Mình viết ra mấy dòng này để anh em xem thử có tức dùm mình ko. Mình muốn mua 1 laptop cho thằng cháu. Mình sợ nó mê chơi game nên chỉ chọn ấu hình thấp cho nó thôi. Trong các dòng máy, có thể nói là mình thích nhất dòng T của IBM. Hôm nọ đọc được bài này http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2086633 . Thấy con T43 mà cấu hình như thế, mình đã hỏi xem máy và mua luôn. Thế mà sự bất thành, lại mang cục tức vào người nữa: - Ngày 28/7, mình gọi đt cho chủ topic. Anh ta nói là đang đi công tác, phải sáng hôm sau mới về nên hẹn mình là khoảng 9, 10 giờ sáng hôm sau qua xem máy. - Sáng ngày 29/7, mình gọi và nhận được trả lời là đang bận họp, phải đầu giờ chiều mới xong. - 13h00 mình lại gọi, anh ta nói là vẫn còn họp, hẹn mình 3h. - 2h15 mình khởi hành từ nhà đi qua Lê Hồng Phong, Q10 để xem máy. Tính mình ko thích để người khác phải đợi, sẵn hôm đó có xin nghỉ phép giải quyết chuyện gia đình ở nhà nên quyết tâm tranh thủ mua cho được, qua hôm sau phải đi làm suốt. - 2h45 mình đến số 601 Lê Hồng Phong nơi anh ta nói là sẽ xem máy ở đó. Mình gọi điện thoại nói là đã đến và sẽ chờ, anh ta nói phải đến chiều vì vẫn ... họp chưa xong. Mình đã bực lắm rồi. Thử hỏi, ngay cả chính bản thân mình cũng là một giám đốc kinh doanh, ai đời họp từ sáng tới chiều suốt 7 tiếng vẫn chưa xong, hôm đó lại là thứ năm, ai lại họp vào thứ năm? Nhưng thôi, mình kiên nhẫn chút. Mình nói là "anh cứ dặn dùm nhân viên (đây là cửa hàng) đưa máy mình xem rồi mua luôn, dù sao cũng đã cất công chạy lên đây rồi". Anh ta nói là chỉ gửi ở đó thôi chứ ko phải là cửa hàng của anh ta và nói là sẽ gọi lại cho mình. - 3h00 Sau cuộc nói chuyện, mình nhờ bạn dùng số điện thoại khác gọi, vẫn câu trả lời đang họp và sẽ gọi lại sau vào buổi chiều. Mình tức lắm, vào thử trong cửa hàng. Mình thấy rõ ràng có con T43 trong tủ kính và nói là mình thấy trên mạng rao bán nhưng người ở đó nói là ko biết gì về con này hết vì người ta chỉ gửi bán ở đây thôi và nói là mình cứ liên lạc với người trên mạng. - 3h00 - 5h00: Mình ngồi uống cafe chờ đt. Suốt 2 tiếng ko thấy 1 tn hay cuộc gọi từ anh ta => Điên rồi. Cuối cùng mình bỏ cuộc và tìm mua con khác (con HP cấu hình còn cao hơn). Chuyện là vậy đó, các bạn xem có tức ko? Mình ở xa và có thiện chí muốn mua, thế mà bị đối xử như thế. Phải chăng đây chỉ là trò đùa? Nếu mình hay các bạn ở Thủ Đức hay Q9 thì sao? chạy qua đây, tốn thời gian, tốn tiền đt mà chẳng được ích gì. Ko phải là mình ham rẻ (T43 ram 1Gb mà giá chỉ 4tr) mà vì mình rất thích con này. Định bụng mua con này để xài vì rất thích dòng T như đã nói ở trên và cho thằng cháu con Dell Inspiron E6400 của mình luôn, con của mình 17", xách đi làm việc bất tiện quá. Mình viết ra mong các bạn chia sẻ và tẩy chay tên này. Cám ơn. À, vì quá tức nên khi gọi đt, mình có ghi âm lại cuộc gọi nên sẵn sàng dùng nó để làm chứng.
Chia buồn cùng bác. IBM dòng T nhìu người bán mà sao bác ko chuyển qua mua của người khác. Buôn bán mà ko uy tín như vậy gặp mình là mình đã ko thèm mua từ lần delay thứ 2 rồi, mua mà còn vậy, mai mốt nó hư đi bắt đền là chết luôn.
saxx , kien nhan T.O.P phát té sưng óc chơi quần jeans +áo nam => d&g , calvin klein ,moschino , just cavalli, dsquared2 ,just cv , prada, A/X.... cá sấu + hà mã 70k 70k 70k ===>>>> http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2121480 http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1943140<<=========click here http://www.5giay.vn/showthread.php?t=194204<<=========click here pm: 0976041879 yh :kkimcuipap 262 thành công / tân thành / tân phú .
Vì Linh thích con này và hơn nữa, cấu hình nó khá mạnh với nhu cầu sử dụng thông thường nên mới quyết tâm mua. Thế mà...