Chị họ mình về nước chơi. Tính mua 1 chiếc ở VN (martin 107 á). Tại bên Mỹ bán xe mắc quá. Giờ tính gửi qua Mỹ. Kích thước (ước tính) là 136 x 88 x 40. Theo như Fedex thì xe dù 16 kg nhưng sẽ phải đóng thùng của .... 68 kg. Thế nên, giá là .... 1.xxx đô (éc, éc). Thằng Bưu điện express theo em thấy thì chỉ vận chuyển hàng dưới chục kí. Đi hỏi dọc đường Trường Sơn. Vận chuyển biển 1 tháng : 280 usd(giao tại cảng, lưu kho thì phụ phí). Máy bay dao động từ 350 - 540 (2-5 ngày tới, tới tận nhà). DHL thì rẻ nhất nhưng nó bắt tháo xe . Chị em đi Cathay pacific, ra hỏi nó thì nó đưa số dt cho thằng chuyên vận chuyển mà gọi hoài ko dc. Híc. Ai biết chỗ nào hay làm dvu thì cho em biết với. Cám ơn anh chị em.
bên Mỹ bán giá cao nhưng cái xe nó đi suốt đời ko cần phải sửa. Còn Martin mà mang wa bển lỡ hư ko biết ai sửa giùm cho. Mua 107 tại VN giá bèo bèo cũng 100$ + phí vận chuyển trung bình 400$. Thôi ra Walmart mua đại cái nào onsale đi, ít ra còn ngon hơn của VN đó.
hài quá gửi cái xe đạp qua đó tiền thuế và tiền vận chuyển chắc cũng dư mua 2 chiếc bên đó
xin lỗi nha Gia Khang, nhưng tui phải nói cái này, dù ko bít bạn có coi hay ko, dù bạn có nổi tiếng hay gì, hay khùng hay bình thường, bạn làm ơn nói cái gì có tính xây dựng tí đi nha. Mình đi hầu hết topic thấy post những bài chỉ đơn giản là cái này "-'.'-" hay nói vài câu trớt quớt à. Mình ko nghĩ là cái topic này có mặt của bạn. Ai dè, cũng ko tha. Tại vì, hình như ở bang New Jersey nó bán đồ mắc quá. Thì tại bà chị mình kêu chứ mình đâu có biết mô tê gì đâu. Chỉ đi hỏi dùm mà. Cũng đang định "nhắc khéo" mà ko biết sao. Hình như, bả thích kiểu bên này hơn. Bên kia, kiểu nó sườn ngang hay sao á. - Không có thuế bạn à. Nếu bạn để nguyên chiếc nó sẽ tính thuế. Còn bạn tháo xe ra từng mảng thì ko có thuế. DHL là cong ty nhưng giá nó là rẻ nhất mà mình tửng hỏi đi bằng máy bay. Và, chuyện này sẽ không có hài khi đùng một cái có người nhà bạn lại nhờ bạn vậy đâu. Cihi mình nhỏ hơn mình nhưng vì thích/hay gì đó/với lại đi Mỹ từ nhỏ nên bà con ở đây, nói ráng giúp để nó có cảm tình với VN mà về, chứ ko đi luôn nên mới chết ở đó. Mà tiếc bạn à. Hơn 1000 usd/1 chiếc. Thì chắc cũng nhờ mình hỏi thôi. Coi giá vận chuyển rẻ không? Ai dè, tứ 16 kg hàng mà nó cho luôn tới 68kg. Mới chết chứ. Tính ra 9 usd * 16 kg = 144 usd. Mà cái này phải nhân tới 68kg. - Mình không biết ra sao nữa. . Chỉ nghe nhờ thui mà. Oiz, bạn thong cảm cho. Gia đình việt mà bạn. Cậu mình tời trước giải phóng, có con trễ. Rất thương con. Giờ 7x tuổi ròi mà còn đi làm lo cho con. Nhà nói hoài mà ko nghe. Nên cưng lắm. Nên đều muốn làm mọi thứ cho con. :amazed: - Cái bãi rác này phải nằm bên Mỹ, rất tiếc bên mỹ lại ko có cái này. :haha:. NJ bỏ rác bậy bạ, phạt làm công ích chứ chả chơi. **** Mình nhớ rồi, sao bả thích cái này ròi, hòi bữa đi Đà Lạt có cho đi xe đạp vòng bờ hồ (mọc đầy rong rêu). Lâu lâu, đạp lại, mệt và mỏi cái hạ bộ chết đi được mà hỏi bả có mệt không, nói là không sao, it's ok. =)). Chắc là vì lí do này.
Mình nghĩ tháo ra thì tốt hơn,không khó lắp ráp đâu. Như vậy xe được bỏ gọn hơn,thậm chí đặt ra làm 2 thùng (1 đựng khung,1 đựng 2 bánh) như vậy còn rẻ hơn gửi bằng thùng 68kg đúng ko? Về sửa chữa thì không đáng lo,các phụ tùng thay thế đều làm theo tiêu chuẩn quốc tế hết rồi từ con ốc,nan hoa,dây xích đến ổ bi. Việc gửi một thứ làm kỷ niệm cũng đáng chứ.
Tình hình là mình search thấy walmart nó bán 1 chiếc xe đạp cuộc khỏang từ 150-400$ , chất lượng theo mình nghĩ là cũng tốt Mình khuyên bạn thử search các online store ở bển mà mua 1 chiếc cho chị bạn chứ nghĩ tiền ship chiếc xe từ vn qua đó mấy trăm $ , chưa kể chất lượng xe của vn mình cũng ko phải quá tốt ... là rất lãng phí
Theo mình thấy các bạn khuyên, cũng search được vài địa chỉ, bán với giá chỉ khoảng 180 usd. Mà dành cho nữ nữa. Để mình gọi đt khuyên thử bà chị. 2 vợ chồng già, thêm bà chị là con gái, hình như ở cái khu ko phải như VN mình, ko có chỗ sửa xe, xa trung tâm nên theo mình thấy thì thua. . Nhưng mình thích cái câu nói của bạn. "Một thứ làm kỉ niệm". Haha, cái này xách quá chắc thằng xếp hành lí nó giục ra ngoài luôn quá. ) Cám ơn kanma, thangcb, kzam, dylanx,pit. Nhờ vậy mà mình mới nhớ tới thằng ..... Walmart, cũng như các bạn trên đã nhắc.
Mua bên Mỹ luôn đi bạn ơi, gởi bằng đường air courier mắc chịu sao thấu mà phải tháo bánh xe ra nhỡ sang bển bà chị ko biết ráp phải thuê thợ ráp lại còn chết nữa. Chỉ có loại xe đua mới dễ ̃tháo ráp bánh thôi.
__nếu mà có chút gì đó gọi là kỷ vật thì tháo ra thành linh kiện rồi gởi qua (qua đến bên đó rồi tính tiếp,nhờ ng nào gáp dùm nếu không biết làm).Còn không phải kỷ vật thì quên đi,mua 1 chiếc sale off bên có rẻ hơn và không mất công nữa.