Tìm kiếm bài viết theo id

Chỉ cần 1500 usd bạn đã có 1 suất học thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học nông nghiệp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangtran1234, 7/8/10.

ID Topic : 2143397
Ngày đăng:
7/8/10 lúc 09:18
  1. thangtran1234 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    51
    Kính gửi các bạn thí sinh đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình học hàm thạc sỹ trong tương lai.
    Kính gửi các thầy, cô ban giám hiệu trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

    Chúng tôi là nhóm thí sinh luyện thi cao học 2010 lần 2 vào trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Đại Học Nông Nghiệp hiện đang liên kết với Học viện Hàng Không Việt Nam tổ chức tuyển sinh và các vấn đề liên quan khác viết email này và xin gửi tới các bạn những thông tin mập mờ và cách tổ chức theo kiểu làm tiền của chương trình liên kết này.
    Theo quảng cáo trên báo Tuổi trẻ, chúng tôi hồ hởi và mang hy vọng về 1 cơ hội học cao học của trường Đại học Nông Nghiệp vì chúng tôi được biết trường mới tuyển sinh được 1 khóa và số lượng đăng ký thi tuyển ít.

    Trong công tác bán hồ sơ tuyển sinh và ôn luyện thi tuyển, chúng tôi đóng hồ sơ 50.000đ và nhận được 1 phong bì ghi rõ hồ sơ tuyển sinh của Học viện hàng không chứ không ghi là trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội thắc mắc điều này thì được nhân viên tên Thắng trả lời là không sao hết vì hồ sơ của trường Đại học Nông Nghiệp chưa gửi vào kịp. Chưa kịp nộp hồ sơ thì 3 ngày sau Thắng kêu chúng tôi lên đóng tiền luyện thi cho 3 môn: Toán kinh tế, Nguyên lý kinh tế và Anh Văn với 1 lịch học các bạn có tin không 1 môn học mà chỉ có 4 ngày để luyện thi, khi thu học phí Thắng không làm phiếu thu mà ghi vào cuốn tập học sinh và danh sách cũng có hơn 25 người đóng và hầu hết đều công tác trong ngành hàng không. Chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ có điều gì mờ ám không và điều này bắt đầu xảy ra khi ông Thắng bắt đầu hỏi thăm chúng tôi về nghề nghiệp và vị trí công tác, một mực Thắng cứ hỏi “ anh chị có thật sự muốn học cao học không” kèm theo câu nói “ Yên tâm, mọi chuyện cứ để tôi lo xong hết, bảo đảm OK”

    Trong quá trình ôn thi, một số bạn học phải học chuyển đổi vì học trái ngành lệ phí thông báo thì mập mờ không có thông báo nào, danh sách do trường Đạo học Nông nghiệp lập ra và có chữ ký của lãnh đạo Viện sau đại học Nông Nghiệp. Một số bạn có tên trong danh sách và theo lịch nên cũng không quan tâm gì nhiều cứ ôn thi nhưng cho đến lúc ôn thi chuyển đầu gần xong hết thì ông Thắng lại kêu xuống đóng tiền lúc đầu học phí ghi là 390.000đ/1 môn nhưng khi đóng tiền Thắng lại kêu là 450.000đ/môn vì phụ thêm cho trường chi phí cho thầy cô giảng dạy. Và lần này cũng không ghi vào biên lai hay phiếu thu mà chỉ ghi vào tập học sinh. Kỳ lạ hơn nữa tới ngày thi chuyển đổi, Thắng tổ chức thi trong quán nhậu số 4 Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình TPHCM, một số anh chị rất bất ngờ với cách thi táo bạo như thế này.

    Sau quá trình ôn thi và còn 3 tuần trước ngày khi thi chúng tôi được Thắng thông báo đóng lệ phí tuyển sinh 2.400.000đ/3 môn, chúng tôi hết sức bất ngờ vì trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội không ra thông báo này, hỏi ông Thắng thì trả lời “phí tuyển sinh là 1.000.000đ còn 1.400.000đ là chi phí vé máy bay cho thầy cô vào tổ chức thi và ăn uống nhậu nhẹt”.
    Qua 2 vấn đề trên tự đặt câu hỏi là Ban tuyển sinh của Đại học Nông Nghiệp ở đâu sao để xảy ra tình trạng lộng hành của nhân viên trường Hàng Không Việt Nam như thế này. Thật đáng buồn khi chúng tôi cứ nghĩ là một trường đại học lớn của phía Bắc làm ăn như kiểu chợ búa.

    Câu chuyện còn động trời hơn nữa “Chỉ cần 1500 usd bạn đã có 1 suất học thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học nông nghiệp Hà Nội. Chuyện nhỏ 30 giây, bạn có tin không???
    Chuẩn bị 3 tuần nữa là thi chúng tôi cũng đang tâm trạng phân vân có nên thi hay không vì kiến thức sau kỳ ôn luyện là: cách làm bài, trọng tâm và đối phó các dạng đề ( 4 ngày luyện 1 môn lấy gì có kết quả). Lại một lần nữa chúng tôi khá bất ngờ khi Thắng tỏ ra rất sốt sắng và lo chúng tôi kỳ thi sắp tới, khi Thắng ra giá 3.000.000đ/người cho việc sắp người vào vị trí để cùng giải đề chung với nhau trong phòng thi. Lúc đầu chúng tôi chưa tin nhưng thấy giá hợp lý nên cũng đồng ý, Thắng chia làm 3 nhóm và cho biết chỉ tiêu lấy 30 người, hồ sơ đăng ký là 74 người cách thức tổ chức như sau:
    -Cán bộ canh thi của trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội vào và mang theo đề thi
    -Danh sách đăng ký sẽ được xếp ngồi gần nhau và bài giải sẽ đưa vào kẹp dưới bài thi, thi xong sẽ thu lại và hủy.
    Qua ngày hôm sau chúng tôi hẹn Thắng ra ngoài café để đưa danh sách đăng ký và chung tiền thì bất ngờ Thắng thông báo là 3 môn phải 15.000.000đ, đứng trước tình thế này chúng tôi hẹn Thắng vào ngày khác để còn bàn bạc lại sau. Trong các ngày liên tiếp Thắng liên hệ từng nhóm và đưa ra các giá khác nhau, nhóm 15.000.000 vì là nhân viên quèn, nhóm 1200 usd vì có thu nhập cao, đặc biệt có các nhóm Thắng làm giá tới 2000 – 3000 usd vì là cán bộ hàng không và chức vụ cao trong các công ty lớn, cách thức tổ chức như trên nhưng có thêm phần đặt cọc 500usd và thanh toán hết sau khi có danh sách đậu. Theo thông tin chúng tôi được biết hiện có khoảng 4 người đã đưa tiền đặt cọc, cá biệt có 1 phụ nữ mang 30.000.000đ đưa cho Thắng trong ngày thi chuyển đổi môn học.

    Suốt trong thời gian Thắng tung tin về chuyện lo lót các nhóm tổ chức party (Thắng tự tổ chức) với hóa đơn không dưới 5.000.000đ để trả giá với Thắng do giá đề nghị quá cao, thiết nghĩ đây có phải là cái chợ hay không mà sao bằng Thạc sỹ coi như tôm, cá ngoài chợ.

    Chỉ còn 1 tuần nữa là bước vào kỳ thi, chúng tôi tâm trạng lo âu do cũng không màng tới chuyện thi cử chỉ viết câu chuyện này để cảnh tỉnh các bạn đang tìm kiếm cơ hội thay đổi sự học của mình, cũng xin gửi tới thầy cô ban giám hiệu trường Đại học Nông Nghiệp thông tin như trên để biết cách về tổ chức liên kết trong phía Nam.

    Xin đừng nghĩ rằng đây là lá thư mạo danh để bôi xấu hay đấu đá ai đó, chúng tôi hoàn toàn là người thật việc chỉ muốn tố cáo 1 việc làm xấu xa, và để đảm bảo an toàn cho nhóm chúng tôi, mọi thông tin nếu cần biết vui lòng email: thangtran1234@gmail.com, chúng tôi sẽ hồi âm.

    TPHCM, ngày 06.08.2010
    Tập thể ôn thi cao học


    Đã ký
     
  2. meodenhihi Thành Viên Mới

    ặc, có vụ này nữa sao ôi những cử nhân MBA chạy chọt tương lai, mấy cái vụ này lạ gì nữa ngoài Bắc còn làm bạo hơn nữa kiaChỉ cần 1500 usd bạn đã có 1 suất học thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học nông nghiệp

    Up cho lên nào, anh em suy ngẫm nha
     
  3. meodenhihi Thành Viên Mới

    ối trời, không biết MBA bây giờ như là cái chợ mua bán tôm cá hay là cái nơi để mọi người tìm kiếm một mục tiêu. Cái trường này cũng nghe râm ran ở ngoài Hà Nội rồi tai tiếng tè le luôn. Cám ơn bạn Thắng đã cho mọi người biết thông tin.

    Up phát nữa
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    thấy ngoài Bắc đi học toàn phải lót tiền cho thầy cô, cách đây mấy năm mình có con gf học KT Quốc dân, học hành khá đàng hoàng nhưng mỗi lần đến thi nó lại vác tiền đến nhà thầy, cô để chạy điểm

    Mình chửi nó ăn học thế nào mà đến thi cũng phải chạy thì nó nói nếu ko thế thì nó làm bài tốt cỡ nào cũng chỉ 6-7đ là hết, còn những đứa khác chả mấy khi vào lớp, năm thì mười hoạ mới vào thì toàn lăn ra ngủ nhưng đến ngày thi "biết điều" thì toàn 8đ. Vì thế mỗi lần sắp đến thì là lớp nó tự động mỗi đứa 5 xị đến 1 chai (tuỳ môn), góp lại đưa cho lớp trưởng đến nhà thầy cô "làm luật", đứa nào ỷ học hành đàng hoàng ko chịu góp thì y như rằng chỉ có 6,7 đ là ngon rồi

    mình tròn xoe mắt thì con bé nói "ơ, chuyện này bình thường mà anh, trường nào chả thế, bọn bạn em ở mấy trường khác cũng thế thôi"

    hic
     
  5. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    ối mẹ ơi nền giáo dục VN @@
     
  6. khacnguyen1112 Thành Viên Cấp 2

    chủ yếu cơ chế " xin-cho" phổ biến ở ngoài kia thôi.................
     

Tình hình diễn đàn

  1. daingoc,
  2. thumua_sach_cu,
  3. letme721989,
  4. cuibaplaem,
  5. sonblackberry,
  6. simsobinhdan
Tổng: 872 (Thành viên: 8, Khách: 860, Robots: 4)