Tìm kiếm bài viết theo id

thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi laikienluong, 12/6/08.

ID Topic : 278479
Ngày đăng:
12/6/08 lúc 18:22
  1. laikienluong Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    6/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    89
    Vào 1 hôm tôi cảm thấy tôi thật sự thất vọng
    Tôi đã làm ba mẹ tốn tiền ( vì bị thương )
    tôi chẳng làm được gì
    Nhà tôi rối tung vì tiền bạc
    TÔI NHỨC ĐẦU LẮM RỒI
    TIỀN ..... TIỀN ..... TIỀN
    moi đâu ra nhỉ?
    Tôi sợ sức mạnh của đồng tiền rồi
    Tôi chẳng làm được gì
    và 1 lần nữa tôi lại làm 3 mẹ tốn tiền ( vì tôi bị gãy chân )
    Tôi 14t
    1 đứa trẻ ngu ngốc
    Chả làm được gì chỉ biết ngồi nhà chờ tiền mà không chủ động kiếm được nó
    Tôi chỉ bán mỹ phẩm trên mạng ( Trong chữ ký của tôi)
    Hy vọng sẽ có người mua
    MUA 1 món hàng
    Thế nhưng
    MỌI SỰ HY VỌNG CHỜ ĐỢI của tôi đã tan vỡ
    Thất Bại
    Mọi người chẳng quan tâm đến 1 đứa nhóc như tôi đâu
    T ôi pùn lém
    Tôi 1 đứa nhóc đang kiếm tiền
    Thì những đứa trẻ xung quanh tôi cầm tiền trên tay đi NẠP THẺ GAME thật phung phí
    ghen tỵ nhưng tôi biết làm được gì nào?
    lấy tiền của nó ah`
    Tức Cười
    Tôi mệt moi quá
    tôi quá nhỏ để suy nghĩ nhìu
    Nhưng tôi không suy nghĩ thì không được
    Vì mọi thứ vẫn diễn ra trong mắt tôi hằng ngày
    Chẳng bao giờ chhấm dứt
    Tiền..........Tiền.............Tiền

    tôi biết viết xong topic này có thể bị xem làm spam
    BAN nick
    Nhưng tôi không để ý đến
    Vì Tôi Thật sự cần người giúp đõ
    Chứ không phải Viết để spam
     
  2. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Cuộc sống không chỉ là chỉ bán hàng trên mạng
    Cũng chẳng phải chỉ bán mỹ phẩm không thôi
    Đừng kiềm hãm khả năng của mình
    Thử tìm những việc khác xem, cũng thú vị hay ho lắm : Viết báo nè, phát tờ rơi nè,v...v...
    Chịu khó tìm tòi và học hỏi nhé...
    Cuộc sống là những trải nghiệm thú vị cũng như đầy rẫy sự bất công, nhưng cũng rất chông gai nếu ta muốn khám phá nó, phá vỡ rào cản của ranh giới để vươn đến 1 cái đích xa hơn..
    Chẳng biết khuyên gì, chỉ muốn động viên em cố gắng !
     
  3. laikienluong Thành Viên Cấp 1

    ^^
    viết báo việt sách làm truyện
    em có thể làm
    nhưng em không đủ tự tin rằng nó hay
    và em cũng chẳng biết ai giúp cho
    chẳng lẻ tự mình đăng truyện mình là
    làm wed học sửa học làm forum ( cày tiền trên mạng )
    nhưng em đâu có tiền
    chỉ toàn search trên mạng
    chà
    khó nhỉ
    đầy rẫy
    bất công
    em mệt mỏi rồi
    chỉ còn biết bán mỹ phẩm trên mạn iếm sống thoôi
     
  4. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Không tự tin là thua 1 nửa rồi em àh. Cố gắng phát huy những ưu thế của mình nào.
    Nếu ban đầu em tập viết, chưa biết cách viết thế nào cho đúng, chị khuyên em nên tham gia CLB Thông tín viên của báo Mực Tím để tìm tòi và học hỏi thêm.
    Đọc nhiều sách, báo là 1 điều có lợi cho em đó.

    Chia sẻ 1 chút về kinh nghiệm bán hàng Oriflame :

    Mỗi món hàng em nhận được 30% trên giá bìa của nó ( ăn theo mức chênh lệch ở cuốn sổ ngta đưa em ).

    Nếu em bán trên này, giảm giá nữa để nhằm thu hút khách mua thì em nên xem lại.

    Vì phải lượng sức mình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

    Đặt ra những ví dụ sau :

    - Em có phải ship hàng không ? Phí ship chiếm bao nhiêu tiền rồi ? Em có lời không nếu phải đi ship hàng ?
    [ Vì đặc điểm của 5s là mua bán nhanh gọn lẹ, thích ship hàng tận nhà, muốn mua hàng tốt giá rẻ, lưu ý em nhé ! ]

    - Em có 1 số tiền lớn để lấy hàng về cho người ta hay không ?
    [ Vì nhiều người sẽ có nhu cầu order nhưng em có đủ độ tin cậy để người ta đưa tiền trước hay không ? ]

    - Em phải biết những khách hàng của em nhắm tới là ai ? Key để cạnh tranh của em là gì ?
    v...v...

    Cho chị hỏi em bán Oriflame, thuộc nhóm nào thế ?

    Chốt :
    Cuộc sống này còn dài em ạ. Em có bán hay không bán mỹ phẩm 1 ngày, em chẳng chết đâu. Chị hiểu em thương ba mẹ, muốn phụ giúp ba mẹ 1 phần nào đó, nhưng không có phần nhỏ đó, họ vẫn xoay sở được. Lo học trước em nhé. Đó là 1 bài học lớn của chị, và chị cũng không muốn thấy em bước vào con đường đó. Nếu em thích làm, chị khuyên em nên làm những công việc vừa sức hơn. Dạo này đang lu bu chuẩn bị cho mục mới cho 1 tờ báo teen online. Khi xong chị sẽ gửi cho em đọc. Nếu em thích, có thể tham gia cùng nhóm và viết bài với chị. Chị hứa sẽ sửa và hoàn thiện nó giúp em. Chị chỉ cần em ý chí, tự tin và sự kiên nhẫn.

    Vài dòng chia sẻ cùng em.
     
  5. dinhthang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới 14 tuổi mà đã biết kiếm tiền rồi , tài thật . anh mày hơn 20t rồi mà vẫn đang học nè , sao ko lo học hành đi cho tốt sau này kiếm cũng ko muộn mà
     
  6. BABU Thành Viên Cấp 5

    14t đã lo kiếm tiền ? còn học hành thì sao ? lo đến đâu rồi ?
    hỏi ba mẹ xem ... ba mẹ thích con mang điểm 8-9 về hay mang về 1tr ...
     
  7. conmuatinhyeu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    14t có ý chí là khá nhưng mà cái cách em thực hiện ý chí là ko thực tế, em có nghèo đói đến nỗi phải làm như thế hay ko? Em còn quá nhiều thời gian để mà học hành và tận hưởng những khoảng thời gian vô tư và trong sáng của tuổi học trò, em kiếm được tiền nhưng em có đang cảm thấy tâm hồn em đang già đi nhiều lắm hay ko? Hạnh phúc nhất trong cuộc sống này là những điều bình dị xung quanh em chứ ko phải là những đồng tiền đâu em à. Cứ học và sống sao cho là 1 đứa con ngoa trò giỏi thì sau này thế giới chắc chắn ko bất công với em đâu... cuộc đời là 1 con đường mà mỗi người đều phải trải qua, có thể gập ghềnh và chắc trở nhưng nếu em đi đúng hướng thì chắc chắn sẽ đến cái đích cuối cùng thôi, chúc em sức khỏe và hạnh phúc
     
  8. BABU Thành Viên Cấp 5

    May mắn thứ nhất :
    - Sinh ra được làm kiếp người .
    May mắn thứ hai :
    - Sinh ra tứ chi đầy đủ . Con người vẹn toàn .
    May mắn thứ ba :
    - Có ba mẹ yêu thương chăm sóc .
    ---> và còn rất nhiều may mắn khác nữa đó . Thử qua bên topic từ thiện xem mình may mắn nhiều thế nào đi . Đừng ngồi đó mà than bất công nữa , nếu là con trai thì kém quá đó !:misdoubt:
     
  9. hlgvn Thành Viên Cấp 6

    14t vậy là giỏi rồi em trai thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(
    tự hào lên, con nít thế là khá
    Cần j cho nhiều
    Anh 18t mới bắt đầu làm việc nè thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :( - 1
     
  10. Ma Bất Tử Thành Viên Cấp 5

    thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :( lo học đi em.....
    Ba mẹ em ko tiếc tiền để bỏ ra cho em ăn học đâu ....... đấy gọi là "Đầu tư lâu dài đi vào chiều sâu"
    CÓ thể bây giờ em cực khổ, nhưng sự vươn lên của em trong học tập sẽ là những bước đi vững chắc cho cuộc sống sau này .......
    $ chỉ là vật chất, là phù du thôi ......$ ko phải là tất cả ...
    14t còn non nớt để bước ra đời lắm ........
    14t, hãy tận hưởng tuổi thơ đi ....... để sau này lại hối tiếc, oánh trách bản thân vì ngày xưa đã ích kỉ với bản thân,...
    14t, em cảm thấy những đứa trẻ khác phung phí $ ba mẹ ...... nhưng sao em ko nghĩ, cũng có 1 đứa trẻ khác thấy em đang phung phí thời gian vào việc suốt ngày lên mạng buôn bán .... khi việc này lời lãi ko bao nhiêu .......
    Tóm lại, em hãy sống như một đứa trẻ bình thường, vui chơi, học hành,chat chit ... và hãy học thật tốt .. điều đó mới làm gia đình em vui vẻ hạnh phúc ...
     
  11. kaching Thành Viên Cấp 4

    14t mà viết những dòng trên than phiền về sức mạnh của đồng tiền có lẽ là quá sức!!! Nhiệm vụ của em bây giờ đâu phải kiếm tiền, em thử mang 1 cục tiền kiếm dc về cho gia đình. Hãy xem khuôn mặt của họ như thế nào, vui vẻ ra mặt hay nhăn lại!!!
    Ngày trước vì lo kiếm tiền, vừa học vừa làm, anh đã tốt nghịep chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Khi còn đang học, anh tự hào vì mình ko ngửa tay xin tiền gia đình. Rồi khi bạn bè tốt nghiệp hết, họ đường hòang đi xin việc trong cty thì anh vẫn đang lò dò vừa học vừa kiếm những đồng tiền còm cõi, lúc kiếm dc tiền trong khi còn đang đi học, em sẽ lao vào nó như con thiêu thân không biết dừng lại và nghĩ cái nào quan trọng hơn- việc học hay việc kiếm tiền...Qua đó em thấy đồng tiền nó có sức mạnh thật, nhưng chỉ chiến thắng khi em biết dùng và kiếm nó như thế nào cho đúng cách và đúng thời điểm...Tiền quan trọng thật nhưng nó không quyết định được tất cả mọi thứ....
     
  12. newbie-pro123 Thành Viên Cấp 4

    anh đây 23t mà hằng ngày chỉ biết than mình bất tài khi học hành ko xong chứ ko than khi chưa kiếm được tiền(cũng quê lắm á he he)
     
  13. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    Học đi em,Với độ tuổi là 14 thì suy nghĩ như vậy là tốt rồi,
    Tương lai đánh đổi bởi nhưng năm học củ mình chứ kô ở việc mua bán kiếm tiền qua ngày đc.
     
  14. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    khả năng của con người là vô hạng đó các bạn ah, chỉ có điều là ta có điều kiện hay không thôi.

    trước đây nhà mình khó khăn lắm, nhà làm nông nghiệp, nhà đông anh em lắm 11 người lận đó, mà ba mẹ mình vẫn làm việc nuôi anh em mình ăn học thành tài hết rồi, mình cũng cố gắng lắm bây giờ là một kỹ sư xây dựng làm trong công ty cổ phần lương cũng khá khá
     
  15. kingsize Thành Viên Cấp 4

    14t còn quá nhỏ để kiếm tiền, hãy cố gắng học đi em khi còn có thể, việc học sẽ giúp em kiếm tiền dễ hơn sau này .
     
  16. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    cuộc sống thì bất công thật đó , mình đọc trong một số kinh phật dạy thì cái việt người thì có dư tiền để làm những gì mình muốn , còn người thì lại ko đc là do những việt người đó làm kiếp trc . Nhà mình từng trải qua hoàn cảnh giống bạn , lúc đó nhà mình củng khá khó khăn ngay cả đôi giày bị hư mình củng ko có tiền để mua một đôi mới nhưng sau cơn mưa trời lại sáng , hiện giờ thì mọi việt đả rất tốt . Đừng ngồi 1 chổ mà tự trách mình tại sao lại ko kiếm đc tiền ở cái độ tuổi 14t mà hảy lo học tập hay học 1 nghề nào đó để sau này có thể làm ra đồng tiền , vì có ngồi than vãn chỉ làm mình tuột lại phái sau chứ tiền củng ko tự hiện ra đc.Nếu để ba mẹ của bạn đọc đc những suy nghĩ này của bạn có lẻ họ sẻ rất buồn vì để một đứa con quá nhỏ của mình suy nghĩ những điều này. Chúc cho cuộc sống của bạn sẻ vui vẻ hơn ^^
     
  17. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    14t ma co suy nghi nhu vay la tot roi thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(
     
  18. zacata Thành Viên Cấp 2

    sao mà spam nhiêu ghê. học đi em ơi, nếu ko học lên được dh thì cũng kiếm cái trung cấp. goodluck
     
  19. @Intel@ Thành Viên Cấp 4

    hơ ... 14 tuổi ... em cần tiền làm gì ?!
     
  20. kingwoodx Thành Viên Kim Cương

    học là đamg kiếm tiền ,,,,lo mà học cho tốt vào...lấy học bỗng khõi tốn tiền nhà,,,và mỡ ra biết bao nhiêu cơ hội trước mắt