Tìm kiếm bài viết theo id

thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi laikienluong, 12/6/08.

ID Topic : 278479
Ngày đăng:
12/6/08 lúc 18:22
  1. madson1 Thành Viên Cấp 5

    Bạn ko nên lúc nào chỉ nghĩ đến tiền và tiền ở lứa tuổi của bạn, hãy nghĩ đến cách đầu tư cho tương la, trừ khi bạn là 1 thiên tài
    Khi những ham muốn vượt quá năng lực dễ phát sinh ra những hành vi xấu
    Vì tiền có thể đi lừa đảo, làm chuyện phạm pháp xấu xa thì còn tệ hơn.
    Hãy ráng học hành chuẩn bị cho mình 1 nền tảng đi đã
     
  2. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    đúng rùi đó em ơi, hồi đó ss cũng nghĩ như e, e cứ lo học đi, fải bik nhìn trc tương lai, vài 3 trăm ngàn bán mỹ fẩm mà xao nhẵng việc học có đáng ko? khi bị cuốn vào chuyện tiền bạc thì khó chú tâm vào học lắm
    mong em sẽ nghĩ thông suốt
    thân^_^
     
  3. valentinoRossi2 Thành Viên Cấp 4

    may mắn thứ tư :
    không có cả 3 may mắn trên
     
  4. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ng ta có tiền cũng là do ng ta lao động mà kiếm đc. Ng ta kiếm đc tiền thì con cái ng ta đc hưởng. Bro ganh tị cái gì???
    Thay vì ngồi đây ganh tị than trời oán đất thì hãy cố gắng học tập, làm việc đi. Sau này nếu bro thành công thì cũng sẽ đc như ng ta thôi. Lúc đó bro sẽ nhìn bằng quan điểm khác.
     
  5. coconuc Power Seller

    Gia đình em có thiếu tiền đến nỗi để em đi bán không? lúc em cầm tiền về khoe với gia đình số tiền em kiếm được có đủ làm họ vui lòng không? hay họ sẽ tự trách bản thân?

    Không một cha mẹ nào muốn con cái mình phải cực khổ kiến tiền vì mình cả, nếu có đó cũng không rơi vào trường hợp của em.

    Hãy học thật tốt để làm vui lòng ba mẹ, ba mẹ em sẽ rất hãnh diện với mọi người xung quanh vì con của mình luôn đạt được điểm cao nhất trong lớp. Đó là món quà quý giá nhất mà em dành tặng cho gia đình em.
     
  6. moshimoshi Thành Viên Cấp 1

    Đừng nhìn thiên hạ em nhé! Thiên hạ không có sinh ra ta, không nuôi ta, không cho tiền ta đi học vậy thì bận lòng để làm gì! Ráng học em nhé! Không học buổi sáng thì ta học ban đêm! Không làm được thầy thì ta làm thợ! Áo chemise đóng thùng chưa chắc giỏi hơn xà lỏn áo thun đâu em! Tin anh đi! Chúc em thành công!
     
  7. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    lại là chữ tiền thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :( , đang còn đi học chưa kiếm được tiền thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :( - 1
     
  8. davidd BẮC CÁI

    đây mới là vấn đề xã hội, nói tới vấn đề xã hội thì trong đó có con người, nói đến con người thì mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau , nói tới hoàn cảnh thì mỗi người 1 số phận khác nhau !!! nếu cứ so sánh thì cá nhân mình nghĩ : chỉ làm khổ mình thôi.

    vậy xin hỏi = tuổi còn heo và tuổi con rồng phải là có sự khác biệt không ? nếu bạn thấu hiểu câu chuyện trên thì không cần hỏi TẠI SAO NGƯỜI NÀY KHÁC NGƯỜI KIA RÙI
    vậy xin hỏi 3 con bò trên số phận sẽ ra sao ? câu chuyện trên nói về người nào bằng tuổi nhưng khác số phận, nếu thấu hiểu được TỘI TÌNH GÌ MÌNH PHẢI SO SÁNH VỚI NHAU.
     
  9. Harry123 Thành Viên Cấp 4

    ko có ý kiến nhưng kiếm tiền lúc 14t là giỏi rồi
     
  10. Review Banned

    thứ nhất mún ngừoi ta mua mỹ phẩm của mình , thứ 2 bạn nói những ngừoi mua thẻ game là phí ? này nhé , hiện nay niều nưừoi co thể sinh sống bằng gameonline , họ nạp thẻ game và từ đó họ manh lên va săn item , sau đó bán lại kiếm tiền và hơn hết là mình đang kinh doanh về game , nếu ai cũng nghĩ như bạn , không ai nạp thẻ game và mình ko dc trả lưong thì có phải mình sẽ lên đây khóc giống bạn ko ?
     
  11. sutimcon91 Thành Viên Cấp 6

    ha ha, nói thật với bạn chứ, còn nhỏ đừng quá nóng lòng tiền bạc bạn à, đứng nhìn những đứa xung quanh, ko hẳn là đồng tiền chân chính đâu hen. Với nữa là hình như tin của bạn đăng ngày 7-6 mà ngày 12 đã la om sòm thì thiệt là......... , chưa đủ tuổi bán buôn rồi, cố gắng học sau này sẽ có nhiều hơn bạn mong đợi mà thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(
     
  12. Steiner Thành Viên Cấp 5

    Lên 18t em mới biết thiếu tiền là gì (tại lúc đó lỡ yêu thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(). Bro này 14t đã nghĩ mình phải cày tiền.... hic, bro khá thiệt. Nhưng sẽ giỏi hơn nếu bro cân bằng dc việc học và việc kiếm tiền, tức vừa học giỏi, vừa kiếm tiền dc => điều này ko nhiều người làm được đâu.
    Bàn về cái gọi là kiếm tiền của bro, thay vì lên đây cry, bro hãy xem lại mìhn đi, sản phẩm của bro, cách marketting, cách giao tiếp ....v....v... Hic, mà tuổi này dính vào cái này chi cho mau già vậy
     
  13. BAOSOLUTIONS Thành Viên Bạch Kim

    Bác này hỏi mới lạ, nhà nghèo.. mưa dột trên đầu bác.. thử coi 14 tuổi bác có đặt câu hỏi ấy hem thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :( ?
     
  14. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Cách Kiếm Tiền Hay Nhất : Học
    14 Tuổi Còn 4 Năm để Học .
    Học Av Thật Giỏi El 7.5->8.0 Học Bổng Toàn Phẩn Rmit => Mỗi Năm Kiếm 70-80 Triệu
    đậu Nha Khoa Hay Y Sau Này Làm Phòng Mạch 1 Tháng Nghìn $ Thui

    đừng Nói Cuộc Sống Bất Công Hãy Tự Hỏi Sao Mình Kg Nắm được Qui Luật Của Nó ,tiền Bạc Chỉ Là 1 Khái Niệm .
     
  15. TAT_SHINTA Thành Viên Cấp 2

    Sao lại quan trọng hóa việc kiếm tiền quá sớm thế này nhỉ? kiếm tiền sớm được thì tốt, không được thì thôi, chuyên tâm làm thứ khác. Chỉ vì đua đòi, hay ghen tị mới có tư tưởng PHẢI kiếm tiền thật sớm thôi.
     
  16. bemyvn87 Thành Viên Cấp 5

    Câu này của bro thiệt là có ý nghĩa ..... tiền bạc chỉ là khái niệm ? Khái niệm có tạo ra cuộc sống hạnh phúc ko ? Ko ! .... nhưng tiền bạc thì có đấy !!!!

    Sống ai mà chả cần tiền , người ta mong kiếm thật nhiều , thật nhiều tiền nữa cơ .. giống như nhóc này 14t nhưng đã bị sức mạnh của động tiền mê hoặc .

    Tiền quả thật có sức mạnh , nhưng SIS khuyên nhóc nè ... nghe lời anh em trên 5S nói đi , học trước ... học + có thể đi kiếm tiền , lúc đầu ko phải là nhiều ... nhưng sau khi học thành tài , với suy nghĩ chính chắn , nhóc sẽ có nhiều tiền hơn nhóc nghĩ đấy !
    Học cho tốt .... cố lên nhóc !
     
  17. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    ko mod nào ban bạn vì bài viết này đâu bạn à thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(
    bạn mới 14 tuổi,nhưng đọc bài viết có vẻ bạn suy nghĩ nhiều wa',có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên bạn mới phải suy nghĩ về chữ "tiền" nhiều đến như vậy.Kubi rất thông cảm với bạn.
    Đúng như bạn nói,bên cạnh những "đứa trẻ" ngày đêm lo kiếm tiền thì vẫn có những đứa trẻ chỉ biết đua đòi,vòi vĩnh,phung phí tiền bố mẹ.Nhưng bạn cứ nghĩ như vầy nhé,chúng nó đua đòi,ko lo học bây giờ thì mốt tụi nó sẽ dc gì sau những thẻ game,những ly bia,chai rượu ngoại kia ? chính xác là 1 lối sống sa đọa.Còn bạn ? Bạn sẽ tự học cách sử dụng tiền cho hiệu quả,sao cho không bao giờ bạn thấy tiếc khi nhìn lại những đồng tiền bạn sử dụng.Có 1 câu nói của 1 vĩ nhân (mà mình quên mất rùi ^^ ) : Kẻ giàu có là kẻ biết sử dụng đồng tiền 1 cách hiệu quả nhất chứ không phải là kẻ kiếm tiền nhiều nhất (hình như vậy thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :( - 1 )
    Good luck ^^
     
  18. unynge Thành Viên Bạch Kim

    mún kiếm nhìu xiềng thì học đi cưng. giờ nì huynh đệ đã 23 rùi mà còn phải è cổ đi học 3 4 nơi trong 3 4 năm nè, bùn vô hạn khi thấy mấy đứa bạn cũ giờ đi kiếm xiềng vèo vèo. tại hồi đó thi rớt nên giờ phải ráng lên núi thôi. hic thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :(
     
  19. unynge Thành Viên Bạch Kim

    người kiếm 1.000$ 1 tháng nếu khoái đi casino thì cũng chẳng vui gì hơn anh công nhân có 1m vnd 1 tháng. quan trọng là mình xài sao cho có ích mà thôi. vd như thay vì mua cái vô lăng đua xe (1 m chứ ích ỏi gì) thì cho bạn bè mượn mang xiềng đi đóng học phí. ko phải hay hơn à. (nhắc lại vụ này bùn thg bạn vô cùng thế giới bất công nhỉ? 1 đứa trẻ kiếm tiền cực thì chục đứa trẻ có tiền xài phí :()
     
  20. mrhung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hình như chủ TOPIC viết bài để quảng cáo =,=

    Thân!