Tìm kiếm bài viết theo id

Có Bạn Nào biết cách thuần phục Chó

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ferari22, 28/7/10.

ID Topic : 2112938
Ngày đăng:
28/7/10 lúc 23:47
  1. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    :smile:
     
  2. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    Tại nó được cưng đó bác. Bữa ăn nào em cũng phải chờ nó hết 30'. Phải có em ngồi bên cạnh thì nó mới chịu ăn, mà trước khi ăn phải nựng má nó, nói ngon nói ngọt cơ. Với lại em nói chuyện với nó tình cảm lém.:smile:
    Hôm bữa trời nóng lắm, bỗng dưng có mưa rào, anh ta thích quá ra đứng dưới trời mưa gần 20' mà nhà em không biết, may là hàng xóm kêu mới biết, vào la cho một hồi, xong lấy máy sấy tóc sấy lông cho hắn.

    Cứ đến giờ chiều, ox em đi làm về là hắn đứng chờ sẵn ở cửa đòi dẫn lên chỗ đánh bóng bàn chơi. OX thì đánh bóng bàn, còn hắn thì lăng xăng ở đó.

    Buổi tối mà lạnh hắn rất thích mặc áo. Em lấy áo ra là hắn tự đưa tay ra để mình mặc cho hắn đấy:smile:
     
  3. wx180 Thành Viên Bạch Kim

    chắc là ăn thị chó dữ lắm hả ^_^
     
  4. immortel_la Thành Viên Vàng

    chó loại đó gặp mình là thành "cầy 7 món ngay" :x
    ghét nhất cái thể loại cắn chủ + sủa lung tung :-w
     
  5. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chó nhà bác ngộ hé, chứ chó nhà em một năm em về nhà chừng được hai, ba lần. Ở được vài ngày là đi mà lần nào về tụi nó cũng bám theo như điên. Thấy phát bực luôn. Mới vừa bước vào tới cửa là tụi nó chồm chồm lên, liếm thấy gứm luôn. Mà thấy tụi nó quẫy đuôi lia lịa cũng vui.

    Chó nó sống tình cảm lắm. Chắc bác chủ topic cũng ghét con John Cena nên nó cảm nhận được nên ghét lại bác thôi. Thử ngày nào cũng làm cơm cho nó ăn, dắt nó đi tè đi. Nó theo bác sát nút luôn.
     
  6. cucaito Thành Viên Cấp 4

    Riềng, Mẻ thôi bác ơi Có Bạn Nào biết cách thuần phục Chó)
     
  7. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Chưa ăn thịt chó bao jo. Thằng anh mình nó ăn thịt chó như quỷ, rủ mình nhậu toàn thịt chó ko mà mình đâu có chơi. Vậy mà con chó nó cũng khoái thằng anh mình mới đau chứ. Mỗi lần anh mình qua chơi nó quẩy cái đuôi le cái lưỡi ra nhìn mà muốn đá cho nó mấy phát gãy hết răng. Chủ của mày mà mày ko mừng đi mừng người ngoài.
     
  8. honda_yamaha Thành Viên Cấp 2

    Ối mẹ ơi! con chó còn sướng hơn con người nữa. Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi chơi, được cưng chiều khỏi phải làm gì :smile:
     
  9. BIG_man07 Thành Viên Cấp 2

    sút nó quán cầy tơ cho bõ tức luôn (được giá mới sút ngen bạn) Có Bạn Nào biết cách thuần phục Chó :snicker:
     
  10. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Nghe mấy bạn kể mình thích quá, tình cảm dễ sợ luôn. Mình cũng thích nuôi chó lắm, tụi nó đem lại niềm zui cho mình thì hầu lại chút cũng đáng nhưng cũng phải dạy dỗ từ nhỏ cho nó quen rồi mình đỡ cực.
     
  11. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    cho lên nồi làm 1 bữa cầy là oki hết khỏi bực mình