì may ra, tâm lý vữn thì bỏ nhỏ cho nó "anh/em tao làm CA/DQ bên F17, tụi bậy muốn gì..." , goodluck
tui thì hay đi lấy hàng hoá ngang cái cầu này hoài, hôm bữa thấy 1 thằng từ trong CA chạy ra , nó bị CA rượt , có 1 Anh nào đó chạy theo túm cổ lại , thằng CA chạy tới đá lia đá lịa vào người thằng kia , còn vả vào mặt chủi mày láo hả cẩn thận mấy dụ này mới đựơc ,phải thủ hàng trong người quá , có j chơi luôn , bảo vệ tài sản là quan trọng vài chục chứ ít j