Tìm kiếm bài viết theo id

Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi saobienxanh, 7/8/10.

ID Topic : 2145697
Ngày đăng:
7/8/10 lúc 20:07
  1. saobienxanh Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    6/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    303
    Đã nói lời chia tay với hắn, hắn cũng chấp nhận lời chia tay, bảo mình là "rồi em sẽ nguôi ngoai thôi, anh tin rằng em sẽ tìm thấy người đàn ông tốt, chúc em hạnh phúc nhé....".
    Vậy mà đến giờ vẫn còn nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm, hỏi xem mình khỏe hay không, hết bịnh chưa, để kẹo lên bàn mình? mình không hiểu ?!?
    cũng đã từng nói "anh giữ lòng tự trọng của mình đi" nhưng hắn vẫn cừ làm phiền hoài....bực quá đi, sao hắn lì thế không biết hic Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
    Có cách nào làm hắn thôi làm phiền không? :confuse:
     
  2. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Nhờ thằng bạn nt cho hắn bảo là người yêu mới,bảo đừng quấy rầy đôi bạn trẻ đang yêu nhau,nếu hắn còn chày cối thì lên đây ta bày mưu hèn kế đểu khác
     
  3. saobienxanh Thành Viên Cấp 2

    ừ, cám ơn bạn, chắc mình phải thử kế này. Nhìn mặt hắn giả vờ quan tâm thấy trơ trẽn và giả tạo làm sao đó, hic
     
  4. babyless Thành Viên Cấp 4

    cách làm hay nhấtĐã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xem như người vô hình là xong, ngày nay quen 10 năm còn chia tay nên giả bộ có BF mới chẳng xi nhê gì đâu.
     
  6. Thích_Xem_Phim Thành Viên Cấp 1

    bạn di cư ra nước ngoài ở là xong ^^
     
  7. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Người ta còn tình cảm, mới quan tâm như vậy, bạn nên thoáng một chút, bạn có thấy những thằng khốn nạn dụ dỗ ngon ngọt, xong rồi dụ lên giường, đạt được mục đích là biến mất....
     
  8. monkey_umbrella Thành Viên Cấp 2

    Bảo là anh bớt đàn bà đi
     
  9. Z|K Yagate toki wa futari w0

    ôi..con gái , lúc đeo đuổi thì cứ bắt phải ga lăng " như thằng bồ của nhỏ bạn e ý "
    hết tình rồi thì lại bảo phắn đi , phiền phức ...Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
     
  10. saobienxanh Thành Viên Cấp 2

    => cám ơn bạn, xem ra cách này cũng rất hữu hiệu. Mình ko có mống bạn trai nào hết nên chắc ko làm cách đầu đc hic :sad:
    => cung cam on ban nhung cach nay ton tien qua hihi Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
    => bạn nói cũng đúng, người ta rất có thể còn quan tâm đến mình, nhưng bạn ko biết đc là mình đã "thoáng" ko biết bao nhiêu lần rồi, bạn ko thấy nét mặt của hắn khi nói câu "rồi em sẽ nguôi ngoai, em sẽ tìm thấy người đàn ông yêu em...", nói rất tỉnh ko một chút nuối tiếc đâu. Mình tự hỏi sao một người đàn ông nói quả quyết như vậy rồi lại đi gọi điện nt cho bạn gái sau khi chia tay để làm gì. Hắn ko có lòng tự trọng tối thiểu sao? hay hắn tiếc nuối điều gì....
    => bạn nói đúng, hắn rất là đàn bà..có lần mình ko cho hắn lên giường thì hắn đẩy mình ra, giận dỗi hung hăn, dằn vặt mình, còn hỏi kiểu như "em thấy có vui không", suốt đường về ko thèm nói chuyện với mình....khi nào mình làm gì đó khiến hắn bực thì hắn tỏ ra giận dỗi, ko nói chuyện, mặt lạnh tanh ra vẻ mình đang có tội với hắn (có lần mình buồn quá đang đi chơi với hắn thì tự đi xem ôm về nhà luôn chỉ vì hắn ko thèm nói gì với mình 1 câu hihi), phải xin lỗi hắn hihi, còn khi hắn phạm lỗi thì hắn chỉ việc cười hì hì cho qua mà ko nói được tiếng xin lỗi chân thành...hắn đúng là đàn bà hihi Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây? - 1
     
  11. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ôi giời ơi, chỉ gì không dc lên giường mà hắn tẩu hoà nhập ma. :sexy_girl:
     
  12. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Có thể Ex-BF của bạn suy nghĩ là có thể mất 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng thậm chí cả năm để làm quen-theo đuổi rồi mới yêu nhau nhưng ko chấp nhận việc chỉ vài câu nói chia tay đơn giản thế là xong ngay được những gì 2 người đã từng có với nhau.

    Nếu chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm, đt, sms mà k tới gặp mặt rủ rê đi với nhau thì cũng k nên phản ứng thái quá đâu, cứ trả lời, sms vài câu cũng có mất gì đâu dù sao cũng là một thời hương lửa mặn nồng, đầu gối tay ấp mà.
     
  13. trumcon7687 Thành Viên Bạch Kim

    hey...ko biết sự tình bên trong thế nào,nhưng nghe bạn nói về con ng của hắn thì đúng là khốn nạn,wen bồ mà cứ như gì..ko bit trân trọng mà còn làm vẻ,như mình,muốn dc thưong ng ta mà ko bit còn cơ hội ko,hic
     
  14. monkey_umbrella Thành Viên Cấp 2

    người thế này được 1 vé lên đường là phải
     
  15. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    nghe toàn 1 phía ^^

    thay đổi thật rồi...
     
  16. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    ai cũng vậy thôi, lúc chia tay thì mạnh miệng lắm, nhưng rồi sau sẽ suy nghĩ lại rồi nhớ, rồi lại nt, đt...bạn đã dứt khoát thì mạnh mẽ lên Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
     
  17. huybox Thành Viên Cấp 5

    kiếm 1 anh đi chung với mình rồi giới thiệu là bạn trai mới, xem hắn phản ứng ra sao đi!
     
  18. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    bơ và lơ, chỉ cần thế Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
     
  19. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    Hix,cũng đang ngán cái cảnh bị ỉ ôi than là thương nhớ,hix.Chẳng dám tin,nhìn con người đó giờ chỉ thấy toàn gian dối!Chia tay rồi là hok way lại,cứ năn nỉ wài,mệt quá!
     
  20. Z|K Yagate toki wa futari w0

    ukm..dứt 1 lần cho rảnh nợ e ạ Đã nói lời chia tay mà hắn cứ làm phiền, làm sao đây?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 580 (Thành viên: 0, Khách: 506, Robots: 74)