Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    Ko lúc nào ăn sáng nên lúc nào cũng đói =.=
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đói bụng quá. tối hôm qua ăn có tí mì, hèn chi giờ sôi bụng.
    công nhận buổi chiều tối NTMK đông thật, phải rút kinh nghiệm ko bao giờ đi đuờng đó cả. chen chúc, giành giật từng cm2 mặt đuờng chứ chả chơi, nhìn từ trên xuống chắc y như cái rổ với những đuờng đan chặt vô nhau, ko ai chịu ai hết.
     
  3. i_was_wrong Thành Viên Cấp 3

    cuộc đời mìn rùi sẽ lết về đâu đây
     
  4. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    sao cuộc đời buồn buồn, chán chán vậy nhỉ? Chả thú vị gì hết[/COLOR]
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chít rùi, cái mặt ngày nào cũng thoa phấn, mới 1 tuần mà nó nổi mụn tè le rồi, huhu. ai bỉêu bữa đầu trang điểm, hay là bỏ quách mấy thứ đó đi cho xong, hại da quá đi thui.
    chà, tới trưa nay mới biết con bé trong phòng ngày nào cũng say mê ngồi làm tại bàn, cả trưa cũng làm, thấy sếp la nó vì làm ko tốt tuởng nó chăm chỉ làm việc, giờ té ngửa ra là nó chơi game!!!!
     
  6. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    lại ko vui, lại đau đầu, lại thấy trong người ko ổn.....có thể bùng nổ bất cứ lúc nào!
    Chết quách cho rùi!
     
  7. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    tình cảm thật khó hiểu

    nó biết hết về 1 ng
    nhưng nó vẫn muốn xem như ko biết gì

    nó giận 1 ng
    nhưng nó vẫn muốn gặp.

    nó hận 1 ng
    nhưng nó vẫn muốn tha thứ

    nó nhớ 1 ng
    nhưng nó ko dám nói

    nó phải làm sao ? [/COLOR]
     
  8. bboymq Cool Boy

    gì thế Heo Daily diary for everyone Daily diary for everyone - 1
     
  9. HàBá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Buồn ngủ gần chết! Daily diary for everyone
     
  10. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Ngày đáng nhớ.
     
  11. ruaconbungfe Thành Viên Bạch Kim

    nhìn lại bên cạnh mình ,dường như ng mình cần tin thì lại ko tin mình ... ko tin thì thui , mình mệt mỏi với nhìu áp lực lắm rùi .. ai hỉu thì hỉu .. ko hỉu thì mình chịu , đứng trong hoàn cảnh ng ta có cách xử lí khác nhau .. và ng nào làm gì cũng có lí do hết ...
     
  12. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    hơi say .... gét cảm giác này....vô dụng
     
  13. snow_drop Thành Viên Cấp 6

    tự nhiên nhức đầu quá mạng.. Chán nản, chán nản
     
  14. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ đói bụng quá...công việc thì chưa xong...huhu...
     
  15. HàBá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trở lại Sg trong một chiều mưa tè le Daily diary for everyone
     
  16. Silent Joker Why So Serious?

    [YOUTUBE]RRnondzuy1Y[/YOUTUBE]
     
  17. Silent Joker Why So Serious?

    Cuối cùng cũng có MV
    [YOUTUBE]uelHwf8o7_U[/YOUTUBE]
     
  18. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    gia đình là trên hết, nhưg đôi khi trog cuộc sốg chúg ta cũg cần có bạn bè. bùn wá, bạn bè bi h ko còn ai cả. ai cũg lần lượt ra đi. mún kím 1 ng nc tâm sự cho thoải mái mà cũg ko có. chẵng còn ai cả, fãi chăng mình đã làm sai điều j. hum nai vô tình coi dc nhữg tấm hình tụi nó đi chơi, tụi nó đã cố ý tách mình ra ko mún mình bit. thật là phũ phàng. ngày nào còn xưg anh-em thế mà bi h nhìn mặt nhau như kẻ thù như nhữg ng xa lạ. ngĩ lại 22 năm wa mình đã sống, bạn bè wen thì nhìu vô kể nhưg ko ai gọi là tri kỹ or thân thiết cả....
     
  19. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    ghét một người có phải là cái tội ko? nếu đó là cái tội mình cũng xin chịu nữa. Hiện h trong lòng mình cảm xúc lẫn lộn, sự khó chịu và cảm giác bị xúc phạm ngập đầy. tại sao vậy chứ, đó có phải là cú xốc đối với mình ko? thất vọng, đó là cảm xúc ngập tràn mình bây giờ, nó như muốn bóp nghẹt tim mình vậy, con ng đó có đáng để mình tức giận vậy ko? tại sao lại đem mình ra làm trò đùa? chẳng lẽ mình đáng ghét vậy sao/ thật đau đớn và nhục nhã, mình cảm thấy tổn thương ghê gớm.
    đã rõ rồi nhé, mày chẳng là gì cả l ạ, ng ta cũng chỉ coi mày như trò chơi, thú tiêu khiển.
    Tình cảm con người sao hời hợt quá, yêu chinh phục ko đc ng ta liền quay ngoắt 180 độ sang tán tỉnh ng khác, con đâu là giá trị của ty nữa
    thật đáng thương cho những con người như vậy, yêu hời hợt, thoáng qua, đến khi nào họ mới biết đc giá trị chân thực của ty?
    mình sẽ del tất cả, coi như đó chỉ là thước phim buồn, thật ko đáng để mình mất thời gian bận tâm vì những chuyện đó.
    thật mình cũng rảnh quá, chi phải suy nghĩ nhiều, có đáng để mình phải vậy ko? ko việc gì phải buồn, buồn để làm gì, nó có đem lại gì cho mình đầu, hãy luôn vững tin vì ngày mai sẽ khác.
     
  20. Silent Joker Why So Serious?

    [YOUTUBE]J3Iqen8rjjI[/YOUTUBE]