- Tình hình là mình đọc được 1 thông tin xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật bản của công ty SELACO 184/1 Lê Văn Sỹ,p10, Q.Phu Nhuận (0839918465-39918466) trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Không thấy yêu cầu gì hết, ko cần thế chấp chỉ cần mang CMND đến đăng ký, lương 24 chai/tháng . - Vậy Bro nào biết gì về công ty này hoặc công ty nào XKLD có uy tín thì share cho anh em biết với nha - Mình vừa tốt nghiệp ngành QTKD (loại giỏi) tại trường CĐKT Tp.hcm đang chờ liên thông CĐ. Nhưng tính ra dù tốt nghiệp ĐH đi làm cũng ko có mức lương như vậy. Nếu đi XK được như vậy sau 3 năm về nước ít ra cũng ôm vài trăm chai thì tha hồ tự kinh doanh rồi, khỏi phải đi làm công lun . Các anh em thấy có đúng không??? xin chỉ giáo :smile:
học xong rồi đi cũng ko muộn đâu bạn kẻo sau này làm rồi ko học nổi nữa (hoặc ko muốn học nữa) mà cái tên cty này giống tên cty Suleco của bạn mình thế nhỉ, chuyên về XKLĐ còn muốn đi thì liên hệ mấy cty tên tuổi đi bạn, đỡ lo hơn, lĩnh vực này lừa đảo nhiều lắm
Mình thấy mấy đứa bạn của mình, chỉ cần có người giới thiệu là vô làm thôi, ko cần bằng cấp lun kìa, đời mà. Với lại mình ko rành cty này có thực sự an toàn ko nên mới đăng hỏi mấy bro đó Òe, vậy cty này lừa đảo hả bro?:sad:
Bạn liên hệ nếu được cho mình theo với luôn nha. Tốt nghiệp rồi, đường nào cũng khổ. Nhưng dù sao đi cái đó cũng có tỷ lệ % thành công ở trong đó. Nick yahoo mình: lucky120485.
Ủa,kinh tế cũng có tuyển nữa à? Thường thấy tuyển là ngành kỹ thuật (cơ khí,CNTT...), hồi xưa cũng định đi Mình có vài đứa bạn đã đi rồi về (theo ngành cơ khí) của công ty Hiteco và Sovilaco, khi về thường đem theo vài trăm chai. Đi theo dạng lao động kỹ thuật có bằng đại học (qua đó làm như công nhân thôi), lệ phí lúc đó khoảng 50 chai, ko có thế chấp. Còn dạng tu nghiệp sinh (ko có bằng ĐH) thì nghe nói lệ phí rẻ hơn và phải thế chấp. Những bạn nào đi nên tìm hiểu cẩn thận ko thôi dễ bị lừa lắm
Không thấy đăng tuyển ngành nghề bạn ơi, chỉ ghi nam nữ 20-30 tuổi thôi à, tuyển thực tập sinh. Nhưng bởi vì nó càng dễ dàng nên càng dễ bị lừa . Mà nếu đi đóng phí mấy chục chai thì thua rồi, đành ở nhà học tiếp vậy
mh ko tin có chuyện chỉ cần mang cmnd ra là đc đâu. nó sẽ lấy tiền của mh bằng một cách rất "nghệ thuật" đấy, nó nói một hồi rồi ===> móc tiền. cái này mh cũng có tí kinh nghiệm vì lúc trước có vé đi xklđ hàn quốc mà mh ko đi.