Chào cả nhà 5giay! Tình hình là em vừa biết điểm thi cuối kỳ 1 môn kia.mà ngặt cái là chỉ có 4 điểm.phải 4,5 điểm là em đậu rồi.theo tình hình chung của cả lớp là ai cũng làm bài ko được.ngày mai gặp thầy xin điểm.mà xui cái nữa là nào giờ chưa có đi xin xỏ ai hết.anh (chị) em nào có kinh nghiệm chia sẻ với em nhé.
nên đi vài người đến nhà thầy thôi, 2 3 người dc oyyy. mua một món quà, hay trái cây đến nhà làm qua biếu cho thầy cô ăn lấy thảo ( bên trong kèm 1 phong bì bỏ money vô 500k hay 1000k 1 em ).tuyệt đối kg đưa trực tiếp nha.... qua hỏi thăm sức khỏe, trình bày hoàn cảnh nên nhờ thầy chấm điểm nhè nhẹ tay dùm em, chứ rớt môn này.....tới năm sau trả nợ chưa xong. xong chuyện rồi 8 vui vẽ với thầy cô, nói chuyện trời chăn gì đó...... rồi ghi lại tên, MSSV, lớp, thị lại môn gì, ngày nào, phòng nào,..........vô 1 tời giấy gởi cho thầy. mình mới thực hành duy nhất 1 lần trong đời, môn đó mình thi 3 lần chưa qua, cho dù có thi tiếp 5 lần nữa cũng chào thua.... nên " bần cùng sinh đạo tặc"hihi chúc bạn may mắn.
Biết sớm sao ko xin điểm giữa kì với điểm chuyên cần đấy,điểm cuối kì là thằng khác chấm(theo trường tui)
trước hết mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ! Mình học BK năm 4 rồi.môn này ko thuộc loại sát thủ sinh viên.nhưng vì xui học kỳ này gặp bà cô lựu đạn.vô có dạy cái gì đâu.mà đề thi ông thầy bên kia cho,thử hỏi anh em sao mà làm bài được.mà bà cô đi Mỹ công tác luôn rồi.ông thầy ra đề chấm dùm bà cô luôn.ông thầy này cũng ko đến nỗi khó khăn. mà sở dĩ mình xin lên 4,5 là vầy.vì giữa kỳ mình được 7.cuối kỳ 4 thôi.cách tính điểm ở trường mình là 7x0,2+4x0,8=4,6 thì mình rớt.nhưng chỉ cần 7x0,2+4,5x0,8=5,0 thì ok. nếu ngày mai mà ko xong chắc chắn mình sẽ dùng cách này của bạn.
có vẻ như bạn đang nói đến môn phương pháp tính thì phải ,tùy thầy mà xin ,nhưng nguyên tắc là nên kiếm nhà ,đến đặt vấn đề trực tiếp ,quà thì nên mua rượu hay quần áo gì đó ,kèm trong đó là tên và MSSV ,chào hỏi ,hỏi thăm sức khỏe ... ,chỉ cần thầy chịu nhận quà thì coi như xong ,còn thầy kô nhận thì chịu ,chẳng cần giông dài làm gì . Nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa xin điểm bao giờ ,môn nào khó thì đăng kí dự thính hay kì hè mà học ,rớt là chuyện thường tình ở BK mà
mộn PPT đó hồi đó học hè năm 1.học xong ko biết là mình đã từng học.hô hô.môn mình nói là môn chuyên ngành.nghĩa là 2 hoc kỳ chỉ mở 1 học kỳ.nghĩa là rớt 1 cái là đúng 1 năm sau mới được học lại.khổ vậy đó.chứ mấy môn đại cương học kỳ nào chẳng có.
có thằng bạn đang thực tập với ông thầy đó.ổng mới chấm xong à.chưa có vô sổ điểm.mà khi nào có điểm trên mạng mới fixed.mình nghĩ chắc là ok.ID topic 2138555
Mình cũng là dân Tự nhiên nè. Học kì này mình rớt 2 môn của cha già đó. Đều 4 điểm hết Mà trường Tự nhiên làm gì có vụ xin điểm :tire:
Thành thật chia buồn cùng bro,khả năng sẽ ko thay đổi nhiều bởi sẽ có nhiều người ý kiến.Đặc biệt những ai đã qua. Vì khi báo điểm,điểm đã được gửi qua phòng đào tạo rồi là thứ nhất. Thứ 2 là nếu như đã công khai thì ko đánh lận con đen được.Nhỡ sv tố cáo thì chết thầy. Thứ 3 tui thấy người ta lót đường thường là trước khi biết kết quả,chạy sau oto rồi,thôi bắt chuyến khác nhé.