Tìm kiếm bài viết theo id

làm người sao khó quá đi!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhimcon_bixu, 2/8/10.

ID Topic : 2127359
Ngày đăng:
2/8/10 lúc 16:01
  1. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    cũng ức chế nhỉ, hồi đó đi học cũng gặp tình trạng giống bạn, nhưng được cái ông thày biết công sức của mình nhiều nên chấm điểm cao hơn những người còn lại trong nhóm làm người sao khó quá đi!!
     
  2. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    sao bạn lại ôm 1 mình vậy? share mỗi ng` 1 chút, nó k làm thì dùng biện pháp khác. Tui đang là trưởng nhóm nè, khi có bài tập, tui phân công mỗi ng` 1 việc, ai k làm thì tui ghi nhận lại, nhiều lần sẽ xóa tên trong nhóm luôn. k đ nhu nhược vs hạng ng` đó.
     
  3. l0v3kut3764 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn cũng giống tui, tui học ở HUI, tài chính ngân hàng, nhóm 13 đứa, lên học nhóm làm bài với tiểu luận, thì tụi nó xách laptop lên, có Wifi free nên vào mạng chơi, còn mấy đứa túm lại nói chuyện xàm, còn có 2 thằng + tui là tham gia làm bài, có lúc 1 bài tiểu luận mà mình tui làm, tụi nó ngồi không hưởng điểm, thuyết trình, câu trả lời thuyết trình cũng kô biết, lên google search cũng kô biết, nản làm người sao khó quá đi!!
     
  4. dragonface Audio Moderator

    Cũng học VB2 ngữ văn anh bên XHNV hả bạn? không chừng chung lớp đây, hehe.

    Nói thật, bạn học vất vả như vậy thi sau này có lợi, kiếm việc dễ. Bạn cứ nghĩ là học cho bạn thì bạn sẽ thấy thanh thản.
     
  5. kfcbaby Thành Viên Cấp 1

    kiếm nhóm khác chăm chỉ mà gia nhập, è cổ ra gánh làm chi cho mệt.
     
  6. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Cố quá là quá cố nha bạn.làm người sao khó quá đi!!
     
  7. sieunhan150 Thành Viên Cấp 1

    Cũng gặp tình trạng giống bạn.Nhưng nhóm toàn bạn nhậu ko.Nói ra thì tụi nó giận ko nhậu nữa nên cắn răng làm 1 mình.Kết Quả:Mình đã tốt nghiệp tháng 7 vừa rồi còn tụi nó hiện đang trả nợ học phần.Ông trời chẳng để ai thiệt đâu.Bạn làm nhiều thì kiến thức nhiều.
     
  8. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    ôi cái này là kiến thức
    ai học thì ng đó khôn
    còn ỷ lại thì rốt cục trong đầu chẳng có j -> thi lại,học lại,cùng lắm ra trường đc thì cũng chỉ có cái bằng,thử việc lớ ngớ thì cũng chẳng ai thèm nhận vô
    làm việc nhóm lúc nào mà chả vậy làm người sao khó quá đi!!
     
  9. bupberom Thành Viên Cấp 6

    cái này mình chịu từ hồi cấp 3 chứ ko cần đợi tới khi lên đại học.quen rồi.Tức nhưng cũng có lợi cho bản thân.coi như mình rèn luyện.còn ai chỉ bik ngồi hưởng thì sẽ chẳng nhận lại dc gì
     
  10. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    vậy à, bạn học cơ sở nào vậy, năm thứ mấy rồi? lỡ chung lớp ko chừnglàm người sao khó quá đi!!
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Mình học bên Trưng Vương, 09B, còn bạn? làm người sao khó quá đi!! - 1
     
  12. chin57 Thành Viên Cấp 6

    nếu như vậy thì bạn là nhóm trưởng? nhóm trưởng thì phải chia công việc cụ thể rõ ràng ra, nếu không hiệu quả thì tách nhóm. làm một lần ra ngô ra khoai thì sau này đỡ khổ, cứ như hiện tại người ta đã không làm việc, sống nhờ vào công sức của bạn mà lại còn nhấm nhẳng ỷ lại riết rồi quen với việc bạn phải "bao sân" cho. càng lâu thì việc thay đổi càng khó. sau này có bài seminar nào khó khó hoặc rộng rộng tí một mình bạn làm đâu thể bằng cả nhóm người ta cùng làm, vậy thì bài của bạn cũng sẽ ít điểm thôi. lúc đó càng đau hơn
     
  13. llchan Thành Viên Cấp 3

    hồi đi học cũng bị như bạn hoài, riết ùi kệ, bỏ lơ tụi nó luôn, dek làm nữa... ko có ai làm phụ thì tụi nó fai tự làm thui
     
  14. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    ko có chung trường rui, mình học cơ sở bên Nguyễn Thị Diệu a
     
  15. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    :snicker:choi voi anh ne ,anh cung 8x de thong cam
     
  16. dragonface Audio Moderator

    Vậy là ko chung cơ sở, nhưng mà chung trường làm người sao khó quá đi!!
     
  17. tiger_vn862000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chính xác tụi nó mốt ra đi làm đầu không có gì cũng bị out thuilàm người sao khó quá đi!!
     
  18. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    hết kì xin chuyển nhóm đi bác làm người sao khó quá đi!!
     
  19. danggia Thành Viên Cấp 4

    Kệ đi bạn, mình gáng học thì sau này người được nhờ là mình mà, để tâm nhiều chuyện chi cho mau già.
     
  20. xubingu Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng từng bị như bạn rùi..Tức chết lên đc..Nhưng mình còn lâu mới ôm show lâu như thế.Bạn hãy thử tách ra 1 mình đi.Bạn vốn dĩ đã ko tồn tại với họ rồi thì còn lưu luyến gì nữa.Chẳng lẽ sống mả phải phục dịch cho họ sao..
    Stop..
    And..
    Tách ra nhóm khác đàng hoàng hơn đi.