Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tite, 27/7/10.

ID Topic : 2108120
Ngày đăng:
27/7/10 lúc 16:40
  1. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cô nên vào mấy trang web bậy bạ tìm con cô xem, có bị lên đó chưa? vì thấy trong đó cũng có vài bé đi bụi và chào mời để kiếm tiền đó cô ơi, hy vọng trong đó không có con cô....
     
  2. xubingu Thành Viên Cấp 2

    chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm..Hic..Có đến mức đó không chài..Bro này chắc thường xuyên zô đó lắm àh..chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 1
     
  3. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn nên biết điều quan trọng bây giờ là tìm được người, không quan trọng là ở đâu... khi tìm người đi đường thường tìm trong nhà xác, cấp cứu, còn đi bụi chỉ nên tìm trong các trang web đen thui, vì nơi đó có nhiều teen bán thân lắm...chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 2
     
  4. tatchan2010 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy ba đừng có rảnh quá post lung tung làm người ta hoang mang , cô yên tâm đi nó chơi xì ke thì trước sau gì cũng dụ con cô về chà đồ nhôm thôi , còn muốn giúp thì con sẽ giúp cô post hình thằng đó với địa chỉ nó lên đây , nó đi đâu rồi cũng phải về nhà thôi , còn xì ke không phải ai cũng dễ dính đâu cô yên tâm đi .
     
  5. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    em nghĩ chị nên khuyên bảo con chị,để con chị hiểu đâu là đúng đâu là sai.tuổi mới lớn thường hay chứng tỏ mình nên dạy con khó nhất là ở tuổi này.Mong và chúc mọi điều may mắn đến với gia đình chị
     
  6. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    mấy ba này nhảm quá,vào nói tùm lum hết
     
  7. djkool Thành Viên Kim Cương

    Thứ 1 cô nên liên hệ với GVCN để xác minh với những đứa bạn thân của em nó.Phải duy trì thường xuyên nha cô.

    Thứ 2 cô phải đến trực tiếp đến nhà gđ của Nghĩa để nói vấn đề này, để họ thấy rằng họ có 1 phần trách nhiệm trong việc này và cùng cô giúp tìm ra Nghĩa và em nó.

    Thứ 3 : nhờ người thân đã qua tiếp xúc với em nó, rảo tìm ở các CV trong thành phố như CV 23-9, 30-4 ....vì hiện tại những nơi này là nơi tập trung đông của các teen vào thứ 7 CN hàng tuần.

    Thứ 4 nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ

    Có thể những ý kiến của con mất nhìu công sức và của cải nhưng đó là những gì cô có thể làm vào lúc này Hy vọng mọi chuyện sẽ oki >_<
     
  8. RyuKoo Thành Viên Cấp 2

    Close tránh Flame...con cô về chưa ? gả cho con lun để con giữ cho chắc ăn , security with top secret program chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm
     
  9. duelax_mama Thành Viên Cấp 1

    chỉ vì con cô sợ đấy thôi, cô nên nhờ bạn thân của nó ra gặp nó thử xem, chứ gặp mật cô thì nó ko dám đâu, nhưng phải toàn là nói nhẹ thôi, mong con cô bình an
     
  10. bangdoanh Thành Viên Cấp 2

    Đọc hết 8 trang. Chi sẽ nỗi buồn với cô.
    Có lẽ giờ phút này tiền bạc không còn là vấn đề quan trọng rồi,Con gái cô là quan trọng nhất. đừng để quá muộn màng
    Cô nên bỏ tiền ra thuê thám tử để tìm địa điểm con cô và bạn bè tụ tập. Việc này có lẽ không khó vì con cô có bạn bè ở trường (ít ra cũng có một 2 ng bạn thân). bạn trai của con cô cũng có bạn bè(dù là bạn bè xấu) hỏi thẳng thì không ra đâu nhưng theo dỏi thì chắc chắn sẽ gặp, việc này các công ty thám tử làm rất tốt.
    kết hợp với công an để đưa bạn trai con gái cô ra tòa vì hành vi giao cấu với trẽ dưới tuổi vị thành niên(Đó có lẽ là cách duy nhất để tách rời con gái cô ra).
    Đưa con gái cô tới một vùng quê nào đó nếu cô có bà con ở đó. để con gái cô tách rời với bạn bè xấu.Không nên tiếp tục ở SG nữa. càng xa SG càng tốt.
    nếu có thể thì cô nên đi chung với con gái cô một thời gian để 2 mẹ con tâm sự với nhau nhiều hơn.
    Đôi lời góp ý cùng cô!
     
  11. MienTayAZ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tốt nhất là nhờ CA đưa con cô về và gửi đi nơi nào xa xa để học tiếp,nhờ CA thì phải lo thủ tục "đầu tiên",còn đưa con đi xa thì phải cho người giám xác,chúc cô may mắn.
     
  12. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    cô ơi cô đừng lo với 1 người như Nghĩa xì ke đua xe thì trước sau gì cũng vô trại giáo dục 2 3 năm thôi cô ơi, có thể lúc đó con gái cô sẽ bị sốc nhưng mà thời gian sẽ làm cho bạn ấy trưởng thành và hiểu ra đc đúng sai người tốt kẻ xấu và biết chọn bạn mà chơi, ở độ tuổi cấp 3 thường hay như thế càng cấm càng ko đc là ba mẹ trong hoàn cảnh này thật sự rất đau khổ nhưng ngoài tâm lý, gần gũi , khuyên nhủ và động viên con mình ra thì ko nên ngăn cấm hay tỏ thái độ quyền lực, nhất là đừng soi mói quá nhiều chuyện riêng tư hoặc theo dõi... dùng những lời nói khích bác có thể động chạm vào sự tự ái nhìu hơn gây ra hậu quả ngược lại và xấu đi rất nhiều đó cô... Bởi vì cháu cũng từng trong hoàn cảnh tương tự như vậy rồi nhưng may mắn là đã biết suy nghĩ nên ko làm gì gây ra hậu quả muộn màng nên hoàn toàn có thể hiểu và 1 phần chia sẽ với cô ^^ rồi 1 ngày bé nó sẽ nhận ra ko đâu tốt bằng gia đình mình
     
  13. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cô nên nhờ mấy ông thầy Ngãi kêu con cô về đi...
     
  14. tite Thành Viên Cấp 1

    Cô cám ơn tất cả anh em 5 giây đã chia sẽ với cô, có một thành viên trên mạng đã đến tận nhà và hiến kế, cô đã làm và hiệu quả , em đã lên mạng và cô đã dùng tình cảm khuyên và tối thứ bảy em về nhà, cô đã đưa em đến công an trình bày sự việc vì thời gian qua em bỏ nhà đi , ngày ngủ đêm thức đến quán cốc lề đường để đòi cho bằng được điện thoại mà bạn của nghĩa lấy của em, và như lời em nói lại từ 10h khuya trở về sáng nơi đó mua bán đập đá, em cũng bị tụi nó rủ chơi nhưng em đã từ chối, nghe vậy cô thật sụ mừng, em có hỏi cô tại sao tụi nó mua bán chất gây nghiện như vậy CA không bắt? cô đành chịu , bây giờ con gái về mà không xike là mừng lắm rồi, và hôm nay cô đã đưa em đên tham quan trường và cho cháu học nội trú, một lần nữa cám ơn anh em 5 giây rất nhiều nhất là Tiến cô cám ơn sự nhiệt tình của Tiến, kế mà Tiến hiến cho cô hiệu quả thật đó.
    Mong lần này cháu về đi học nội trú sẽ tốt hơn, hiện tại bạn bè còn fone đến, tạm thời cô chỉ im lặng không phản ứng mạnh, ráng đợi một ngày nữa cháu vào nội trú không có điều kiện liên lạc với nhóm bạn xấu, thì cháu sẽ trở lại như ngày nào ngoan ngoan và chăm học.
     
  15. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    úi! Cái này chịu thua. Up giùm cho những ai có thể giúp được thôi:H
     
  16. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Chuyện này thì e đã gặp qua nên e nghĩ chắc cũng đơn giản thôi

    Có 2 vấn đề ...
    Vđ 1 : Về con gái chị thì e nghĩ chắc con gái chị có hiềm khích gì đó với chị đúng ko ? (e nghĩ ko ít thì nhiều) . Và nếu đúng theo lời chị nói con gái chị ngoan hiền nhưng bị bạn trai kia dụ dỗ nên bỏ đi theo người đó (con gái nề nếp và sống gò bó trong nhà ít hiểu đường đời là thế nào , khi ra ngoài đường em ấy dễ bị cám dỗ lắm ... ) . Vđ này chị ko nên cương với con chị , chỉ nên khuyên nhủ từ từ , mềm mỏng , nhẹ nhàng cho con chị hiểu vấn đề cốt lõi của câu chuyện là như thế nào !!!!!! Và chị nên dẫn cháu đi khám tổng quát ở những bệnh viện tốt nhất , để biết sức khỏe và tình hình hiện giờ của cháu chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm.

    Vđ 2 : là ở người bạn trai kia , em nghĩ chị nên dùng biện pháp mạnh với người bạn này , nếu người này còn dụ dỗ con gái chị (theo lời chị kể thì con gái chị đang học nội trú nhưng ai biết được nó sẽ ko còn ve vãn con gái chị nữa nếu nó biết địa chỉ trường nội trú con chị đang học ??? , đúng ko ? ) thì chị nên nhờ đến bộ phận công an , họ sẽ có biện pháp cứng rắn để răn đe người con trai đó hoặc nhờ đến sự can thiệp của chồng chị , họ hàng bên nội ngoại của chị . Và cấm ko cho người con trai đó đến gần con chị nữa v.v.....

    Và cuối cùng chúc chị và con gái sẽ cùng nhau vượt wa được khó khăn này chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 1

    Vài dòng chia sẽ , ko biết có giúp gì được cho chị hay ko , nhưng e vẫn mong có thể làm gì đó giúp chị chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 2

    P/s : Nếu em mà là chị , và theo cách hành xử của đàn ông chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 3 . Em sẽ làm cho thằng đó phải suy nghĩ :"ước gì mình đừng quen con gái của ông này thì có lẽ tốt hơn cho mình !!!!" kekeke chuyện gấp lắm nhớ anh em 5 giây giúp dùm - 4

    Thân
     
  17. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    cái này gọi là yêu mù quáng, chia sẽ nổi buồn với cô