Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. bradboss Thành Viên Bạch Kim

    happy new day All ^__^
     
  2. hungtien Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên hack dau ma hack cung,sang som xao xao vay thoai,hehe
     
  3. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    helu cả nhà buổi sáng, chúc mng có 1 ngày làm việc vui vẻ, sảng khoái, thuận lợi, buôn may bán đắt nghen Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    P/S: đang quấn khăn quanh cần cổ Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  4. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Chào cả nhà, sau đây là bản tin buổi sáng :

    Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố : - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 Người Nhật đứng gần đó bĩu môi : - Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó, Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết : - Níu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế

    Tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!? Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà! Tai sao chỉ có mụ phù thuỷ độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!? Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!? Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được! Tại sao người ta nói: ''Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp''!? Câu trả lời: Bởi vì có được người đàn bà này hắn phải làm việc cả đời mà ko được hưởng => ÔI ĐÀN BÀ LÀ NHỮNG NIỀM ĐAU

    Voi và Thỏ Ngày nảo ngày nao, voi gặp thỏ trong rừng, cả hai đều đang chán vợ, voi nói: - Hay là mình đổi thử đi? - Xong béng. Thế là voi và thỏ đổi vợ cho nhau Một thời gian sau,ở trong rừng người ta thấy 2 ngôi mộ 1 ngôi mộ ghi dòng chữ: Thỏ cái: Chết trong khi làm nhiệm vụ Còn ngôi mộ còn lại ghi : Thỏ đực: Mất tích trong khi làm nhiệm vụ

    Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như: Môn Cưỡi ngựa xem hoa, Qua cầu rút ván, Đè đầu cưỡi cổ, ném đá giấu tay, ăn cháo đá bát, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người ...

    Cái bủm là cái trời cho Ai mà không bủm ốm o gầy mòn Có bủm thì bủm cho to Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe Ai bủm thì phải nên khoe Đừng như bọn xấu im re thả ngầm Tổ cha cái thứ chết bầm Bủm cho thúi hoắc âm thầm bỏ đi Tớ đây rất ghét... bủm xì Bủm cho đã đít, có gì tính sau .. hì... hì... Có bủm thì bủm cho êm Vì bủm quá lớn chị em chê cười Bủm ngầm lựa chỗ đông người Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai Bủm mà không thúi họa tai Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu Bủm xong mặt phải thật ngầu Miệng gầm gừ hỏi, "Thằng nào bủm đây?"


    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều. Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi. Ban ngày làm việc tả tơi. Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường. Nằm chung thì bảo...chật giường. Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào. Lãng mạn thì bảo...tào lao. Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ. Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần. Cả đời cứ mãi phân vân. Tơ lòng con gái biết mần sao đây

    Các học sinh cùng cô giáo chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh hãy lấy vài ảnh làm kỷ niệm: - Sau này khi các em lớn lên, xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói: " Đây là DuBe bây giờ đã thành nghệ sĩ rồi đấy. Còn đây là NK, bây giờ đã thành bác sĩ..." Từ cuối lớp, tiếng TA thốt lên, giọng buồn buồn: -"Còn đây là cô giáo chúng ta, cô ấy đã chết từ lâu..."

    Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên: - ồ vẫn cái bàn ta từng ngồi học 20 năm trước. Vẫn cái giường ta từng ngủ 20 năm trước. Ôi, vẫn cái tủ ta treo quần áo 20 năm trước. Và ông mở tủ ra, trong tủ có một cô đang ngồi mà không có mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội nói: - Ðây là bà chị họ em mới ở quê ra. - Chà, chú em giải thích giống hệt ta 20 năm trước!

    Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: - "Chết con rồi, Chúa ơi!" Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống: - Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: "Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy!" Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ. Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: - Đấy, bây giờ con mới chết!
     
  5. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    yêu thươg bây zờ đã vỡ tan.......
    đôi ta bây zờ quá trái ngag.......
    thiên đườg iu ngày nào zờ đã vỡ trog mơ......
    lối xưa ko còn nhau nữa........
    hãy nói đi ng ơiiiiiiiiiiiiii
     
  6. kieuoanhtt Thành Viên Mới

    A.Mr Duy oi. cai vu từ thiện di tham pe Khánh Hung do anh cho em dia chi ai khu tân Bình di để em gửi tiền hôm nọ ủng hộ đó.
    hình như Dom o tân Bình phải kg a?
    sắp tới hội minh có chương trình từ thiện mới kg?
     
  7. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Ms dom ở Gò Vấp chứ ko phải TB, trum thì ở Q3, gần CLB Lan Anh.
     
  8. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Anh vận động được tất cả 20.300.000. Tuy nhiên đến ngày 24/7 thay mặt anh có là đại diện công đoàn VIBank đến trao tiền thì được biết bé Khánh Hùng đã được một số tập thể giúp đỡ viện phí đã đủ và dư ra khoảng 40tr để chăm sóc sau khi mổ. Bác sĩ điều trị khoa đã tư vấn có 1 trường hợp cần và khó khăn hơn bé Khánh Hùng đó là bé Thanh Trường bị tim di chứng lên áp se não đangđiều trị mỗi ngày chi phí gần 1tr nhưng hoàn cảnh này chưa đc biết đến. Vì vậy đại diện công đoàn VIBank đã gọi ĐT khẩn cấp cho anh (lúc đó anh đang ở bến tre) và quyết định dùng số tiền đấy ủng hộ bé Thanh Trường. Phần tiền của em anh sẽ nhận để làm event từ thiện khác và hy vọng em sẽ tham gia cùng tụi anh.
    Cảm ơn Oanh nhiều nhé. Tình trạng bé Thanh Trường thư ký hội sẽ theo dõi và báo cáo khi có chuyển biến.
     
  9. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Cho thằng hưng :beat_shot: hết chém gió
     
  10. thaiquocminh Thành Viên Bạch Kim

    Mấy chục kí lô bye (kb) thì có đây ăn. :beauty:
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2


    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5

    nữa không em. vài kí nữa nha

    Cày nhiều vậy tiền nhiều, xài sao hết bạn.

    Nghe điện thoại của mình gọi thì bạn ấy : alo ! EM nghe anh Minh
    Nói chuyện qua yahoo chat ấy : Minh ơi Ông .... ( Ông ... tui )
    comment trên diễn đàn 5giay.vn thì : Thằng Minh ....
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6 hết biết. Đề nghị giữ gìn sự trong sáng trong Tiếng Việt . Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7
     
  11. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    em muốn hiện vật chứ hok phải hình ảnh à nghen, thấy tận mất, sờ tận tay, ngửi tận mũi, nếm tận miệng ák.
     
  12. thaiquocminh Thành Viên Bạch Kim

    thì TRUM nói anh đem vài kí. kí gì. kí lô bye thì anh đem rồi đóa. nói rõ chứ Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên kg thì chờ anh đi về heng Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  13. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Mac' ôm con gà 40k rồi , làm sao sách thêm trái cây được :snicker:
     
  14. thaiquocminh Thành Viên Bạch Kim

    @ Vinh bạn : mới nghe giang hồ đồn đại là mình với bạn xích mích. Phải hem vậy :beauty:. hỏi ai đồn đại, ngta nói hội đồn đại. Hội mô đó "Vinh bạn".
    Có phải mình với bạn xích mích hem? mà báo chí viết ghê vậy.
    5giay mà tuyển nhà báo thì hội đó nên nộp hồ sơ.
    "Vinh bạn" hỏi xem hội mô rảnh hơi đồn đại như vậy thì loại ra khỏi danh sách ăn nhậu nha.
    Để ăn mừng sự kiện báo viết mình xích mích, chiều a em mình làm 1 thùng nha. ok không " vinh bạn"

    mia ! mấy cái thằng rảnh hơi, nói lung tung không à. dành thời gian đó mà cày kiếm tiền đi
     
  15. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Hahahaha, 2 đứa xích mích chuyện gì dzạ? tối họp mặt làm cái lẩu Rắn Hầm Sả đi mình ở cửa giữa giãn hòa cho. quyết định vậy đi, cứ thế mà làm.
     
  16. thaiquocminh Thành Viên Bạch Kim

    nữa. mình đang hỏi kiếm người viết bài báo đó bạn ạ.
    rắn nhà k có, toàn rủ ra quán gần nhà. rắn gì k à. xả với riềng. mình chỉ quen với chuối hột, đậu phộng luộc. ngổi vỉa hè thôi.
     
  17. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà mình xào xáo quá ............
     
  18. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Thì tui có bảo ra nhà hàng đâu. Qua q7 tui dẫn đi cái quán vỉa hè nhưng có rắn hổ hành hầm sả. ok chưa?
     
  19. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    em đi nữa Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên em xung phong phá...đậu phộng Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  20. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Sao ko để sn đi luôn , ngày mai tới rồi . Nhậu thì cứ pm hehehehe Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio
Tổng: 566 (Thành viên: 4, Khách: 486, Robots: 76)