Chuyện là vậy mình có quen thằng bạn, bà ngoại nó chuyên coi tử vi và phong thủy. 1 lần mình qua nhà nó chơi bà ngoại nó nhìn mặt mình xong kêu về nhà đem hồ cá ra ngoài phòng khách đừng để trong phòng ngủ nữa. Lạ là sao bả biết được, mình mới dời hồ cá vào phòng ngũ cách đây 1 tháng. Thằng bạn mình thì cả tháng rồi nó ko qua nhà mình lần nào. Mình cũng ko hiểu chuyện gì, xong bả nói tiếp con thuộc hành hỏa để hồ cá trong phòng ngũ là ko nên, có thể gặp tai nạn về nước. Mình chỉ cười cười cho qua chuyện. Lúc về nghĩ lại, quả thật từ lúc mình đem hồ cá dời vô phòng ngũ thì mình có gặp xui về nước mấy lần. Mình nhớ mình dời hồ vào là khoảng cuối tháng 6. Mình gặp xui trong tháng 7. Có 1 lần đi học thì trời đang mưa bỗng xe bị chết máy ko cách nào làm nổ máy được mặc dù đường ko ngập nước, xe mình từ đó giờ đi lội nước bình thường ko sao cả, dắt vào tiệm nó súc bình xăng tùm lum mà gần 30 phút xe mới nổ làm mình trể học buổi đó. Lần thứ 2 đi câu cá với bạn bên bình quới thì trong lúc đi wc trợt chân té xuống mương. Lần 3 thì đang ngồi coi phim, mẹ mình đi như thế nào mà nguyên ly cà phê sữa đổ xuống đầu, làm mình phỏng mấy chổ. Mọi chuyện xảy ra trong cùng 1 tháng. Mới hôm qua thằng bạn rủ mình đi vũng tàu chơi với gia đình nó, mặc dù ko mê tín nhưng mình vẫn ko dám đi. Vậy theo các bạn mình có nên dời hồ cá ra khỏi phòng hay ko. Tại vì mình rất thích ngắm cá trước khi ngũ.
Em thấy bác nên làm theo. Có thể những j đã xảy ra chỉ là trùng hợp nhưng theo phong thủy thì bà ngoại of bro kia nói đúng. Phong thủy là môn khoa học chứ k phải mê tín đâu, nó khá quan trọng đó. Nhắc mới nhớ, mẹ mình mạng mộc bị đau ốm nhìu thế là có ông thầy phong thủy kia cũng mách nước nui hồ cá trong nhà.
ha'ha' cũng chẳng biết nữa,chắc bà đó hên thôi.hồi đó e ở trọ bà thầy bói nói e cũng thấy chí lý về mặc tình cảm nên cũng tin tin giới này ^^ superstition
Nên di chuyển là đúng vì ng ta đóan đúng thì ko có gì mà fải ko tin cả,chỉ là di chuyển đi chỗ khác cho an lòng
tui cũng mạng hỏa và cũng để hồ cá trong phòng ngủ giống bro này (sở thích ngắm cá rùi pùn ngủ ) Trước khi bán hồ cá thì xui tùm lum Mới bán hồ cá ngày hôm qua thôi , cũng ko biết là hết xui hay ko ? Chỉ biết là phòng ngủ hết có muỗi , muỗi cắn tối ko ngủ đc
Tin thì tin, ko tin thì ko tin. Bạn ko tin bà ấy thì mọi người trên này có nói gì bạn cũng ko tin Nhưng mình thấy bạn đã liên kết đủ thứ chuyện, 1 phần nào trong đầu bạn chứng mình là bà ấy nói đúng. Thế thì bạn cứ tin đi. Đem hồ cá ra ngoài cũng ko phải chuyện gì lớn lắm, lại có thể khiến bạn yên tâm.
phong thủy là khoa học không phải mê tín bạn à dời đi mất công mình thấy cái xui của bạn càng ngày nó càng lớn đó lúc đầu là ko ảnh hưởng tới bạn lần sau là vấp té lần sau là phỏng may mà ko đi vũng tàu chứ đi chắc chết đuối quá @@ dời ngay đi bạn
cái này ko phải bói toán mà là phong thủy, phong thủy thì nên tin. Chuyện về phong thủy có nhiều cái ko giải thích được lắm bạn nài mệnh hỏa, nếu có người yêu mạng Mộc (sinh năm 1988) là đảm bảo hạp :x
tui bị rồi nè, nằm ngủ kế cái hồ cá. Hồ cá tự nhiên bể đùng 1 cái, may là tỉnh giấc kịp thời nên chưa mệnh hệ gì (Mình mạng Hỏa lun)
mình g tin tin rồi....phong thủy khác bói tóan khác mà ^^....phong thủy cũng nhiều cái có khoa học mà....hồi kì đi coi bói,mới đầu tính đi cho vui,ai dè lúc vô coi tự nhiên bà coi bói nói rõ nhà con bạn mình là đi tới ngã 3 quẹo phải vô tới nhà nó,còn mình thì nhà mình mún bc vô nhà phải đi lên cái ngạch cao....nghe xong 2 con quéo luôn ^^