Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    vẫn buồn ngủ. tối nay về sẽ lăn ra ngủ 1 giấc. mẹ ốm, ko biết uống thuốc có đỡ chưa? kiêng khem quá nên hại dạ dày đó.
     
  2. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Mỗi thứ trong đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn
    Ước muốn không trọn, người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
    Mới kết giao tình, rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
    Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
    Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh[/COLOR]
     
  3. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    bỗng dưng mún ọi .. chìu nay , wa hương heo chơi với nó .. lâu rùi 2 đứa ko đi chơi ..
     
  4. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    Despicable me dễ thương heng cưng Daily diary for everyone. Thích mấy nhóc màu vàng ghê
     
  5. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hnay a đi làm...
    hnay e thấy mệt lắm...
    hnay e thấy thươg a lắm..
    hnay e mún ôm a thật chặt..
    ngủ ngon a nhé...
    [/COLOR]
     
  6. i_was_wrong Thành Viên Cấp 3

    mệt đứ đừ.... 1 ngày sao lẹ quá.....k kịp làm cái j
     
  7. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    ngày càng nản, ngày càng chán, ngày càng suy sụp, sa sút,...

    cứ thế này ko thể chịu được

    ta thật vô dụng

    ta thật vô dụng
     
  8. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Tếu nhất là khúc mấy nhóc đòi cha tiến sĩ hun.Daily diary for everyone - 1
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cv rồi sẽ ổn, sắp tự kiếm tiền lại được rồi, ko phải dựa vào gia đình nữa.
     
  10. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    đang coi flim,
    1 tuần 1 vài lần,đừng có mà đòi hỏi thêm,vì quyền yêu cầu ở đây,mà quyền quyết định lại ở bên kia.

    Đang thắc mắc tại sao người ta biết rõ ràng tiền kiếp hậu kiếp và những chi tiết quá tỉ mỉ của Tô Đông Pha,trong khi thời đại này "sự thật" dường như là thứ xa xỉ.
     
  11. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    Như em nói, đừng để đánh mất thứ gì hạnh phúc trong tay để sau này hối hận. Anh đã làm và đang làm : ) Nhưng em ơi, hạnh phúc đấy đâu phải do anh tự gây dựng ra cho chúng mình, có chăng cũng chỉ là để em thấy hạnh phúc khi bên anh.

    Không bên anh thì em thế nào? Trải qua hết lần này đến lần khác em làm anh đau đớn, hết lần này lần khác em bỏ cuộc, anh đều là người níu giữ tình yêu này. Em có cố gắng gì không em?

    Bên anh thì không sao, xa anh 1-2 ngày em có làm anh tin tưởng đc ko? Em có bao giờ đặt vào suy nghĩ và con người anh để yêu anh chưa?

    Anh đã hứa anh sẽ mãi yêu em, chờ em, lấy em. Tất cả anh đang làm và sẽ làm, không 1 chút gian dối. Tại sao vậy em? Thật là đến giờ phút này anh vẫn không thể hiểu đc con người em. Em nói yêu anh, nhưng em làm ngược lại.

    Anh phải làm sao đây? Yêu thì vẫn yêu, giữ và níu kéo em thì a vẫn đang làm. Nhưng con người em là như thế nào? Em muốn gì nơi anh khi nói yêu và muốn bên cạnh anh?
    [/COLOR]
     
  12. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    nhiều khi sáng dạy, mong là sẽ ngủ luôn cho rồi vì mệt mõi quá. Sáng nay đi làm mà trên người dán đầy salonpas, tay chân + cổ + vai...chỗ nào cũng ê ẩm. Làm 1 công việc tưởng chừng ai cũng nghĩ là việc nhẹ lương cao, sáng vô ngồi đó chơi tới chiều rồi về, có ai biết được cviệc nó như thế nào. Trời chưa sáng đã lo thức rồi, ai cũng hỏi sao thức sớm vậy, ko sớm sao được vì vô chỗ làm còn hàng đóng chứng từ chưa giải quyết. Suốt ngày, miệng thì nói ko ngừng, đầu óc thì quay cuồng với hàng tỉ con số, tay chân hoạt động liên tục...chạy tới...chạy lui, lúc nào cũng dính đầy bụi tiền. Hôm nào may mắn thì thôi, ko là bị k/h chửi ....chửi mà ko nghỉ mình là con người, xong quay vô gặp xếp,lại thêm 1 cơn mưa rào nữa! hic! Chiều, hết giờ làm khi mà những người cùng làm công sở người ta đã ăn uống, nghĩ ngơi ở nhà xong hết thì mình mới về! sao mà chán quá vậy?
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đói quá, có khúc bánh mì ngay trong hộc tủ mà ko tài nào mở ra ăn đuợc. ăn lén cũng ko đuợc. bánh mì cũng có mùi bánh mì, hic, ko giấu đuợc.
     
  14. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Sáng nay mình lại vào Yahoo… Tính chỉ check mail thôi rồi đi ra. Nhưng mình lại thấy cái nick ấy bật sáng...
    Lâu. Lâu lắm rồi, Minh nhỉ?
    ….
    Nhìn trân trân vào cái avatar, muốn vào nói chuyện, nhưng không biết nói gì, lại thôi…
    Vẫn nghe tim thổn thức, vẫn thấy lòng rưng rưng muốn khóc như cái ngày ấy – cái ngày mình tiễn Minh đi xa, thật xa…
    Xa quá… 36 km mà như muôn trùng... Chẳng thể gặp nhau...
    Không phải mình không lên được. Mình có số điện thoại, có cả địa chỉ mà!
    Minh biết tại sao không?

    Vì mình sợ gặp Minh... Mình sợ cái con người thay đổi 180 độ của Minh...
    Cái tên Minh ngốc xít mà mình thích ngày xưa đã biến mất rồi. Cái tên ngốc ngây thơ hiền lành, từng nấu mì cho mình ăn, từng ngượng ngập tặng mình bó hoa hồng vào ngày sinh nhật... Tên ngốc ấy chẳng còn nữa...
    Thay vào đó là một kẻ khinh đời, quậy phá, giang hồ, và... thay người yêu như thay áo.
    Cái ngày mà chính miệng hân hoan kể với mình những chiến tích ấy với một giọng điệu tự hào, mình biết mình chẳng còn hi vọng được gặp lại người mình thương nữa rồi... Mình biết rằng mình phải chấm dứt, phải thôi nhớ đến Minh, phải thôi ngắm cái tấm ảnh 3*4 bé xíu của Minh, phải thôi chạy ngang qua nhà cũ của Minh một cách vô thức...
    Mình đã làm được những điều đó rồi. Nhưng điều quan trọng nhất thì mình không làm được: Mình không thể ngừng thích Minh.
    Ừ... Chỉ là thích thôi. Chưa phải yêu. Ngày ấy, một con nhóc 10 tuổi biết gì là yêu cơ chứ? Ngày nay, cái con nhóc 16 tuổi cũng thế.
    Nhưng con nhóc "si tình" hiếm có, nhỉ? Gần 6 năm rồi chẳng gặp mặt nhau. Thế mà tim nó chỉ hướng về một người...
    Quá ngu ngốc! Nhưng mình chẳng còn biết làm thế nào nữa Minh à. Mình không biết phải làm sao mới quên được Minh...
    Đến bao giờ cái tên Võ Hòang Minh mới phai nhòa trong tim mình? Đến bao giờ?...
     
  15. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây chờ đợi cuộc sống đi qua !ko thú vị....!
     
  16. snow_drop Thành Viên Cấp 6

    Suốt ngày hôm qua phải đi lòng vòng thành phố rối phải chạy lên Long An. Buồn ngủ quá sức tưởng tượng. Hôm nay hên, ox được nghỉ làm dzị là chở mìn đi giao hàng.. Quyết kiếm tiền bù đắp lại thất thoát mìn gây ra >_<

    Thương Ox, nhịn đủ thứ chỉ để nuôi bà xã. Em nhớ và thương anh nhìu lắm.
     
  17. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    buồn,
    yêu...ko yêu
    ...yêu...ko yêu...
    yêu...ko yêu...
    haizzzzz
     
  18. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Buồn ngẩn ngơ...
     
  19. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    Có những tình cảm, diễn ra rất nhanh, và kết thúc cũng rất vội vàng...
    Có những tình cảm, diễn ra rất chậm, và kết thức trong sự ngỡ ngàng.....
    Có những tình cảm diễn ra rất nhanh, và kết thúc rất chậm...
    Có những tình cảm ko bao giờ diễn ra , và cũng chẳng bao giờ kết thúc ...

    [12h37 AM 6/8/2010 ][/COLOR]
    [ entry nhảm ][/COLOR]
     
  20. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    hôm nay ko ăn sáng mà vẫn thấy no!